Thêm nhiều phụ huynh bị lừa tiền với chiêu trò 'con cấp cứu' tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 6/3, trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xác nhận đã có nhiều phụ huynh đến bệnh viện tìm con bị 'chấn thương sọ não' từ cuộc gọi điện thoại lạ.

Theo đó, ngày 6/3, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận thêm 4 trường hợp là phụ huynh các trường học tại TP.HCM bị các đối tượng lừa gạt chuyển tiền. Theo biên bản làm việc giữa các phụ huynh với Đội bảo vệ bệnh viện, các phụ huynh đều nhận được điện thoại báo là con của họ đi học bị té chấn thương sọ não nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy và cần tiền tạm ứng để mổ gấp.

Cụ thể, khoảng 9h40 cùng ngày, chị N.T.P (37 tuổi) phụ huynh có con học tại Trường Hoàng Diệu, quận Tân Phú đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào số tài khoản lạ do đối tượng điện thoại cung cấp.

Chị P. cho biết đối tượng gọi điện thoại báo con chị P. bị ngã chấn thương sọ não đang cần tiền mổ gấp. Sau khi chuyển tiền, chị P. đến bệnh viện để tìm con thì mới biết mình bị lừa. Đến 10h ngày 6/3, hai phụ huynh khác của Trường Quốc tế Canada quận 7 và Trường Á Châu quận 10 đến bệnh viện tìm con sau khi chuyển tiền.

Các đối tượng đã yêu cầu mỗi phụ huynh chuyển khoản 200 triệu đồng. Trong đó chị Đ.T.M.T (42 tuổi) đã chuyển khoản 2 lần vào 2 số tài khoản lạ tên Nguyễn Duy Thái và Thạch Vũ Hà tổng cộng 200 triệu đồng.

Còn anh N.Đ.N (44 tuổi) phụ huynh có con học Trường học Quốc tế Canada cũng được đối tượng yêu cầu chuyển khoản nhưng anh N. đã không chuyển và đến bệnh viện xác thực lại thông tin thì mới biết suýt bị lừa.

Tiếp đó, khoảng 12h, chị L.V.T. (43 tuổi), phụ huynh có con theo học tại trường Lương Định Của (thành phố Thủ Đức) cũng đến trình báo bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào tài khoản người lạ.

Trước đó, kẻ gian gọi thông báo con chị T. đang nguy kịch do chấn thương sọ não, đề nghị chuyển tiền ứng viện phí để mổ gấp đến số tài khoản tên Đặng Thùy Trang.

Tin nhắn của kẻ gian gửi cho các phụ huynh. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp.

Tương tự, chị Thu Trang (ngụ quận 12, TP.HCM) cho biết, ngay trong chiều 6/3, chồng chị nhận được một cuộc điện thoại lạ báo tin con bị tai nạn và đang cấp cứu trong Bệnh viện Chợ Rẫy, phải chuyển gấp 30 triệu đồng để phẫu thuật kịp thời.

"Cả nhà tôi hoảng loạn tưởng là thật nên chồng tôi tức tốc chạy ra ngân hàng để chuẩn bị chuyển tiền. Ngay sau đó, tôi gọi cho giáo viên chủ nhiệm thì mới biết con mình đang thi, không bị tai nạn gì. Cô giáo cũng báo trong lớp có nhiều phụ huynh bị tương tự nên phải đề phòng. Lúc này, tôi mới gọi điện ngăn chồng chuyển tiền cho kẻ lừa đảo", chị Trang chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, thời gian vừa qua, nhiều phụ huynh ở TP.HCM cũng liên tục nhận được các cuộc gọi lừa đảo với thủ đoạn "con đang cấp cứu" tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Kẻ gian mạo danh là giáo viên, cán bộ nhà trường gọi điện, nhắn tin cho phụ huynh thông báo học sinh bị tai nạn chấn thương sọ não, đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy cần chuyển tiền để phẫu thuật gấp. Kẻ gian yêu cầu phụ huynh chuyển khoản từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để kịp thời phẫu thuật cho con.

Nhiều phụ huynh đăng tải thông tin bị lừa đảo trên mạng xã hội. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp.

Trước đó, ngày 4/3, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 3 phụ huynh của Trường Quốc tế Việt Úc TP.HCM đến tìm con do có người lạ thông báo con họ nhập viện cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong đó, 2 phụ huynh đã chuyển 70 triệu đồng vào số tài khoản người lạ cung cấp. Tuy nhiên, trên hệ thống thông tin người bệnh nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy không có trường hợp nào mà các phụ huynh đang tìm kiếm.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các phụ huynh đều nhận được các cuộc gọi thông báo cho các phụ huynh con của họ đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đề nghị hỏa tốc chuyển tiền qua tài khoản của người này để đóng tiền phẫu thuật. Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo đến các phụ huynh thông tin mạo danh trên để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Minh Tuấn

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/them-nhieu-phu-huynh-bi-lua-tien-voi-chieu-tro-con-cap-cuu-tai-benh-vien-cho-ray-153129.html