Thiên tình sử đẫm nước mắt ở thác nước đẹp nhất Sơn La

Từ nơi hai người chia tay, đứng nhìn về phía dòng thác, người ta thấy thác giống như một dải yếm bằng lụa buông ngang trời. Từ đó, người ta gọi dòng thác vốn vô danh là thác 'Dải Yếm'...

Nằm ở địa phận xã Mường La, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, thác Dải Yếm là một thắng cảnh nổi tiếng của vùng đất Tây Bắc. Ẩn sau dòng thác này là một thiên tình sử được đồng bào người Thái ở trong vùng lưu truyền qua nhiều đời.

Theo đó, thác Dải Yếm là nơi hai dòng nước hội tụ lại mà thành. Từ xa xưa, đây đã là nơi hò hẹn của những đôi trai gái đến tuổi cập kê. Họ hẹn nhau vào những đêm trăng thanh, cùng thổi sáo, thổi khèn, ca hát trong tiếng thác chảy rì rầm giữa núi rừng nguyên sơ.

Một năm nọ, giặc giã cướp phá bên Lào. Các chàng trai trong bản đã hăng hái lên đường để giúp các bộ tộc bằng hữu ở nước bạn. Trong số những chàng trai ra đi ấy, có một người đã nặng lòng với nàng Ban – người con gái xinh đẹp nhất vùng.

Ngày chia tay, hai người gặp nhau bên bờ một con suối đổ về thác nước. Họ cùng nhau nhìn về phía dòng thác tung bọt trắng để trao lời hẹn ước. Chàng trai nhắn nhủ nàng Ban rằng hãy chờ ngày anh trở về để thành vợ, thành chồng.

Nang Ban thề sẽ mãi chờ người thương… Nàng nguyện sẽ biến thành cóc đá nhìn mãi về phía chàng trai đã ra đi, nếu chàng không về. Đáp lại, chàng trai chỉ tay xuống dòng suối và nguyện rằng, nếu chết trận, hồn chàng sẽ hòa vào suối về gặp nửa kia…

Tháng năm trôi qua, phần lớn đoàn quân đã trở về nhưng nàng Ban vẫn không thấy bóng dáng người trong mộng. Hằng ngày nàng vẫn ngóng trông, ra dòng thác gội đầu, chải tóc chờ người yêu trở về.

Thời gian cứ thế trôi như thác đổ. Một ngày nọ, trời nổi cơn giông, sấm chớp liên hồi, mưa như trút, nước dâng ngập cả ngọn thác. Nàng Ban không trở về bản. Bà con trong bản đổ xô đi tìm, chỉ thấy chiếc khăn thêu tên nàng và tình nhân mắc trên cành cây.

Và người ta lại thấy tại bãi đất bên dòng thác, nơi cặp đôi vẫn thường hò hẹn, bỗng xuất hiện một tảng đá lớn hình con cóc, hướng đầu về phía đoàn quân tiến sang đất Lào năm nào.

Từ nơi hai người chia tay, đứng nhìn về phía dòng thác, người ta thấy thác giống như một dải yếm bằng lụa buông ngang trời. Từ đó, người ta gọi dòng thác vốn vô danh là thác “Dải Yếm”. Cũng từ chuyện tình nàng Ban, thác còn có tên khác là Sai Péng”, tiếng Thái cổ nghĩa là “Sợi Yêu”.

Và cũng từ đó, dòng suối mang theo lời nguyện của chàng trai có tên là suối Hò Hẹn. Nghe tiếng suối chảy róc rách ngày đêm, người ra có thể cảm nhận được lời thì thầm của chàng khi nói lời ước hẹn bên suối năm xưa...

Mời quý độc giả xem video: Chuyện hẹn hò của các cặp đôi Hà Nội xưa | VTV24.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/thien-tinh-su-dam-nuoc-mat-o-thac-nuoc-dep-nhat-son-la-1929704.html