Thêm yêu 'Đất nước tôi'!

Một ao bèo hoa dâu ở thôn quê khẽ chuyển động theo vòng chao, gạt, vớt của các bà, các chị.

Triển lãm 'Đất nước tôi' mở cửa dịp Quốc khánh ngày 2/9. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Một ao bèo hoa dâu ở thôn quê khẽ chuyển động theo vòng chao, gạt, vớt của các bà, các chị. Một xóm núi bình yên thong thả theo nhịp bước của ngày. Một làng ven đê cây và nhà chen chúc. Một bản Mai Châu sung túc, ấm êm…

Yêu làm sao những không gian rất đỗi thanh bình, yên ả hiển hiện trong hơn 80 bức tranh được nhiều thế hệ họa sĩ tài danh vẽ từ 1930 cho đến 2007 và trưng bày tại triển lãm “Đất nước tôi”.

Thế hệ mỹ thuật Đông Dương có tranh của Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Tỵ, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận, Phan Kế An... Thế hệ mỹ thuật kháng chiến có tranh của Lưu Công Nhân, Đào Đức, Đường Ngọc Cảnh, Trần Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Châu... và các họa sĩ sau này có Lê Vân Hải, Đỗ Thị Ninh…

Tác phẩm 'Ao bèo dâu' của Trần Đình Thọ, lụa, 1973.

Tác phẩm 'Phong cảnh Mai Châu' của Lê Kim Mỹ, lụa.

Tác phẩm 'Xóm biển Phú Quốc' của Đỗ Sơn, lụa, 1980.

Tác phẩm 'Làng ven đê' của Đỗ Thị Ninh, sơn mài, 1993.

Triển lãm được mở cửa đến hết ngày 10/9 tại phòng trưng bày chuyên đề Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Đây là món quà Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam dành tặng công chúng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023).

Cùng với trực tiếp thưởng lãm tranh gốc, bảo tàng còn phối hợp cùng Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và giải pháp công nghệ 3D Art, lần đầu tiên thử nghiệm áp dụng công nghệ số cinemagraph vào trưng bày. Khi đó, ảnh động cinemagraph mang đến cho công chúng sự trải nghiệm, cách thưởng lãm mới mẻ, hấp dẫn…

Miên Thảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/them-yeu-dat-nuoc-toi-post652743.html