Thêm 3 'Mái ấm Công đoàn' từ quà của Thủ tướng đến công nhân nghèo

Sáng 23.9, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý cùng LĐLĐ Quảng Nam tổ chức khởi công 1 'Mái ấm Công đoàn' và bàn giao thêm 2 'Mái ấm Công đoàn' từ món quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho 3 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam.

Ông Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng quà chúc mừng công nhân Nguyễn Thị Đông đã hoàn thành "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: LP

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ động thổ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Đỗ Thị Dung (trú Điện Nam Đông, Điện Bà) là CNLĐ của CĐCS Công ty giày Rieker (thuộc KCN Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Năm 2012, chồng chị tai nạn giao thông qua đời, để lại 2 đứa con thơ. Đồng lương ít ỏi từ làm công nhân, chị phải chắt bóp lo ăn uống cho 2 đứa con 5 tuổi và 3 tuổi. Vì thế, chị Dung không dám mơ đến một mái ấm riêng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam trao “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LP

Trong Chương trình gặp gỡ giữa CNLĐ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 3.2017 tại Đà Nẵng, chị Dung may mắn được Thủ tướng tặng “Mái ấm Công đoàn”. Trong buổi khởi công, chị Dung xúc động: “Mơ ước bấy lâu nay của tôi là có thể xây được một mái nhà nhỏ cho các con. Nay được sự quan tâm của các cấp, gia đình chúng tôi rất cảm động khi được tặng ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”. Tôi xin cảm ơn các cấp đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi”.

Ông Trần Văn Lý cùng đại diện LĐLĐ Quảng Nam và chính quyền địa phương làm lễ động thổ “Mái ấm Công đoàn” thứ 7 của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: LP

Cũng trong buổi sáng, 2 “Mái ấm Công đoàn” dành cho 2 CNLĐ Phạm Thị Quý Vân (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn) và Nguyễn Thị Đông (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) cũng được nghiệm thu và bàn giao cho gia đình.

Đứng tại mái ấm khang trang của chị Vân, ông Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chia sẻ: “Từ sự hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, gia đình đã hoàn thành được ngôi nhà khang trang, tránh được tình trạng ngập úng vào mùa mưa lũ, có được nơi ở an toàn, thoải mái, giúp an cư lạc nghiệp. Từ đây, chúc chị Vân cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt công việc, có nhiều đóng góp cho công ty”.

Cả 2 chị đều là những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Vân làm việc tại Công ty giày Rieker được 6 năm. Ly hôn chồng đã hơn 10 năm, một mình chị nuôi 2 con Hồ Thị Thanh Giang (SV năm 3 trường CĐ Thương mại Đà Nẵng) và Hồ Thị Thanh Hà (học sinh lớp 11) ăn học.

Ngôi nhà khang trang của 3 mẹ con chị Phạm Thị Quý Vân. Ảnh: LP

Còn chị Đông, cả 2 vợ chồng đều mang bệnh tật. Chồng chị bệnh thần kinh, không lao động được. Bản thân chị ốm yếu, hay động kinh nên cuộc sống rất khó khăn. Dù thế, chị cũng cố gắng làm công nhân, đến nay đã 12 năm để kiếm tiền nuôi 2 con học hành.

Lam Phương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/them-3-mai-am-cong-doan-tu-qua-cua-thu-tuong-den-cong-nhan-ngheo-566246.ldo