Thông tin mới nhất về vụ nổ súng giết người tại Hà Nội

(PL&XH)- Sau khi ép chiếc taxi hiệu Thành Công vào lề đường, chúng dùng hung khí đập nát kính chiếc xe, rồi dùng súng bắn lái xe. Sau đó tấn công cô gái ngồi sau dẫn đến tử vong.

Ngày 29-4, Cơ quan CA quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang làm rõ vụ trọng án xảy ra trên phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội làm một cô gái tử vong và một nam thanh niên khác bị thương nặng. Chiếc xe bị các đối tượng đập nát. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), còn người bị thương là tài xế Hãng taxi Thành Công. Khám nghiệm sơ bộ ban đầu, chị Liên bị tử vong do bị bắn và đối tượng dùng hung khí sắc nhọn tấn công vào vùng mặt. Khám nghiệm trong xe, cảnh sát thu được đầu đạn, dùi cui điện, tuýp sắt, bình xịt hơi cay, 1 đầu dao bị gãy... Các cửa kính nát vụn. Theo một số nhân chứng, khoảng 1h sáng nay (29-4), chiếc taxi của hãng trên đang chạy trên đường Kim Liên mới sang phố Xã Đàn, bên trong xe có chở Liên cùng hai người bạn (một trai, một gái). Sau đó, một người bạn gái của Liên xuống xe trước. Một lúc sau, có tốp thanh niên đi xe máy đuổi theo taxi, ép tài xế dừng lại. Tuy nhiên, anh này không dừng nên bị các đối tượng dùng hung khí đập nát cửa kính trước, rồi dùng súng bắn vào đầu tài xế khiến chiếc xe loạng choạng, đâm vào lề đường. Tiếp sau đó, chúng đập nát hai bên kính phía sau rồi dùng dao truy sát. Không dừng lại, chúng giơ súng nhằm thẳng mặt cô gái mà bắn, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Ghế ngồi trước… Người thanh niên đi cùng đẩy tài xế xuống ghế sau, rồi cầm lái, đưa thẳng các nạn nhân tới Bệnh viện Giao thông Vận tải. Rồi nam thanh niên này cũng bỏ đi ngay sau đó. Cũng trong sáng nay, PV báo PL&XH đã gặp bà Hà Thị Băng Thanh, mẹ nạn nhân Liên tại bệnh viện. Bà Thanh cho biết, Liên là con gái thứ hai, trên còn chị gái. Ba ngày nay Liên không ở nhà. Ghế sau có nhiều mảnh kính vỡ vụn và vết máu loang lổ. Khoảng 23h ngày 28-4, Liên có nhắn tin vào máy của chị gái dặn: "Nếu có ai đến tìm em thì báo công an bắt". Sau đó, có hai thanh niên đội mũ lưỡi trai đi bộ vào nhà. Chúng hỏi Liên và có nói với người chị của cô: "Liên nợ bọn anh 10 triệu đồng, chưa trả". "Đang ở trong nhà tôi, một trong hai người này có điện thoại và phía đầu dây bên kia cho biết tên Ánh, phường Minh Khai, Hoàng Mai, Hà Nội. Khi nghe thấy cô gái này bảo hẹn ở trường THPT Trương Định, nằm trên đường Tân Mai, Hoàng Mai. Anh ta gắt gỏng bảo không có thời gian. Anh ta còn nói, Ánh và em gái tôi ở đâu để đến", chị gái của nạn nhân Liên cho biết. Nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, đầu đạn… thu trên xe taxi “Trước khi bỏ đi, bọn họ còn nhắn với chị, bảo Liên trả tiền, nếu không sáng mai tới nhà "sẽ không nhẹ nhàng" như đêm nay. Gần 2 tiếng sau, không ngờ tôi nhận được hung tin về em gái. Không ngờ nó bị bắn chết thảm thương như thế”. Chị gái nạn nhân cho biết thêm. Sáng nay, chúng tôi tận mắt nhìn thấy chiếc xe bị các đối tượng tấn công nằm trong khuôn viên bệnh viện. Kính chắn gió của xe bị rạn vỡ, nắp ca pô vênh lên, phần đầu xe bị bẹp dúm. Ngoài ra, các cửa kính hai bên thân xe đều nát vụn. Phía cửa của tài xế có vết bắn. Bên trong xe, từ vô lăng đến ghế ngồi của tài xế, và ghế đằng sau xe vết máu loang lổ. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CA điều tra, làm rõ. Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20110429015451630p1002c1019/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-no-sung-giet-nguoi-tai-ha-noi.htm