Thấy người yêu sụt sịt vì người yêu cũ mời đám cưới, chàng trai liền đưa cho 1 triệu

Ly nghe lời Nam ngoan ngoãn lên giường. Sáng hôm sau, mới 6 giờ đã thấy người yêu đến trước cổng, anh đưa cho cô 1 triệu và 1 tờ giấy...

Yêu Ly được 1 thời gian thì Nam mới biết cô từng có 1 mối tình sâu đậm với anh hàng xóm, sau đó vì chê cô quê mùa, xấu xí mà anh ta đá bay cô rồi chạy theo 1 cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng. Nhưng điều cốt yếu là vì gia đình cô gái kia rất giàu có.

Mất khoảng hơn 1 năm sau, Ly mới quen Nam và chính sự chân thành của anh đã lay động và xoa dịu vết thương của Ly.

Ban đầu Ly cũng rất sợ Nam sẽ giống người yêu cũ, nhưng đến bây giờ cô hoàn toàn yên tâm về anh, vì đối với anh dù Ly có trong hình dáng nào, có giàu có hay nghèo khổ, miễn là tính cách con người cô không thay đổi thì Nam vẫn luôn yêu cô vì bản chất trong sáng đó.

Hôm qua, Nam vừa đến phòng thì thấy người yêu đang khóc sụt sịt, anh giật mình hỏi:

-Em làm sao đây? Ai..ai bắt nạt em à?

Ly lắc đầu rồi chỉ vào tấm thiệp trên bàn:

-Là anh ta..anh ta sắp cưới, nhưng bố mẹ anh ta nghĩ gì mà còn mời em chứ?

Nam cầm tấm thiệp cưới lên rồi nói:

-Là thằng người yêu cũ sở khanh của em hả? Thì hàng xóm mà, mời để lấy tiền mừng thôi.

Lần này thì Ly gật đầu rồi bỗng nhiên cô nắm chặt tay người yêu:

-Làm sao đây anh? Em có nên đi không?

Nam cương quyết nói:

-Đi chứ, sao không, anh sẽ đi cùng em, em không việc gì phải khóc cả. Bây giờ đi ngủ 1 giấc thật ngon đi, mai anh dẫn em đến đám cưới.

Ly nghe lời Nam ngoan ngoãn lên giường. Sáng hôm sau, mới 6 giờ đã thấy người yêu đến trước cổng, anh đưa cho cô 1 triệu và 1 tờ giấy rồi nói:

-Em cầm số tiền này tới địa chỉ này để trang điểm, chờ lát anh quay lại nha.

Ly gật đầu làm theo, khi cố vừa đến thì người chủ cửa hàng trang điểm nhìn Ly rồi cười:

-Cậu Nam cũng có mắt nhìn người đó chứ, cô giản dị quá, nhưng đảm bảo tút tát lại là thành hot girl ngay.

(Ảnh minh họa)

Nói xong anh bắt tay vào trang điểm cho Ly. Khoảng hơn 1 tiếng sau khi đã xong xuôi, Ly gọi điện cho Nam đến đón, nhưng anh nói:

-Anh đang chờ bên ngoài, em ra đi.

Ly vội vã chạy ra ngoài nhưng cô suýt ngất khi thấy Nam xuất hiện trên chiếc xe hơi màu đỏ bóng loáng đó. Ly ú ớ:

-Anh…anh mượn xe của ai thế? Mà mượn làm gì? Còn mặc vest y như chú rể nữa. Không cần đến mức này đâu.

Nam thì nhìn Ly chằm chằm mà không ngậm được mồm, định thần lại, anh kéo người yêu lên xe:

-Đi thôi, chúng ta đến đám cưới người yêu cũ.

15 phút sau, họ đã xuất hiện trước cửa hàng tiệc cưới. Nam nhìn vào trong rồi cười khẩy:

-Thế mà em bảo anh ta cưới con gái đại gia à? Nhà hàng tiệc cưới tồi tàn thế này.

Ly cúi đầu:

-Có vẻ như sau đó anh ta phát hiện mình bị lừa, cô gái đó chỉ là con ông bà nhặt rác, nhưng cô ta có thai rồi nên anh ta phải cưới.

Nam phá lên cười, anh từ tốn xuống xe rồi lịch sự sang mở cửa mời bạn gái xuống. Cô dâu chú rể nhìn thấy 2 khách vip đó từ xa thì đã rướn cổ lên nhìn xem là ai.

Nhưng khi họ đến gần thì cả hôn trường đều há hốc miệng ngạc nhiên còn chú rể cúi gằm mặt.

Mọi người xì xào:

-Chẳng phải là con bé Ly người yêu cũ của chú rể đây sao? Giờ đẹp quá xá, vậy mà ngày chia tay cứ đòi sống đòi chết mấy lần.

Ly mỉm cười chào mọi người và nắm tay Nam bước vào, trong khi Nam mặc bộ vest lịch lãm thì Ly mặc chiếc váy màu đỏ rực rỡ bó sát khoe trọn đường cong cơ thể mà Nam đã phải thuyết phục nửa ngày cô mới dám mặc. Người ta lại xì xào:

-Bình thường nó giản dị, giờ trang điểm vào nhìn cứ như hoa hậu nhỉ. Đẹp quá.

Càng nói, chú rể càng giật lùi lại sợ hãi, nhất là khi thấy Ly và anh chàng kia đã đến sát mình, Ly liền nói:

-Chúc mừng hạnh phúc nha. Sau này đám cưới tôi cũng phải đi nha.

Nam còn bồi thêm 1 câu:

-Nhưng mà đám cưới chúng tôi tổ chức bên Bali cơ, không biết anh có sắp xếp được không.

Chú rể và cô dâu đền á khẩu không nói chẳng rằng.

Sau khi bỏ tiền mừng là 1 phong bì 2 ngàn đô, Nam bị Ly kéo ra mắng:

-Anh thể hiện có mức độ thôi, đùa thôi mà tự dưng mừng nhiều tiền thế, xót chết đi được.

Nam bật cười chỉ ôm người yêu vào lòng. Thì ra, sau hôm đó, Ly mới biết Nam là con trai chủ tịch tập đoàn nơi cô đang làm việc, gia đình anh giàu có nhất nhì thành phố. Ly thật nằm mơ cũng không thể ngờ rằng hạnh phúc lại đến bất ngờ như vậy, thế mà ngày xưa mới chia tay người yêu cũ, cô đã có ý định tự tử. Ngẫm lại thấy thật buồn cười, cuộc sống vẫn còn vô cùng tốt đẹp tại sao phải vì 1 người không đáng mà hủy hoại đời mình?

Bình An/ Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/thay-nguoi-yeu-sut-sit-vi-nguoi-yeu-cu-moi-dam-cuoi-chang-trai-lien-dua-cho-1-trieu-242132/