Thierry Henry: Tôi đã bị cô lập

Sau khi không đưa ra bất cứ lới bình nào về những vấn đề nội bộ của Les Bleus, tiền đạo của Barca mới đây đã thừa nhận rằng tiếng nói của mình trong đội tuyển giờ đã không còn trọng lượng .

Cựu tiền đạo của Arsenal đã có cuộc gặp gỡ với tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy để bàn về thất bại tủi hổ của đội tuyển áo Lam.Và theo Goal.com, Thierry Henry, một trong những thần tượng của người dân Pháp, đã tiết lộ rằng anh đã bị cho ra ngoài lề của mọi chuyện. “Tôi chỉ có thể là một người lớn tuổi trong đội tuyển, không hơn”, Henry phát biểu với kênh Canal+. “Tôi cảm thấy mình bị cô lập bởi tất cả mọi người. Họ không còn nói chuyện với tôi như trước kia. Mọi chuyện trở nên thật khó khăn khi bạn không còn nhận được đầy đủ sự tín nhiệm. Và điều này khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương”. Mặc dù mọi người đều cho rằng thất bại của Pháp là do lục đục nội bộ mà đỉnh điểm là sự kiện Anelka bị đuổi về nước, nhưng Henry lại suy nghĩ hoàn toàn khác. “Tôi không biết vụ việc của Anelka có ảnh hưởng như nào tới chúng tôi. Nhưng thực sự là đã có một cơn bệnh xuất hiện trong đội tuyển mà tôi không biết chính xác nó là gì”. “Thất bại đơn giản bởi vì chúng tôi đã thi đấu không tốt chứ không phải lý do nào khác. Khi chúng tôi thắng, mọi việc đều ổn, nhưng nếu ngược lại, sự nghi ngờ xuất hiện và các câu chuyện bắt đầu được thêu dệt”, Henry kết luận. Bắc Việt Tin khác:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_76926.aspx