Thấy gì từ vụ bạn gái tiền vệ Arsenal bị miệt thị ngoại hình

Lauren Fryer, bạn gái tiền vệ Declan Rice, đã xóa tài khoản cá nhân sau khi bị dân mạng tấn công, cho rằng ngoại hình của cô không xứng với cầu thủ nổi tiếng.

"Vợ tôi là tình yêu của đời tôi và không ai tốt hơn cô ấy", Declan Rice (25 tuổi), ngôi sao của đội bóng Arsenal, đã lên tiếng để bảo vệ bạn gái Lauren Fryer, khi cô bị dân mạng chê bai, miệt thị ngoại hình.

Trong khi tiền vệ người Anh luôn bày tỏ tình yêu và niềm tự hào với người bạn gái lâu năm và là mẹ của con trai hơn 1 tuổi, nhiều dân mạng lại phán xét rằng ngoại hình của Lauren không tương xứng với bạn trai nổi tiếng. Họ chê Lauren "béo" và nói rằng Declan "gu mặn", "tiêu chuẩn thấp".

Trước áp lực dư luận, Lauren Fryer đã xóa toàn bộ hình ảnh trên trang Instagram cá nhân có hơn 94.000 người theo dõi, dù vẫn để trang hoạt động ở chế độ công khai.

Theo EL PÁIS, bạo lực mạng nhắm vào Lauren là ví dụ điển hình cho thấy định kiến xã hội không chấp nhận ý tưởng về một người đàn ông nổi tiếng có tình yêu với một phụ nữ có vẻ ngoài bình thường, không đáp ứng được thứ gọi là "quy chuẩn sắc đẹp" mà công chúng kỳ vọng.

Phản ứng trên mạng xã hội về mối quan hệ của Declan và Lauren cũng làm tăng thêm tư duy độc hại rằng một người đàn ông thành đạt và hấp dẫn phải ở bên một phụ nữ mảnh mai, và một phụ nữ nặng ký hẹn hò với một anh chàng gầy hơn là bất thường.

Định kiến xã hội

"Nếu chúng ta liệt kê các cầu thủ bóng đá ưu tú, sẽ thấy đa số họ tuân theo cùng một kiểu hành vi xã hội, bao gồm cả mối quan hệ thân mật với những phụ nữ đáp ứng 'khuôn mẫu' về vẻ đẹp là chân dài, có đường cong nóng bỏng", Ulixēs Fernández García, một nhà báo và là nhà nhân chủng học, giải thích.

 Declan hẹn hò với Lauren (nhiều hơn anh một tuổi) từ năm 2016, khi anh chưa có danh tiếng và đã đón con đầu lòng vào năm 2022. Ảnh: Instagram NV.

Declan hẹn hò với Lauren (nhiều hơn anh một tuổi) từ năm 2016, khi anh chưa có danh tiếng và đã đón con đầu lòng vào năm 2022. Ảnh: Instagram NV.

Theo García, chuẩn mực này - thứ bắt nguồn sâu xa trong văn hóa đại chúng, phổ biến trên các phương tiện truyền thông và quảng cáo - đang gây áp lực xã hội đáng kể lên phụ nữ, truyền bá ý tưởng rằng giá trị con người của họ có mối liên hệ chặt chẽ với cân nặng và vóc dáng.

"Sự ngạc nhiên về đối tác không chuẩn mực có thể phản ánh sự bất an của chúng ta về hình ảnh và lòng tự trọng. Người ta sẽ khó chịu khi thấy một người họ cho là hấp dẫn (như cầu thủ bóng đá) không tuân thủ các tiêu chuẩn bình thường trong 'vòng tròn xã hội'. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự từ chối của xã hội", ông giải thích.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít người vẫn đặt ra câu hỏi tại sao những đàn ông lực lưỡng lại hẹn hò với những người phụ nữ béo, thừa cân. Nhiều phụ nữ có vẻ ngoài mũm mĩm cũng thừa nhận cảm giác bất an lúc hẹn hò vì cân nặng của họ không phù hợp với tiêu chuẩn của số đông.

Trong loạt phim "Louie" (2010-2015), nữ diễn viên Sarah Baker (vào vai Vanessa) đã có màn độc thoại ấn tượng khi Louis CK nói rằng cô "không hề béo".

"Anh có biết điều độc ác nhất để nói với một phụ nữ béo là gì không, chính là câu 'Cô không béo'. Anh đã bao giờ hẹn hò một cô gái béo chưa? Anh hôn một cô gái béo bao giờ chưa? Anh đã bao giờ nắm tay một cô gái to lớn như tôi trên phố, giữa ban ngày chưa?", những câu nói của Baker nhanh chóng gây sốt, bởi nó như lời tâm sự của những người phụ nữ đang chịu định kiến về ngoại hình giống như cô.

Tất nhiên, người ta hiếm khi thắc mắc nếu một người đàn ông có vẻ ngoài kém phong độ - có thể mập, hói, già và thấp - lại có bạn gái đẹp (thường là khi những người đàn ông đó có đủ tiền, danh tiếng và quyền lực).

Giống như vấn đề được Baker phản ánh trong đoạn độc thoại của mình, trên thực tế, "hiệu ứng hào quang" (thành kiến nhận thức mà theo đó một số đặc điểm nhất định được gán cho một người dựa trên đặc điểm hoặc ngoại hình của họ) có thể giải thích tại sao có những người đàn ông sợ bị nhìn thấy ở nơi công cộng với một phụ nữ có ngoại hình khác xa tiêu chuẩn sắc đẹp "bình thường".

Quy chuẩn sắc đẹp là chủ quan

Trong nhiều xã hội, đàn ông béo hẹn hò với một phụ nữ gầy là điều bình thường vì người ta cho rằng anh ta sẽ bảo vệ cô gái trong vũ trụ nam tính của mình. Nhưng nếu ngược lại, mối quan hệ đó thật bất thường, đáng xấu hổ.

Blanca Caballero, chuyên gia truyền thông 41 tuổi, đang hẹn hò với một người đàn ông 32 tuổi rất hấp dẫn.

"Mọi người ngạc nhiên khi thấy chúng tôi sánh đôi. Khi cùng tới club, tôi đã nhiều lần bị miệt thị. Rõ ràng có một nỗi ám ảnh về sùng bái ngoại hình", cô giải thích với EL PÁIS về việc mình bị đánh giá là "không xứng" với bạn trai.

Cô cũng có thời gian tới phòng tập gym cùng bạn trai nhưng đã dừng lại vì không thích. Blanca nói rằng cô và nửa kia luôn nói rõ mình là người như thế nào, thích gì ở bản thân và đối phương.

"Ngoại hình của anh ấy không khiến tôi cảm thấy bất an. Hơn nữa, khi đi chơi với anh ấy, tôi cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn. Có lẽ ban đầu tôi đã cảm thấy bất an một chút. Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ một người như anh ấy sẽ chú ý đến mình", cô nói thêm.

 Marie Southard Ospina đã có những bài học tích cực về mối quan hệ khi hẹn hò với anh chàng gầy hơn, điều bị nhiều người xem là trái với quy chuẩn xã hội. Ảnh: @mariesouthardospina/Instagram.

Marie Southard Ospina đã có những bài học tích cực về mối quan hệ khi hẹn hò với anh chàng gầy hơn, điều bị nhiều người xem là trái với quy chuẩn xã hội. Ảnh: @mariesouthardospina/Instagram.

Marie Southard Ospina, nhà văn và biên tập viên tự do, nói rằng cô từng nghĩ một phụ nữ béo hẹn hò với đàn ông gầy là "tội lỗi của vũ trụ". Những lời chỉ dạy từ họ hàng, thông tin mạng xã hội hay những kẻ bắt nạt ở trường càng khiến định kiến đó khắc sâu trong đầu cô.

"Tuy nhiên, khi lớn lên, tôi bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm của lối suy nghĩ này. Đó là kiểu suy nghĩ thúc đẩy sự đồng nhất hóa - với cùng một hệ thống niềm tin cho rằng cơ thể có màu da khác nhau hoặc cơ thể cùng giới tính hoặc cơ thể có nền văn hóa khác nhau không nên hòa trộn", Marie viết trên Bustle.

Là một cô nàng mũm mĩm đang hẹn hò với một anh chàng nhỏ con hơn, Marie đã học được nhiều bài học tích cực về mối quan hệ. Một số thứ liên quan đến tình dục sẽ khác bình thường một chút và như vậy cũng không sao cả.

"Khoảng nửa năm đầu yêu nhau, tôi rơi vào bất an. Sợ rằng anh ấy không yêu mình thật thì sao? Nếu anh ấy yêu chỉ vì thấy tôi đáng thương? Sẽ thế nào nếu anh ấy tìm thấy một cô gái nóng bỏng hơn? Cả đời mình, tôi đã bị ám ảnh với luật bất thành văn rằng người đẹp yêu người đẹp, người béo yêu người béo", cô kể.

Nhưng Marie đã vượt qua những nỗi lo lắng và có mối quan hệ tốt đẹp. Cô phá bỏ tư duy truyền thống rằng trong tình yêu, đàn ông nên là người to lớn để che chở còn phụ nữ nên nhỏ bé, yếu đuối.

"Người duy nhất có thể giới hạn bạn chính là bạn. Quy chuẩn sắc đẹp là thứ rất chủ quan. Khi hẹn hò với một người mà theo tiêu chuẩn của xã hội là không nên hẹn hò với bạn, bạn nhận ra rằng chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra cả. Thế giới sẽ không nổ tung. Tất cả những bất an mà bạn đang phải gánh chịu - từ xã hội, phim ảnh, truyền thông - chỉ có thể tồn tại nếu bạn cho phép", cô nhấn mạnh.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/thay-gi-tu-vu-ban-gai-tien-ve-arsenal-bi-miet-thi-ngoai-hinh-post1475999.html