Thi người đẹp và…kịch 'Làm đĩ'

(GDVN) - Từ hôm qua đến sáng ngày 13.7, nhiều người đi đường ngang tiền sảnh Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) đã có cảm giác hiếu kỳ khi đơn vị này treo phía trên và bên phải băng - rôn đêm chung kết cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng 2012, còn phía dưới là tấm pano quảng cáo "trân trọng giới thiệu" vở kịch Làm.. và ghi rõ phỏng theo tiểu thuyết Làm đĩ của nhà văn Vũ Trọng Phụng.

2 tấm biển giới thiệu 2 chương trình hoàn toàn khác biệt, dễ gây hiểu nhầm.

Cuộc thi người đẹp Đà Nẵng diễn ra trong bối cảnh - như một thành viên ban tổ chức từng chia sẻ, là khá "nhạy cảm" khi một số người đẹp đang gây ra nhiều tai tiếng, qua việc làm tú bà và bán dâm, nhưng không phải vì thế mà không tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ VN. Quan điểm này cũng được nhiều người chia sẻ.

Việc "vô ý" này của nhà hát Trưng Vương đã làm dư luận hướng về cách liên tưởng không mấy hay và ảnh hưởng đến các thí sinh cuộc thi trong đêm chung kết. Sau khi có phản ánh, trong ngày, nhà hát đã cho gỡ tấm biểu hiệu giới thiệu chương trình 'Làm đĩ'.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/van-hoa/thi-nguoi-dep-vakich-lam-di/193185.gd