Thấy vợ hay đăng ảnh trên mạng, chồng có pha dằn mặt khiến mọi người choáng váng

Lần nào tôi viết gì trên mạng xã hội, chồng cũng vào nói những điều tiêu cực khiến tôi rất khó chịu.

Tôi lấy chồng qua một chị bạn giới thiệu. Thời điểm ấy, anh 32 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập tốt. Tôi 28, làm nhân viên văn phòng và luôn bị bố mẹ thúc giục chuyện lập gia đình.

Vậy là sau hơn 3 tháng tìm hiểu, thấy anh có điều kiện kinh tế tốt, biết quan tâm lại rất chu đáo với bố mẹ tôi ở quê, tôi đã cảm động mà đồng ý nhận lời yêu anh. Và đám cưới của chúng tôi cũng rất nhanh chóng được tiến hành sau đó nửa năm với lý do cả hai đều đã cứng tuổi và các cụ hai bên thúc giục.

Tuy nhiên, sau khi cưới, chồng tôi càng ngày càng bộc lộ tính gia trưởng, hay ghen. Lúc yêu, anh hay khen tôi biết cách ăn mặc nhưng từ khi cưới về, anh bắt tôi phải thay đổi phong cách. Từ váy ngắn, chuyển hết sang mặc sơ mi, quần tây công sở. Anh nói mặc vậy cho lịch sự.

Ảnh minh họa

Tôi không nghe vì nói phong cách đó không hợp với mình thì chồng khó chịu ra mặt. Anh hằn học mỗi khi thấy tôi mặc đẹp. Hoặc hôm nào thấy vợ trang điểm, chồng tôi lại càu nhàu "có chồng rồi, trang điểm cho ai ngắm".

Hồi tôi có bầu, chồng tôi đem vứt hết đống mỹ phẩm, son phấn của tôi với lý do sợ tôi dùng ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Có lẽ thấy vợ xấu đi, chủ động mặc đơn giản nên anh cũng bớt "soi" tôi hơn.

Sau khi sinh bé một năm, tôi đăng ký đi tập để lấy lại vóc dáng nhưng chồng không đồng ý. Anh ta nói, nhiệm vụ chính của tôi là ăn nhiều cho con có sữa bú chứ không phải là người đẹp, eo thon ra ngoài cho đàn ông ngắm. Vì chuyện này, chúng tôi cũng hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Chưa dừng lại ở đó, chồng tôi hết áp đặt vợ ngoài đời thực lại kiểm soát tôi cả trên mạng xã hội. Lần nào đi chơi, tôi đăng ảnh, chồng cũng tỏ ra không vui. Anh ta vào xem từng lượt like, bình luận của mọi người dành cho tôi.

Nếu nhiều đàn ông bày tỏ cảm xúc với ảnh của tôi là y như rằng, tôi bị chồng nhiếc móc đăng như vậy là để "thả thính" đàn ông trên mạng để họ tung hô, khen tụng.

Đợt tôi chụp ảnh chung với các đồng nghiệp trong công ty, mọi người vào bình luận vui vẻ. Có anh bạn chỉ khen xã giao "U40 mà cứ xinh thế này, các em trẻ chạy sao kịp". Vậy mà chồng tôi đùng đùng nhảy vào dằn mặt: "Xinh hay xấu thì cũng là vợ người ta, đừng tơ tưởng làm gì tốn thời gian".

Vì bình luận khiếm nhã đó, tôi đã phải vội xóa đi để không xấu hổ với mọi người. Tuy nhiên, tôi lại bị chồng cho rằng, có điều gì mờ ám nên mới phải xóa, chứ quan hệ bình thường đâu cần như vậy.

Giờ ở cơ quan tôi, ai cũng "sợ" tính ghen tuông của chồng tôi. Thậm chí một vài đồng nghiệp nam còn trêu, không dám đi cùng, sợ có ngày bị chồng tôi đánh ghen nhầm. Dù biết mọi người đùa nhưng tôi thấy rất khó chịu, có cảm giác bị xa cách khỏi chỗ tập thể chỉ vì chồng gia trưởng, hay ghen.

Sau Tết, mấy chị em tôi đi du xuân có chụp ảnh và đăng lên làm kỷ niệm. Vậy mà chồng tôi gửi ảnh con tôi đang khóc kèm theo bình luận: "Chơi thế đủ rồi, về nhanh về không con chờ".

Nói chung lần nào tôi viết gì trên mạng xã hội, chồng cũng vào nói những điều tiêu cực. Mấy người bạn thân của tôi còn ngao ngán thay tôi trước hành xử thiếu văn hóa đó của anh ta.

Có lần tức quá, tôi nói chia tay để giải thoát khỏi cuộc sống bí bách, ngột ngạt thì anh ta cho rằng tôi thay lòng đổi dạ, có người khác nên muốn bỏ chồng. Điều đáng sợ hơn là chồng tôi thách thức nếu tôi dám làm như vậy, anh ta sẽ khiến tôi mất tất cả, kể cả là đứa con gái mà tôi yêu thương nhất.

Nhiều người động viên tôi, chồng có yêu mới ghen như vậy nhưng sống với nhau hơn 3 năm, tôi cảm giác, tình yêu của chồng là sự chiếm hữu, kiểm soát, buộc phải làm theo ý anh ta. Nếu chồng thật sự yêu thương và biết tôn trọng vợ, anh ta đã không có những ứng xử khiến tôi phải xấu hổ và lời dọa nạt khiến tôi khiếp sợ như vậy.

Gần đây, chồng tôi đề cập đến chuyện sinh bé thứ 2. Tôi một phần vì con gái còn nhỏ, phần khác vì muốn suy nghĩ thấu đáo về cuộc hôn nhân này nên luôn tìm cách từ chối. Tuy nhiên, dường như anh ta cũng nhận ra điều đó nên ra sức ép buộc tôi.

Cuộc sống gia đình hiện tại của tôi vui thì ít mà buồn thì nhiều. Tôi có nên dũng cảm kết thúc để giải thoát cho chính bản thân mình? Không đến lúc nhỡ có bé thứ 2, người khổ không chỉ tôi mà còn cả các con nữa…

Thảo

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thay-vo-hay-dang-anh-tren-mang-chong-co-pha-dan-mat-khien-moi-nguoi-choang-vang-172240316162824024.htm