Thót tim loài rắn độc nhất thế gian, có thể giết 100 người cùng lúc

Taipan nội địa được biết đến là loài rắn cực nguy hiểm khi chỉ trong một vết cắn thì lượng nọc độc đủ giết chết 100 người cùng lúc. Theo đó, nó trở thành loài rắn có nọc độc độc nhất trên cạn.

Một loài rắn cực nguy hiểm khiến con người sợ hãi khi đối mặt là Taipan nội địa (tên tiếng Anh: Inland Taipan snake) có tên khoa học là Oxyuranus microlepidotus. Nó còn được gọi là "rắn hung dữ" (Fierce Snake).

Điều này xuất phát từ việc Taipan nội địa là loài rắn sở hữu nọc độc độc nhất sống trên cạn.

Vào năm 2018, Whiplash - một con rắn Taipan nội địa dài 2,5m tại Công viên Australian Reptile ở Sydney, Australia đã tạo ra được 3,1027 gram nọc độc.

Theo các chuyên gia, nọc độc được lấy từ con rắn Whiplash nhiều gấp gần 2 lần nọc độc thông thường được lấy trong một lần duy nhất khoảng 1,8 gram. Với lượng nọc độc này, rắn Taipan nội địa có thể đoạt mạng 100 người cùng lúc nếu không được chữa trị kịp thời.

Taipan nội địa cũng có thể giết bất cứ loài động vật nào trên cạn. Chỉ một lượng nọc độc cực nhỏ phun ra sau mỗi lần cắn, chúng có thể đoạt mạng 250.000 con chuột.

Thức ăn khoái khẩu của Taipan nội địa chủ yếu là các động vật có vú nhỏ. Trong đó, chuột là món ăn yêu thích của chúng.

Taipan nội địa phân bố chủ yếu ở những khu vực nội địa tại Australia như: bang Queensland, Nam Úc, New South Wales và Bắc Territory.

Khi trưởng thành, mỗi cá thể rắn Taipan nội địa có thể đạt chiều dài cơ thể hơn 2m.

Một đặc điểm đáng chú ý của loài rắn này là chúng có thể thay đổi màu sắc trên da theo mùa. Theo đó, rắn Taipan nội địa có thể chuyển từ màu nâu đậm sang xanh đậm ô liu hay xanh đen.

Về sinh sản, mỗi con rắn Taipan nội địa cái thương đẻ một lứa từ 10 - 20 trứng. Sau khoảng 2 tháng, những con rắn con sẽ chui ra từ vỏ trứng.

Mời độc giả xem video: Kinh ngạc rắn hai đầu cực hiếm chào đời tại cửa hàng thú cưng.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/thot-tim-loai-ran-doc-nhat-the-gian-co-the-giet-100-nguoi-cung-luc-1891685.html