'Thót tim' điểm lại những vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động xã hội

Tội phạm bắt cóc trẻ em luôn được xếp vào loại tội phạm nguy hiểm, bởi các đối tượng này sẵn sàng ra tay hạ sát con tin nếu không nhận được tiền chuộc hay biết tin người nhà nạn nhân gọi điện thoại báo cảnh sát.

Nhóm tội phạm ma túy bắt bé gái 6 tuổi

Lời khai ban đầu của chủ mưu Thọ “sứt” cho thấy, do thỏa thuận mua 2 lạng ma túy “đá” với giá 240 triệu đồng nhưng đã giao tiền mà không được nhận hàng nên chiều 3-3-2012, Thọ “sứt” huy động được 5, 6 đàn em, quay lại Loóng Luông (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cùng “hỏa lực” gồm 1 khẩu AK và một số súng ngắn quân dụng, súng tự chế.

Ý định của nhóm này là bắt cóc anh Sồng A Giơ, bố cháu Sồng Thị Giang nhưng không thành, do nhà anh Giơ đang có cỗ nên tụ tập rất đông người. Không bắt được anh Giơ, nhóm Thọ “sứt” đã… chuyển hướng, bắt cháu Giang và vọt lên ô tô bỏ chạy.

Nhiều người trong bản Lũng Xá, một mặt đuổi theo, đồng thời báo tin cho người dân ở đầu làng chặn chiếc ô tô 7 chỗ. Nhóm Thọ “sứt” lôi hàng nóng bắn thẳng vào những người truy đuổi làm một người bị bắn thủng dạ dày.

Trước sự điên cuồng của nhóm Thọ “sứt”, người dân Loóng Luông buộc phải dừng việc truy đuổi.

Trong suốt các ngày từ 3-5/3, Thọ “sứt” yêu cầu bọn đàn em để cháu Giang ở trên ô tô, rồi dùng điện thoại di động sử dụng nhiều sim khác nhau liên lạc với gia đình anh Giơ để tống tiền và đòi ma túy.

Tối 5-3, khi cháu Giang bị sốt cao, Thọ “sứt” cử Đỗ Văn Nhuận, Đinh Thị Tâm và Nguyễn Song Toàn quay lên TP Hòa Bình, thuê một nhà nghỉ rồi đưa “con tin” vào đó trông coi.

Về phần mình, Thọ cùng Nguyễn Thái Nhật và Lê Xuân Mẽ lòng vòng trên địa bàn Hà Nội. Đến khu vực cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, xe ô tô của Thọ “sứt” sa vào vòng kiểm soát của tổ công tác Đại đội 3 – Trung đoàn CSCĐ.

Đối tượng Đỗ Văn Nhuận bị bắt sau khi tử thủ bằng súng trên nóc nhà nghỉ

Nhiều tiếng đồng hồ sau khi nhóm Thọ “sứt” sa lưới, tại nhà nghỉ Ánh Dương, TP Hòa Bình, Đỗ Văn Nhuận cũng bị lực lượng đặc nhiệm Công an tỉnh Hòa Bình khống chế, bắt gọn trên nóc nhà nghỉ.

Giống hệt nhóm Thọ “sứt”, tên Nhuận đứng không vững, chân tay run lẩy bẩy bởi ma túy “đá”.

Bắt cóc bé gái 4 tuổi đòi 1 tỷ đồng

Sáng 6-8-2015, Lương Anh Hào (20 tuổi, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) đã điện thoại cho Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi), bảo Dũng rủ cháu Thảo đi câu cá để dẫn dụ cháu ra ngoài rẫy mía cánh nhà chừng 100m.

Khi cháu Thảo ra đến nơi, Hào đã trực tiếp bắt cóc, bịt miệng, trói tay, trùm bao tải vào đầu cháu.

Hào còn khai, sau khi bắt cóc xong cháu Thảo đã trực tiếp điện thoại và nhắn tin cho chị Loan đòi tiền chuộc 1 tỉ đồng. Mức tiền này do Hào đề xướng và sau khi lấy được tiền thì sẽ chia cho Dũng 200 triệu đồng.

Chị Loan – mẹ cháu Thảo cho biết, thời điểm cháu Thảo bị bắt cóc thì chị đang ở TP.HCM khám bệnh. Khi nhận điện thoại, tin nhắn của Hào nói là đã bắt cóc cháu Thảo, đòi tiền chuộc thì chị đã lập tức báo cho gia đình và cơ quan chức năng vào cuộc.

Người thân các bị cáo ngất xỉu khi nghe phán quyết của tòa

Đến 14 giờ cùng ngày, cháu Thảo tự cởi băng keo đi bộ đến nhà ông Phạm Văn Đông ở cùng thôn và được ông Đông đưa về nhà. Dũng và Hào sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hào còn khai, khoảng cuối tháng 7-2015, Hào đã một lần bắt cóc cháu Thảo để tống tiền nhưng không thành.

Bé trai 3 tuổi bị bắt cóc ngay trước sân nhà

Trong lúc đang chơi với bạn ở sân trước nhà khu vực ngõ 64 đường Tây Trà, phường Quang Trung, Hoàng Mai, Hà Nội, cháu T. (3 tuổi) bị một người đàn ông bắt cóc, bế lên xe đưa đi khỏi địa phương và đòi tiền chuộc 20 triệu đồng.

Sân chơi nơi cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc

Người dân sống gần khu vực này cho biết, khoảng 19 giờ, ngày 7-11-2015, trước khi xảy ra sự việc, họ phát hiện một đối tượng nam giới mặc bộ quần áo trắng, đi xe máy cũng màu trắng lượn lờ khoảng 2 vòng xung quanh sân nhà bé trai Vũ Văn T..

Cũng theo những người hàng xóm, sau khi đối tượng đưa cháu T. đi khỏi địa phương, mẹ của cháu mới nhận được tin báo nên hoảng loạn và chạy đi báo công an.

Anh Vũ Văn T. (bố của cháu T.) cho biết, trong lúc bắt cóc cháu bé, người đàn ông đã gửi lại cho đứa bé ở cùng sân chơi một tờ giấy có ghi nội dung: “Muốn nhận lại con thì đưa 20 triệu đồng…” và để lại số điện thoại liên hệ.

Nội dung tin nhắn Trung đòi tiền chuộc

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, đối tượng đã nhắn tin cho anh T., yêu cầu anh buộc tiền vào dây chun rồi thả xuống gầm cầu Thanh Trì và sang Công an phường Sài Đồng nhận con về.

Tại đây, khi đến nhận tiền chuộc, hung thủ đã bị công an khống chế, bắt giữ. Sau đó, tên này khai nhận mình tên Lương Tiến Trung (24 tuổi).

Mới đây lại vừa xảy ra vụ bé gái 12 tuổi nghi bị tiêm thuốc rồi bắt cốc trên đường đi học về

Sự việc được cho là xảy ra vào trưa ngày 5/5, thời điểm cháu T. và 3 người bạn trong xóm đang trên đường đi học về. Tuy nhiên cháu T. đi sau, còn các bạn khác thì đạp xe phía trước.

“Cháu đang đi thì có một chú mặc áo khoác nắng, đeo khẩu trang, níu lấy xe đạp dừng lại hỏi đường đi Cửa Lò (TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An - PV). Cháu bảo không biết thì bị chú đó dùng kim tiêm đâm vào tay”, T. kể.

T. cho biết thêm, khi cháu định giật lại thì bị người đàn ông kẹp chặt. Đúng lúc này, chị Hoàng Thị Khuyên (chị gái của bố T.) đi qua, thấy lạ nên tiến đến hỏi, người đàn ông này vội vàng thả cháu rồi lên xe máy bỏ chạy.

Bé gái nghi bị tiêm thuốc rồi bắt cóc

Chị Thương kể tiếp: “Buổi chiều hôm ấy cháu kêu mệt và ngủ ly bì, đánh thức thế nào cũng không dậy đi học được. Lo sợ con có việc gì nên chồng tôi đưa cháu đi bệnh viện khám. Tại đây, các bác sỹ bảo cháu không sao, nhưng nghi ngờ trước đó bị tiêm thuốc mê”.Chị Nguyễn Thị Thương (SN 1988, mẹ T.) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra: “Tôi đang nấu ăn thì thấy cháu chạy về, mặt tái xanh, người run lẩy bẩy. Gặng hỏi thì cháu nói suýt bị bắt cóc khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài…”.

Không chỉ ở Việt Nam, mà trên thế giới cũng đã xảy ra không ít vụ bắt cóc trẻ em gây hoảng loạn xã hội

Bắt cóc trẻ em táo tợn ở Trung Quốc

3h chiều ngày 21/1/2016, tại khu dân cư cửa Đông thôn Thế Kỷ quận Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến đã xảy ra một vụ việc gây chấn động dư luận. Một kẻ lạ mặt đã toan bắt cóc một bé gái tại đây.

Theo ông Vương – một nhân viên an ninh của khu dân cư, vào khoảng hơn 2h chiều cùng ngày, trên lối vào khu dân cư này, ông và đồng nghiệp đã phát hiện một người đàn ông chừng 50 tuổi, dáng dấp khả nghi.

Đáng ngờ hơn là cách đó vài bước chân, một cậu bé chừng 7-8 tuổi, mặc áo xanh đang tập xe đạp bỗng dưng khóc thét khiến người mẹ theo dõi con từ xa vội vã lao đến.

Hai mẹ con bé trai có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc.

Bị chặn lại chất vấn, ông ta liền rời khỏi cổng vào khu dân cư, đi ra ngoài. Tuy nhiên, vừa đi được vài mét, thấy trên đường có một bé gái chừng 5-6 tuổi, người này đột nhiên ôm chặt đứa trẻ bế đi. Mẹ bé gái ở ngay phía sau nhìn thấy vậy vội vã hét lớn, hô hoán kêu cứu. Thấy vậy, ông ta liền để đứa trẻ xuống đất.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra, ông Vương và đồng nghiệp đã nhanh chóng gọi thêm người đến hỗ trợ. 5 phút sau, các nhân viên an ninh trong khu vực đã vây bắt, khống chế được đối tượng trên.

Kẻ bắt cóc trẻ em đã bị khống chế.

Bé gái 4 tuổi bị bắt cóc khi đứng cạnh mẹ

Đoạn video chưa đầy 1 phút nhưng cũng sẽ khiến mọi người, nhất là các bậc cha mẹ phải rùng mình vì sự táo tợn của bọn bắt cóc trẻ em. Chúng hết sức tinh vi và nhanh nhẹn, khiến những đứa trẻ và phụ huynh không kịp trở tay.

Vụ việc xảy ra vào thứ sáu, ngày 1/6//2016 tại một cửa hàng thức ăn thuộc thị trấn Victoville - một nơi khá yên tĩnh, bang Los Angeles, Mỹ. Một người mẹ trẻ đang ẵm trên tay một cô bé nhỏ và con gái 4 tuổi của cô thì đang đứng sát mép cửa ra vào.

Kẻ bắt cóc liều lĩnh.

Bất thình lình, một người đàn ông xuất hiện nắm lấy tay cô bé và kéo em đi. Mọi người quá bất ngờ trước sự liều lĩnh của tên bắt cóc. Ngay lập tức, các bà mẹ đã nhanh chóng đuổi theo và phép màu đã xảy ra. Người mẹ trẻ đã giành lại được con gái của mình.

LA (T/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/thot-tim-diem-lai-nhung-vu-bat-coc-tre-em-gay-chan-dong-xa-hoi-176305/