Thầy giáo nổi tiếng sau 2 năm cõng cậu bé mắc chứng ngủ kỳ lạ

TRUNG QUỐC - Thầy giáo cõng cậu học trò nặng 40kg xuống 4 tầng cầu thang và đưa về nhà mỗi lần cậu rơi vào cơn buồn ngủ không thể đánh thức.

Camera của một trường trung học ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đã ghi lại cảnh một thầy giáo cõng cậu học sinh ra xe để chở cậu về nhà – nơi có ông bà cậu chăm sóc.

Thầy giáo đó là Xu Longju. Học trò của anh là người mắc chứng ngủ rũ, thường có xu hướng buồn ngủ cực độ, có thể là vào ban ngày và rất khó đánh thức.

Theo tờ The Paper, đây là một căn bệnh rất hiếm, chỉ gặp ở 0,03% đến 0,16% dân số và phổ biến nhất là ở các cậu bé tuổi “teen”.

Suốt 2 năm qua, cứ mỗi lần cậu học trò buồn ngủ, thầy Xu Longjun lại cõng cậu ra xe để đưa về nhà. Ảnh: SCMP

Huang Shichang, bác sĩ Bệnh viện số 1 (Đại học Bắc Kinh), cho biết nếu tình trạng không cải thiện, người bệnh có thể dần mất trí nhớ, mất khả năng tập trung và kỹ năng phối hợp.

Thầy Xu cho biết lần đầu tiên anh chú ý đến cậu bé tên Yinyuan là cách đây 2 năm. Khi bắt gặp Yinyuan ngủ trong lớp, anh đã té nước vào mặt và véo vào người để cố đánh thức cậu bé dậy nhưng không thành công.

Anh thông báo cho gia đình Yinyuan và đề nghị họ đưa cậu đến bệnh viện, nơi các bác sĩ chẩn đoán cậu bé mắc chứng ngủ rũ.

Dù được điều trị nhưng tình trạng của Yinyuan vẫn không khỏi mà chỉ cải thiện đôi chút. “Trước khi điều trị, tình trạng này xảy ra khoảng 2-3 lần/tuần. Sau khi điều trị, tần suất đã giảm xuống”.

Suốt 2 năm qua, thầy Xu đã phải làm công việc này mỗi khi Yinyuan đến cơn buồn ngủ. Anh nói rằng anh buộc phải đưa cậu bé về nhà để ông bà chăm sóc vì lo ngại có thể xảy ra tai nạn.

Anh thừa nhận, việc cõng cậu bé nặng khoảng 40kg trên lưng xuống 4 tầng cầu thang là một công việc khó khăn và phải đi bộ thêm 5 phút nữa mới đến bãi đậu xe.

“Tôi phải bước đi chậm và đều. Tôi không muốn thằng bé bị ngã”, anh nói.

Thầy giáo thừa nhận việc cõng cậu bé nặng khoảng 40kg trên lưng xuống 4 tầng cầu thang là một công việc khó khăn. Ảnh: SCMP

Cha mẹ của Yinyuan đã ly hôn và cậu bé sống với ông bà ngoại. “Nhờ có sự giúp đỡ của thầy Xu nên chúng tôi mới dám cho cháu đến trường. Thầy Xu thật là tốt bụng”, ông bà của cậu bé chia sẻ.

Thầy Xu cho biết trách nhiệm của anh là phải làm hết sức có thể để giúp đỡ học trò và mong muốn duy nhất của anh là chứng rối loạn giấc ngủ của Yinyuan có thể được chữa khỏi.

Câu chuyện đã gây xúc động cho nhiều người và được lan truyền trên các mạng xã hội của Trung Quốc. “Thật là một giáo viên có trách nhiệm và tốt bụng. Ngưỡng mộ thầy Xu!” - một cư dân mạng bình luận.

Đăng Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thay-giao-noi-tieng-sau-2-nam-cong-cau-be-mac-chung-ngu-ky-la-2264123.html