Thông điệp sau những cánh thư nói lời cảm ơn

Đến Công an tỉnh Hải Dương, tôi đặc biệt chú ý đến cuốn sổ ghi lại những lá thư khen của người dân gửi đến đồng chí Giám đốc Công an tỉnh. Những dòng chữ viết bằng tay, lời lẽ đơn sơ, mộc mạc…, được viết trong điều kiện và hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều thể hiện sự xúc động, tình cảm của người dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Song song với công việc chuyên môn là đấu tranh, phòng, chống và trấn áp tội phạm, lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có những việc làm nhân văn, vì nhân dân phục vụ, được ghi nhận và đánh giá cao.

1. Phía sau lá thư mộc mạc của anh Nguyễn Văn T (SN 1977, trú tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) gửi đến Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) là câu chuyện của người cha phải đối mặt với “sự nổi loạn” của cậu con trai đang ở tuổi dậy thì. Đã có lúc người đàn ông trụ cột trong gia đình bất lực trước sự ngỗ nghịch của cậu con trai duy nhất.

Cuộc sống của gia đình anh T bắt đầu “dậy sóng” từ khi anh phát hiện cậu con trai, khi đó đang là học sinh cấp 3 của một trường công lập trên địa bàn có biểu hiện chơi game, tài xỉu trên mạng. Trong thư, anh T viết: “Trước đây, cháu M thường xuyên chơi điện tử, đánh tài xỉu trên mạng, sử dụng thuốc lá điện tử... nhưng nhờ các đồng chí Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nam Sách quan tâm, giáo dục, nay cháu đã hối cải và có tiến bộ rõ rệt, biết giúp đỡ bố mẹ. Gia đình thực sự khâm phục các chiến sĩ Công an”. Để giúp gia đình anh T có được những niềm vui hiện tại, khi đó cán bộ Công an huyện Nam Sách và người thân trong gia đình đã luôn đồng hành cùng cháu M vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì, vượt qua được những cám dỗ ma mị của cuộc sống. Từ những cuộc gặp gỡ, chia sẻ, sau một thời gian phối hợp, cháu M đã bỏ chơi điện tử, tập trung vào việc học và đến nay học lực của M đã tiến bộ; cháu biết yêu thương, chia sẻ gánh nặng với bố mẹ và người thân trong gia đình.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và phối hợp với ban giám hiệu, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nam Sách và Công an xã Nam Chính nắm được thông tin cháu V.T (SN 2008) đang sống với bà ngoại lười học, hay nghỉ học chơi điện tử, yêu đương sớm và gây gổ đánh nhau với các bạn học. Giữa tháng 4/2023, Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Nam Chính mời cháu V.T lên làm việc, cảm hóa giáo dục.

Quá trình làm việc đã xác định nhiều lần cháu V.T gây gổ đánh nhau với một số bạn và đang có mâu thuẫn với một nhóm ở xã khác đã hẹn ngày giải quyết mâu thuẫn. Từ đó, cán bộ Công an huyện Nam Sách và Công an xã Nam Chính đã phối hợp với gia đình quản lý, răn đe, giáo dục hàng tuần. Sau một thời gian, cháu V.T đã bỏ chơi điện tử, tập trung vào học và đến nay thi đỗ vào trường cấp 3 công lập của huyện. Đại diện gia đình là bà ngoại Phạm Thị Ng đã viết thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Công an xã An Bình, Nam Sách (Hải Dương) bàn giao cháu H (đứng thứ 2 từ trái sang) cho gia đình chị Y.

2. “Qua sự việc trên, tôi xin cảm ơn ông Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã cử Công an chính quy về địa phương công tác. Tôi cũng xin cảm ơn Công an huyện Nam Sách đã có những chiến sĩ đầy tinh thần trách nhiệm với công việc, sẵn sàng phục vụ nhân dân và cũng đặc biệt cảm ơn các CBCS Công an xã An Bình, huyện Nam Sách”, đó là nội dung lá thư cảm ơn của chị Trần Thị Y (trú tại huyện Nam Sách) gửi đến Công an huyện Nam Sách và Công an xã An Bình.

Trong thư, chị Trần Thị Y đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Đại úy Đỗ Ngọc Tú, cán bộ Công an xã An Bình. Trước đó, do buồn bực vì bị bố mắng, cháu H theo vài người bạn quen biết qua facebook rủ lên Thái Nguyên làm công nhân. Bao nhiêu ngày cháu H bỏ đi cũng là ngần ấy thời gian chị Y và người thân trong gia đình ăn không ngon, ngủ không yên… Chứng kiến giọt nước mắt của người mẹ nhớ con, Đại úy Đỗ Ngọc Tú không khỏi thương cảm. Với quyết tâm, sau 6 ngày tích cực tìm kiếm, ngày 31/3, Đại úy Đỗ Ngọc Tú đã tìm thấy cháu H tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và phối hợp cùng gia đình lên động viên, đón cháu về nhà an toàn.

Cách đây không lâu, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã nhận được thư cảm ơn của bà Vũ Thị Là (SN 1967, HKTT tại xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) gửi đến Công an xã Tân Trường, đặc biệt là Đại úy Vũ Duy Vượng, cán bộ Công an xã Tân Trường về việc đã cứu con trai của bà…

Trước đó, anh Nguyễn Văn N (SN 1995), là lao động tự do tại xã Tân Trường, có biểu hiện say rượu, tinh thần bị kích động do buồn chuyện tình cảm nên đã không làm chủ được bản thân, có ý định tự tử. Khoảng 13h30 ngày 23/8/2022, Công an xã Tân Trường nhận được tin báo của quần chúng về thông tin trên.

“Khi chúng tôi có mặt thì anh N đang trong trạng thái vô cùng kích động. Người thanh niên bất ngờ chạy lao ra làn đường ôtô trên quốc lộ 5 chiều đường Hải Phòng - Hà Nội định tự tử”- một cán bộ Công an xã Tân Trường nhớ lại. Khi đó, Đại úy Vũ Duy Vượng, cán bộ Công an xã Tân Trường kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi dại dột của anh N; đồng thời cùng lực lượng Công an xã kịp thời đưa anh N đến Trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng cấp cứu. Sau đó, đồng chí Vượng đã liên lạc với gia đình anh N khẩn trương đến tiếp nhận, chăm sóc, động viên anh N chữa trị vết thương, ổn định tâm lý và đưa anh N trở về nhà an toàn.

Trong thư của bà Là có đoạn viết: “May mắn cho bản thân N và gia đình tôi là Công an xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng đã có mặt kịp thời động viên, ngăn cản hành động dại dột trong lúc không làm chủ được bản thân của con tôi. Đồng thời, Công an xã Tân Trường đã quyết liệt động viên, vận động để đưa được con tôi đến cơ sở y tế cấp cứu. Gia đình tôi thật sự vô cùng cảm ơn!”.

Ngày 13/3, Công an xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách đã tổ chức bàn giao tài sản là chiếc dây chuyền vàng trị giá 3 triệu đồng cho người đánh rơi là chị Nguyễn Thị Trang (SN 2000, cư trú tại tỉnh Đắk Lắk). Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, tại khu vực tiếp dân của xã Hiệp Cát, Thượng úy Nguyễn Đức Điện, cán bộ Công an xã Hiệp Cát nhặt được một chiếc dây chuyền vàng tây. Anh đã chủ động báo cáo cấp trên; đồng thời đăng thông báo kèm theo hình ảnh dây chuyền vàng trên trang Facebook “Công an xã Hiệp Cát” để tìm người đánh rơi.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, chủ nhân của chiếc dây chuyền vàng là chị Nguyễn Thị Trang đã liên hệ với Công an xã Hiệp Cát để nhận lại. Chị Trang từ Đắk Lắk tới xã Hiệp Cát để xin việc làm và vô tình làm rơi dây chuyền. Hành động “nhặt được của rơi trả lại người mất” của Thượng úy Nguyễn Đức Điện đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Thư cảm ơn của anh Nguyễn Bá Thường (SN 1983, trú tại xóm 8, thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách) cảm ơn đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Nam Sách, lực lượng Công an xã Quốc Tuấn đã giúp đỡ anh nhận lại số tiền hơn 19 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Trong thư, anh Thường chia sẻ: “Qua sự việc này, tôi nhận thấy tầm quan trọng và sự đúng đắn của chủ trương đưa lực lượng Công an chính quy về xã để gần dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc không chỉ về ANTT mà còn về mọi mặt của đời sống nhân dân”.

Đó còn là tấm chân tình của lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân. Chị Trần Thị Yến (SN 1989, trú tại huyện Nam Sách) viết thư cảm ơn đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Nam Sách, lực lượng Công an xã Hiệp Cát đã phát động phong trào tương thân, tương ái trên trang Facebook của Công an xã. Đồng thời, đến thăm hỏi, động viên, vận động các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ tiền cho gia đình chị để chữa bệnh cho con trai là Lê Duy Anh, SN 2012, bị mắc bệnh u não tuyến tùng. Trong thư, chị Yến chia sẻ: “Tổng số tiền tôi nhận được đến thời điểm hiện tại là khoảng 40 triệu đồng. Tôi vô cùng xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí Công an xã Hiệp Cát và của các nhà hảo tâm đối với gia đình và con trai tôi. Xin cảm ơn các anh rất nhiều!”.

Bà Phạm Thị Duyên (SN 1962, trú tại phố Bắc Hải, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), một người mẹ có con bị vướng vòng lao lý đã viết: “Các cán bộ trại tạm giam đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, tận tình thay gia đình chăm sóc con tôi khi cháu ốm nặng trong trại. Các anh thật đúng là người cán bộ Công an vì nhân dân phục vụ”. Con trai bà là Nguyễn Thanh Tùng, bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhập trại ngày 28/10/2022. Trong suốt thời gian Tùng điều trị tại các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến Trung ương do bị ốm nặng, các cán bộ trại tạm giam gồm các anh Phạm Đức Thọ, Trần Anh Tuấn, Phạm Hoàng Anh, Nguyễn Mạnh Nam đã quan tâm, tận tình chăm sóc…

Những hành động vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương không chỉ góp phần quan trọng đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở mà còn củng cố niềm tin yêu của nhân dân vào những chiến sĩ Công an đang ngày đêm miệt mài vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những lời cảm ơn chân thành từ người dân là nguồn động lực tinh thần to lớn đối với lực lượng Công an nói chung và lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng, thôi thúc cán bộ, chiến sỹ Công an xã tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hết mình vì mục tiêu: “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/thong-diep-sau-nhung-canh-thu-noi-loi-cam-on-i704440/