Thủ khoa đầu ra Trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo đuổi màu áo lính

Là thủ khoa đầu ra Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Quản lý công, song, Trần Xuân Lộc (quê Lộc Hà, Hà Tĩnh) lại chuyển hướng tiếp tục học văn bằng 2 Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trần Xuân Lộc là một trong 90 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Năm 2021, sau 4 năm miệt mài đèn sách, Trần Xuân Lộc (SN 1999, quê xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) xuất sắc tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với điểm trung bình 3,62/4, cao nhất toàn khóa.

Ngoài ra, trong quá trình học tập tại trường, Lộc còn nhận được các giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với danh hiệu “Sinh viên giỏi” năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; bằng khen Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trao tặng “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 2019-2020”; giấy khen Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ trao tặng cho sinh viên “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học 2019-2020”...

Ra trường, Lộc tiếp tục theo học thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công tại Học viện Hành chính quốc gia. Ngày 14/11/2023 vừa qua, Lộc bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với đề tài: “Chất lượng công chức cấp xã tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh”.

Trần Xuân Lộc bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ở Học viện Hành chính quốc gia.

Dẫu sở hữu thành tích học tập đáng kể, có thể dễ dàng tìm kiếm một công việc ổn định cho mình, song, vào tháng 8/2023, Trần Xuân Lộc gây bất ngờ khi quyết định nộp hồ sơ thi tuyển văn bằng 2 tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Lộc chia sẻ, từ bé đã nuôi ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2017, Lộc đăng ký thi vào Học viện Chính trị CAND nhưng kết quả không như mong muốn.

"Để vuột mất cơ hội năm 18 tuổi, nhưng em quyết tâm thực hiện lại ở tuổi 24. Suốt thời gian qua, em vẫn ấp ủ ước mơ được đứng vào hàng ngũ của lực lượng CAND để cống hiến sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Năm 2021, khi biết thông tin Bộ Công an tuyển sinh đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành công an, em đã có ý định song còn vướng chương trình thạc sĩ nên đến nay mới có thể thực hiện được", Lộc nói.

Với tố chất thông minh và những kiến thức tích lũy được trong quá trình học tập, cuối tháng 12/2023 vừa qua, Trần Xuân Lộc đã đỗ văn bằng 2, Học viện Cảnh sát nhân dân. Vào ngày 18/1 tới đây, Lộc sẽ chính thức nhập học tại ngôi trường mơ ước.

"Ước mơ sẽ là động lực thôi thúc chúng ta hành động. Dù kết quả mang lại là thành công hay thất bại thì em luôn giữ suy nghĩ phải nỗ lực hết sức mình để không phải nuối tiếc. Em rất hạnh phúc khi đã đạt được ước mơ được học tập dưới mái trường Học viện Cảnh sát nhân dân” - Lộc chia sẻ.

Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho Trần Xuân Lộc theo đuổi ước mơ của mình.

Ông Trần Văn Tài (bố nam sinh Trần Xuân Lộc) chia sẻ: “Bố mẹ từ trước tới nay luôn ủng hộ các con trên con đường học tập. Lộc quyết tâm theo đuổi ước mơ từ nhỏ của mình thì gia đình rất tán thành và vui mừng khi cháu đã đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Mong rằng, con lấy đó để làm động lực, tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt việc học tập, rèn luyện trong thời gian tới”.

Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/giao-duc/thu-khoa-dau-ra-truong-dai-hoc-noi-vu-ha-noi-theo-duoi-mau-ao-linh/260078.htm