Thiệt mạng vì ngồi xem chọi gà

(LĐO) - Một người đàn ông đã thiệt mạng khi đang ngồi xem chọi gà thì bất ngờ bị con dao gắn ở chân gà văng ra đâm trúng bắp chân.

José Luis Ochoa, 35 tuổi, người Lamont, California được bệnh viện xác nhận đã tử vong 2 tiếng sau khi bị thương ở bãi chọi gà trái phép gần Hạt Tulare hôm 30.1 vừa qua. Kết luận pháp y cho biết Ochoa chết do vết thương quá nặng ở bắp chân phải. Phát ngôn viên của cảnh sát trưởng Ray Pruitt cho biết, hiện chưa rõ liệu có phải nguyên nhân tử vong là do xử lý vết thương quá chậm hay không. "Tôi chưa bao giờ chứng kiến một vụ tử vong tương tự như thế này" - Trung sĩ Martin King, một cựu chiến binh 24 năm của Sở Cảnh sát trưởng nói với tờ báo Bakersfield California. Ochoa và những người tham gia chọi gà khác đã bỏ chạy khi cảnh sát ập tới. Cảnh sát tìm thấy 5 xác gà chọi và một số vật chứng khác của buổi chọi gà. Tuy nhiên, không có ai bị bắt giữ. Chọi gà được coi là bất hợp pháp ở Mỹ. Những chú gà chọi được nuôi dưỡng đặc biệt bị tống vào một vòng tròn để chiến đấu, trong khi những người ngồi bên ngoài hò reo, cổ vũ cho tới khi một con buộc phải chết. Người xem thường đánh cuộc bằng tiền về kết quả của trận đấu. Theo hồ sơ tòa án, năm ngoái Ochoa đã phải nộp phạt 370 USD vì tội nuôi và huấn luyện gà chọi. Theo luật California, tham dự, tổ chức hay huấn luyện gà chọi đều bị coi là phạm pháp. Minh Khánh (Theo AP)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/thiet-mang-vi-ngoi-xem-choi-ga/31777