Thể thao gắn kết gia đình

Giải Cầu lông, bóng bàn gia đình tỉnh Gia Lai lần thứ nhất vừa khép lại với nhiều thành công. Ngoài những trận đấu hay, những màn so tài hấp dẫn và kịch tính thì tình cảm đặc biệt của các thành viên trong cùng gia đình cũng được củng cố nhờ chung niềm đam mê thể thao.

Đứng trên bục nhận huy chương vàng nội dung cặp cha và con trai môn bóng bàn, ông Nguyễn Ngọc Kim (77 tuổi, TP. Pleiku) cảm thấy bồi hồi bởi không nghĩ rằng sẽ có ngày mình cùng anh con trai ngoài 50 tuổi có thể đạt giải. Bắt đầu chơi bóng bàn từ hơn 60 năm trước, khi lập gia đình và có con cái, ông tiếp tục tập cho các con cùng chơi với mình. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn say mê và tập luyện thường xuyên. Không nhiều người nghĩ cụ ông tóc bạc trắng ấy có thể di chuyển nhanh nhẹn và tung ra những cú vợt bóng không thua kém con trai Nguyễn Ngọc Phi.

Với sự phối hợp nhịp nhàng, cha con ông Kim đã xuất sắc vượt qua cặp cha con trẻ trung hơn rất nhiều là Võ Hữu Lộc-Võ Hữu Tài. Không chỉ đánh cặp cùng con trai, ông Kim cũng tham gia nội dung cặp cha và con gái là Nguyễn Ngọc Kim An. Ở nội dung này, hai cha con chỉ chịu thất bại ở trận chung kết. Ngoài chơi bóng bàn, ông cũng thường xuyên tập luyện môn xe đạp. Mỗi chặng tập luyện trên đường trường, ông vẫn có thể hoàn thành hàng chục cây số trong sự thán phục của nhiều người.

Giải đấu là cơ hội để gắn kết các thành viên trong gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu là cơ hội để gắn kết các thành viên trong gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Kim tâm sự: “Tôi hạnh phúc khi lần đầu tiên sát cánh cùng các con trong các trận đấu và đạt giải cao. Trước nay, chúng tôi chỉ cùng tập luyện chứ chưa có cơ hội thi đấu chính thức. Hầu hết con cháu của tôi đều mê thể thao. Tôi rất thích chơi thể thao và dạy con cháu trong gia đình phải tập luyện thường xuyên, vận động rèn luyện thân thể để khỏe mạnh, nhanh nhẹn mới làm việc tốt. Tôi có sức khỏe như hiện tại cũng nhờ mỗi ngày đều chơi bóng bàn hoặc xe đạp, có khi là chạy bộ”.

Ông Dương Minh Nguyên-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch):“Tuy mới lần đầu tiên tổ chức nhưng Giải Cầu lông, bóng bàn gia đình toàn tỉnh 2022 đã thu hút 120 vận động viên tham gia. Đây là tín hiệu vui cho phong trào cầu lông, bóng bàn tỉnh nhà. Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao ngay từ mỗi gia đình. Đây cũng là cơ hội gắn kết các thành viên trong gia đình cùng xây dựng lối sống tích cực, tổ ấm hạnh phúc”.

Cũng như gia đình ông Kim, anh Trương Đình Tuyển (TP. Pleiku) hăng say tập luyện môn cầu lông. Ở giải đấu này, ngoài con út còn quá nhỏ chưa thể tập luyện, gia đình 3 người gồm anh Tuyển, vợ và con gái 16 tuổi đều tham gia và giành 2 huy chương vàng ở nội dung cha và con gái, mẹ và con gái. Đây không phải là lần đầu sát cánh cùng nhau nhưng với anh Tuyển, đó vẫn là những trận đấu đặc biệt khi cả gia đình được đồng hành trong một môi trường đầy năng động. Chị Trần Thị Kim Trang cùng con gái Trương Mỹ Duyên cũng đã 2 lần giành huy chương đồng và bạc ở Giải Cầu lông gia đình toàn quốc các năm 2020, 2021.

Hai cha con ông Nguyễn Ngọc Kim nhận huy chương vàng ở nội dung cha và con trai môn bóng bàn. Ảnh: Văn Ngọc

Hai cha con ông Nguyễn Ngọc Kim nhận huy chương vàng ở nội dung cha và con trai môn bóng bàn. Ảnh: Văn Ngọc

Đam mê cầu lông nên khi con gái lớn lên, vợ chồng anh Tuyển đã “lôi kéo” cháu cùng chơi môn này. Sự rèn giũa của cha mẹ từ tấm bé cùng với năng khiếu đã giúp Trương Mỹ Duyên nổi lên như một tài năng cầu lông trẻ của tỉnh nhà. Tại Đại hội Thể dục Thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 vừa kết thúc, Duyên đã xuất sắc mang về 2 tấm huy chương vàng cá nhân và đồng đội cho Trường THPT Pleiku. Trước đó, em cũng đã giành hàng loạt huy chương cấp tỉnh theo từng lứa tuổi của mình.

“Chúng tôi rất mừng vì cháu đam mê môn này. Chơi cầu lông giúp cháu nhanh nhẹn, khỏe khoắn để học tập tốt hơn. Không những vậy, cùng tập luyện, thi đấu giúp vợ chồng tôi hiểu cháu hơn, nhất là ở tuổi mới lớn có nhiều thay đổi. Nhờ vậy mà mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình cởi mở, cháu cũng dễ dàng chia sẻ những niềm vui, khúc mắc để cùng cha mẹ tháo gỡ”-anh Tuyển thổ lộ.

LÊ VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8214/202204/the-thao-gan-ket-gia-dinh-5774528/