Thu giữ gần 12 tấn dạ dày heo nhập lậu sắp đi tiêu thụ ở Hà Nội

Lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ gần 12 tấn dạ dày heo đông lạnh nhập lậu từ nước ngoài tại một kho hàng ở huyện Mê Linh, Hà Nội.

 Gần 12 tấn thực phẩm đông lạnh đều là dạ dày heo. Ảnh: DMS.

Gần 12 tấn thực phẩm đông lạnh đều là dạ dày heo. Ảnh: DMS.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết Đội QLTT số 10, Cục QLTT TP Hà Nội đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra một kho lạnh tại khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, TP Hà Nội).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 11,9 tấn dạ dày heo có nhãn chữ nước ngoài, do nước ngoài sản xuất, được đựng trong 1.190 thùng (loại 10 kg/thùng). Tại thời điểm kiểm tra đại diện chủ hàng chưa xuất trình được các hóa đơn, giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng trên.

Hiện, Đội QLTT số 10 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ hơn một tấn nầm heo đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ tại chợ Tam Hiệp, Hà Nội. Cục QLTT TP.HCM cũng đã phát hiện hơn 20 tấn thực phẩm đông lạnh các loại là nội tạng động vật chưa qua sử dụng, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ hồi đầu tháng 4.

Cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa qua cũng đã ngăn chặn kịp thời hơn 1,1 tấn thịt heo và nội tạng đang trên đường đưa đi tiêu thụ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm và kết quả phân tích mẫu xác định số hàng hóa nêu trên đã dương tính với Virus bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đáng chú ý, hồi tháng 12/2023, lực lượng chức năng TP.HCM cũng phát hiện và thu giữ 24,9 tấn bao tử, nầm heo, lá sách bò, trứng non... không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định.

Đây là lô hàng nội tạng động vật không hạn sử dụng lớn nhất trong năm vừa qua do lực lượng chức năng TP.HCM kiểm tra và thu giữ.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/thu-giu-gan-12-tan-da-day-heo-nhap-lau-sap-di-tieu-thu-o-ha-noi-post1476604.html