'Thợ cả' của những công trình

Mặc cho nắng gắt, hơi nóng hầm hập táp vào mặt, nhưng Binh nhì Kiều Văn Quốc Vương, chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) vẫn hăng say, miệt mài với công việc làm đẹp cho đơn vị.

Trước khi nhập ngũ, Vương làm rất nhiều nghề, bươn chải khắp nơi kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong đó, công việc mà Vương làm nhiều nhất là phụ hồ rồi trở thành thợ xây có tay nghề với mức thu nhập ổn định. Do đó, trong 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, Vương được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ củng cố, xây dựng các công trình trên thao trường, bãi tập hay các công trình thanh niên của đơn vị. Được đơn vị tin tưởng, Vương phát huy tốt tinh thần trách nhiệm và sở trường của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Những công trình do Vương đảm nhiệm đều đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật và thẩm mỹ. Cùng đồng hành với Vương là Binh nhì Lê Đức Kiên, người có tính cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi, trách nhiệm trong công việc. Thế nên mỗi khi đơn vị thực hiện công tác củng cố, sửa sang doanh trại là đôi bạn này lại có mặt và cùng nhau thực hiện. Huấn luyện chiến sĩ mới xong, cả hai lại được biên chế về học tập, rèn luyện cùng một đơn vị.

Mới đây, cơ quan sư đoàn tiến hành củng cố, sửa sang lại hệ thống tường rào, cổng ra vào doanh trại, nắm được khả năng của Vương và Kiên, chỉ huy đơn vị đã điều hai chiến sĩ tăng cường cho tổ thợ xây Tiểu đoàn 18 cùng thực hiện nhiệm vụ này. Ngoài việc xây, trát tường, Vương còn hướng dẫn cho đồng đội cách đặt gạch, bỏ vữa để xây một bức tường hoàn chỉnh. Nhờ đó, số lượng chiến sĩ trong đơn vị biết xây ngày càng nhiều, đáp ứng yêu cầu khi đơn vị xây dựng công trình, tạo cảnh quan sạch, đẹp, chính quy.

TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tho-ca-cua-nhung-cong-trinh-627496