Thấy gì ở trận bóng đá nam bảng B SEA Games 32, U22 VN - U22 Malaysia 2:1?

Trận đấu hôm nay, U22 VN đã làm được việc quan trọng nhất, đó là giành chiến thắng trước U22 Malaysia. Nhưng về chiến thuật, cách dùng người của HLV Troussier vẫn làm cho thế trận chưa thật sự hoàn hảo, vẫn còn đâu đấy nỗi lo của người hâm mộ. U22 VN có thể đi đến trận chung kết như HLV Troussier đã hứa không?

Văn Tùng lao vào đá bồi sau tình huống sút 11m không thành công, mở tỷ số 1:0

Trận đấu với U22 Malaysia mang tính then chốt. Nếu thắng trận này, U22 VN sẽ có mặt ở vòng bán kết. Trận gặp U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà còn là sự tính toán nhất định cho việc gặp các đối thủ ở bảng A tại bán kết (bảng A kết thúc sớm hơn bảng B 1 ngày).

Chúng ta có một chút lợi thế hơn đối phương vì được nghỉ 1 lượt đấu, trong khi U22 Malaysia vừa dốc sức đá với U22 Thái Lan cách đây 2 ngày. Tuy vậy, với lợi thế chiều cao, thể lực cũng như người Mã đã quá quen với thời tiết oi bức của 1 nước nhiệt đới thì lợi thế này chưa phải là thuận lợi nhất cho U22 VN. Việc U22 Malaysia thua U22 Thái Lan 0:2 ở trận đấu cách đây 2 ngày buộc người Mã muốn có mặt ở trận bán kết phải dốc toàn lực trong trận đấu gặp U22 VN, việc dâng cao sẽ tạo những lỗ hổng ở hàng hậu vệ và điều này sẽ tạo thuận lợi cho Khuất Văn Khang, Văn Trường, Văn Tùng, Quốc Việt... khai thác và ghi bàn.

Trên thực tế, U22 Malaysia thi đấu không quá lép vế trước U22 Thái Lan, họ cầm bóng đến 53%, nhưng U22 Thái Lan lại lại là đội tận dụng cơ hội ghi bàn trong hiệp 2, trong khi U22 Malaysia nôn nóng đẩy cao đội hình lên tấn công và để lộ khoảng trống phía sau.

Chân sút Fergus Tierney, gốc Scotland được kỳ vọng nhất, được dồn khá nhiều bóng nhưng chơi mờ nhạt và buộc phải rời sân ở phút 64'. Dù sao, chúng ta không được bỏ rơi tiền đạo này. Hàng hậu vệ VN phải chơi chặt chẽ và áp sát, chống những tình huống bóng bổng, không để lỗi lầm như của hậu vệ Tiến Long xảy ra một lần nữa.

Pha đánh đầu hiểm hóc của Văn Tùng nâng tỷ số lên 2:0

U22 VN đã thi đấu tiến bộ hơn qua từng trận tại SEA Games 32. Chúng ta đã kiểm soát bóng tốt hơn trong trận thắng U22 Singapore. Dù vậy, tuyến giữa của U22 VN vẫn còn bộc lộ nhiều vấn đề, các tiền vệ trung tâm vẫn chưa thật hiệu quả trong hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự. 2/3 bàn thắng mà U22 VN ghi được trước U22 Singapore chủ yếu là khả năng phối hợp tốt của bộ ba tiền đạo hơn là sự xuất sắc trong điều tiết lối chơi ở tuyến giữa. Cặp Thái Sơn - Đức Phú, rồi Thái Sơn - Công Đến vẫn chưa phải là phương án tối ưu. Do U22 Malaysia tranh chấp rất tốt nên thành bại trong trận đấu này sẽ được quyết định ở khu vực giữa sân.

Những phút đầu, Malaysia chơi bóng đầy tốc độ. Nhiều pha bóng áp sát của đội bóng áo vàng khiến Việt Nam gặp khó.

4' Trong một pha tấn công, Minh Trọng sút thẳng về phía cầu môn với khoảng cách 25m, bóng đi căng khiến cho hậu vệ số 5 Harith đỡ bóng, bóng bay từ chân vào tay cầu thủ này, trọng tài cho U22 VN hưởng 11m. Văn Tùng lãnh ấn sút 11m, cú sút của Tùng bị thủ môn đẩy ra, nhưng Văn Tùng vẫn kịp lao vào sút bồi, mở tỷ số 1:0 cho U22 VN.

Phút 33' Minh Trọng nhận được bóng từ tuyến dưới, Trọng băng rồi tạt bóng vào từ cánh trái để tiền đạo Văn Tùng lao vào đánh đầu tung lưới U22 Malaysia lần thứ 2, nâng tỷ số lên 2:0 cho U22 VN.

Phút 43', U22 Malaysia được hưởng quả phạt bên cánh phải, cầu thủ Malaysia sút thẳng về phía khung thành của thủ môn Văn Chuẩn, trời mưa khiến bóng trơn nên thủ môn Văn Chuẩn bắt bóng không dính bóng. Aliff lập tức ập vào khiến Văn Chuẩn và bóng đều bay vào lưới rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Đây là tình huống vô cùng đáng tiếc cho Văn Chuẩn. Nếu kinh nghiệm tốt, Văn Chuẩn chỉ cần đẩy bóng qua xà là ổn vì lúc này trời mưa, bóng trơn, việc bắt bóng bổng là hoàn toàn không hợp lý.

Việc gỡ được 1 bàn đã làm cho tỉnh thần của người Mã lên rất cao họ luôn hãm thành chúng ta.

Tình huống bắt bóng không dính của Văn Chuẩn dẫn đến bàn gỡ của U22 Malaysia

Phút 51' HLV Philippe Troussier quyết định rút Văn Tùng và Văn Đô ra sân để tung Công Đến và Văn Khang vào thế chỗ, việc Văn Tùng bị rút ra đã làm cho tuyến phòng ngự của U22 Malaysia được rảnh chân, áp lực lại càng dồn lên phần sân của U22 VN. Nếu như may mắn, họ đã có thể gỡ hòa (phút 52' và phút 63' cầu thủ số 11 Najmudin đã suýt ghi bàn thắng cho người Mã, rất tiếc quả đầu bóng bay sát cầu môn, còn tình huống thứ hai Văn Chuẩn cản phá được). Trước sức ép bị dẫn bàn và sự lăn xả phòng thủ của chúng ta, các cầu thủ Malaysia không còn giữ được bình tĩnh tĩnh, họ đá rát và sẵn sàng phạm lỗi.

Còn U22 VN chủ động nhường thế trận cho đối thủ, tổ chức phòng ngự chặt bên phần sân nhà và sẵn sàng phản công khi có cơ hội.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút Phút 80', sau nỗ lực tranh chấp trong vòng cấm U22 Malaysia, Thanh Nhàn bị cầu thủ mới được tung vào sân Safwan đánh nguội. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với cầu thủ này. 3 phút sau đến lượt Najmudin bên phía U22 Malaysia phải nhận thẻ vàng thứ 2, kèm theo tấm thẻ đỏ do phạm lỗi với Thanh Nhàn trong tình huống đá từ phía sau.

Được chơi nhiều hơn hai người, HLV Troussier lập tức tung tiền đạo Quốc Việt vào thay Thanh Nhàn. U22 VN lập tức gây sức ép tìm kiếm thêm bàn thắng. Nhưng có lẽ với tỷ số 2:1 là đủ cho U22 VN lọt vào vòng sau, nên các cần thủ VN chủ yếu khống chế bóng bên phần sân nhà và chờ tiếng còi kết thúc của trọng tài người Nhật Bản.

Tình huống bắt bóng không dính của Văn Chuẩn dẫn đến bàn gỡ của U22 Malaysia

Tuy các cầu thủ chúng ta được nghỉ hơn U22 Malaysia 3 ngày nhưng vẫn thua kém đội bạn trong các pha tranh chấp, do đó đòi hỏi các cầu thủ của chúng ta cần chuyền bóng cho nhau nhanh hơn, chính xác hơn.

Trong thế trận ngang ngửa, việc rút Văn Tùng ra ở đầu hiệp 2 đã làm cho thế trận của chúng ta yếu hẳn, chúng ta không còn chơi pressing như đầu hiệp 1 mà luôn phải gồng mình chống đỡ các pha lên bóng của đối phương. Nếu Văn Tùng còn trên sân, ít nhất đội bạn cũng phải cử 2 người theo sát Văn Tùng và điều đó cũng giảm phần nào áp lực của người Mã lên khung thành của Văn Chuẩn.

Trận đấu hôm nay, U22 VN đã làm được việc quan trọng nhất, đó là giành chiến thắng trước U22 Malaysia. Nhưng về chiến thuật, cách dùng người của HLV Troussier vẫn làm cho thế trận chưa thật sự hoàn hảo, vẫn còn đâu đấy nỗi lo của người hâm mộ. U22 VN có thể đi đến trận chung kết như HLV Troussier đã hứa không?

Trận đấu với U22 Thái Lan vào ngày 11/5 tới chỉ còn mang tính chất xác định ngôi đầu bảng B, và đối thủ sẽ phải gặp ở bán kết.

Nguyễn Mạnh Quý

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thay-gi-o-tran-bong-da-nam-bang-b-sea-games-32-u22-vn-u22-malaysia-21-a18825.html