Thiếu phụ giấu ma túy trong nội y, ra tòa ôm mặt khóc

Sau khi mua được ma túy, Hà Thị Thanh giấu trong quần lót rồi bắt xe khách về xuôi. Dù tinh vi dùng độc chiêu lạ nhưng Thanh vẫn bị Công an phát hiện. Trước tòa, người đàn bà này ôm mặt khóc, đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi phạm tội.

“Bị cáo hoàn cảnh khó khăn, nuôi ba con nhỏ. Túng thiếu nên bị cáo quyết liều một phen đi buôn ma túy để kiếm tiền mua sữa và lo cho con ăn học”, đó là lời biện minh của Hà Thị Thanh (36 tuổi), trú xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), bị cáo trong vụ Mua bán trái phép chất ma túy mà TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử.

Bị cáo Hà Thị Thanh nhiều lần ôm mặt khóc tại tòa

Thanh sinh ra và lớn lên ở huyện Quế Phong (Nghệ An), nơi mà tội phạm ma túy thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp. Nghỉ học, Thanh sớm lập gia đình với người đàn ông cùng quê. Nhưng sau khi chung sống ít năm vì không chịu đựng được cảnh người chồng nát rượu nên Thanh quyết định ly hôn. Từ đó, góa phụ trẻ một mình nuôi con nhỏ.

Ở quê không có công ăn việc làm, Thanh vào miền nam xin làm công nhân may. Từ đây, bà mẹ một con quen biết với thanh niên cùng tuổi ở tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi về chung một nhà, cả hai có với nhau thêm 2 mặt con.

Thanh bộc bạch, để có kinh tế lo cho gia đình, hai vợ chồng đành gửi con thơ nhờ ông bà chăm sóc rồi vào nam làm công nhân. Trong thời gian đi làm thuê, Hà Thị Thanh quen biết người phụ nữ tên Vinh (quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) vào năm 2015.

Bẵng đi một thời gian, đến đầu năm 2023, Thanh và người quen tên Vinh nói chuyện lại với nhau. Qua tin nhắn, Hà Thị Thanh cho Vinh biết quê ngoại mình ở huyện Quế Phong (Nghệ An) có nhiều người buôn bán ma túy. Nghe bạn mở lời, Vinh cho hay sẽ đặt mua ma túy.

Vào tối 22/3/2023, Thanh nhận được điện thoại của Vinh đặt vấn đề mua 4 gói hồng phiến (giá 20 triệu đồng). Vị khách này cho hay sẽ đưa trước 10 triệu và hẹn thời gian, địa điểm nhận “hàng”.

Sáng hôm sau, Thanh bắt xe khách từ Hà Tĩnh lên huyện Quế Phong để mua ma túy của một người Lào. Theo hướng dẫn của người này, Hà Thị Thanh đến khu vực nghĩa trang thuộc xã Mường Nọc, huyện Quế Phong để nhận 4 gói ma túy hồng phiến (gần 80 gram).

Số ma túy trên, Thanh giấu trong viền quần lót rồi ngồi xe khách ngược về xuôi. Khi đến khu vực cầu Lồi (thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) Thanh xuống xe, đứng chờ khách đến lấy ma túy thì bị Công an bắt quả tang.

Trả lời những câu hỏi của HĐXX bị cáo tỏ ra khá thành khẩn. Thanh khai vì kinh tế khó khăn, cuộc sống áp lực nên khi được Vinh đặt mua ma túy đã đồng ý. “Nếu vụ mua bán này thành công bị cáo kiếm được 10 triệu đồng. Bị cáo định dùng số tiền đó để mua sữa cho con và lo chuyện học hành cho chúng nó”, bị cáo trình bày với HĐXX.

Đứa con út của bị cáo hiện mới 5 tuổi. Thanh trình bày trong thời gian bị tạm giam luôn cảm thấy có lỗi với gia đình, chồng con, nhất là đứa bé đang học mẫu giáo.

Khi có người hỏi vì sao hôm nay chồng không đến tham dự tòa, Thanh ngoái đầu xuống rồi dùng tay gạt nước mắt, lắc đầu. Nữ bị cáo cho hay đêm trước khi phiên tòa diễn ra đã nhờ cán bộ gọi điện thông báo cho chồng con nhưng không liên lạc được. “Ở quê anh ấy làm nghề nông và đi phụ hồ tại các công trình. Tôi cảm thấy hối hận và nhận ra mình quá “ngu” khi chỉ vì mấy triệu bạc đã đánh đổi rất nhiều thứ, gia đình, chồng con và mang lại nỗi đau cho mẹ…”, Thanh vừa khóc vừa trình bày.

Trong giây phút ngắn ngủi gặp mẹ, Thanh không giấu được sự hối hận của đứa con có lớn mà chẳng khôn. Bị cáo liên tục xin lỗi và gửi lời hỏi thăm tới người mẹ khắc khổ. Chứng kiến đứa con gái từng có hôn nhân lận đận, nay lại vướng lao lý, người mẹ ấy không khỏi đau lòng, ôm mặt khóc.

Dù bị cáo đưa ra một số tình tiết để xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ma túy là mầm mống phát sinh những loại tội phạm khác nên cần xử lý nghiêm. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hà Thị Thanh 16 năm tù.

Lòng tham nhất thời khiến Thanh phải đánh đổi lấy bản án 16 năm tù. Chừng đó thời gian bị cáo đi thi hành án đồng nghĩa với việc những đứa con thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Đó có lẽ là giá đắt mà thiếu phụ này phải trả cho sai lầm của mình.

Gia Ân- Huyền Trang

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thieu-phu-giau-ma-tuy-trong-noi-y-ra-toa-om-mat-khoc-393473.html