Theo ba mẹ ra sông bắt hến, 3 anh em đuối nước thương tâm

Khi 3 anh em (từ 6 đến 9 tuổi) ở Quảng Nam đi theo ba mẹ ra bờ sông đãi hến, trong lúc vui đùa thì không may bị đuối nước.

Ngày 5/7, ông Hồ Hữu Chinh - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước hết sức thương tâm, khiến 3 cháu nhỏ là anh em ruột tử vong.

Hình ảnh minh họa.

Hình ảnh minh họa.

Sáng cùng ngày, vợ chồng anh Võ Hồng Tuấn (SN 1983; trú thôn An Phú, xã Bình Sơn) xuống khu vực sông Khang trên địa bàn xã để cào đãi hến. 3 đứa con của anh Tuấn là Võ Hồng L. (9 tuổi), Võ Thị Hồng L. (8 tuổi) và Võ Hồng L. (6 tuổi) đi theo ba mẹ chơi.

Trong lúc vui đùa, 3 con của anh Tuấn không may bị đuối nước mất tích. Người dân và gia đình đã tìm kiếm, đưa các cháu lên bờ cấp cứu cả 3 đều đã tử vong.

Được biết gia cảnh anh Tuấn rất khó khăn khi mẹ già bệnh nặng nằm một chỗ, anh chị thường ra sông bắt hến kiếm tiền trang trải qua ngày.

Chính quyền xã Bình Sơn cùng UBND huyện Hiệp Đức đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Quang Hải

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/theo-ba-me-ra-song-bat-hen-3-anh-em-duoi-nuoc-thuong-tam.html