Thấy cô gái khép nép bên cột điện, gã thanh niên bế thốc cô lên xe

Rồi hắn ta bước lại gần Trang, thấy hơi thở nồng nặc mùi rượu, Trang run bắn người và từ chối nhưng hắn bỗng nhiên bế thốc cô định đưa lên xe mặc cho cô không đồng ý giao kèo của hắn.

Khi Trang học cấp 3, bố cô mất vì tai nạn giao thông, trong nhà chỉ còn mình người mẹ đã hơn 50 và 1 đứa em trai mới học lớp 5. Vất vã suốt 1 khoảng thời gian dài, mẹ Trang mới nuôi cô lên đại học và cả đứa em trai đang tuổi ăn tuổi lớn.

Với sức lao động của 1 người phụ nữ trung niên, công việc lại chỉ là làm ruộng, trồng lúa chỉ đủ ăn, mẹ Trang còn phải thức đêm đi làm thêm cho hàng xóm để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Vì vậy, Trang rất thương mẹ, dù lên thành phố học nhưng cô không dám đua đòi chúng bạn để tiêu xài hoang phí.

Mới lên thành phố, Trang đã vừa đi học vừa đi làm, mặc dù lương làm thêm theo giờ rất ít nhưng với cô được đồng nào hay đồng ấy, dù chỉ là vài trăm nghìn tiền gạo thì đối với cô cũng là rất lớn.

Nhưng 1 hôm Trang nhận được tin mẹ bị ung thư vòm họng phải nằm điều trị trong bệnh viện. . Trang suy sụp hoàn toàn khi biết tin vì cô rất sợ mình sẽ trở thành trẻ mồ côi. nhưng trước mặt mẹ cô vẫn giả vờ như không có gì. Về quê chăm mẹ 2 hôm, Trang nhờ người hàng xóm quan tâm đến mẹ còn mình thì xin phép lên thành phố. Sau đó, cô đi lang thang tìm việc làm lương cao, nhưng suy nghĩ đó đương nhiên không khả thi, Trang mới chỉ là sinh viên, làm gì có nhà tuyển dụng nào nhận cô làm lương cao ngay bây giờ. Đang vừa đi vừa suy nghĩ, khi cô đi qua 1 nhà nghỉ bỗng nhiên bị 1 cô gái kéo lại:

-Này, cũng định vào đây làm ăn à?

Trang giật mình nhìn lại thấy mình đang bước vào nhà nghỉ, cô hốt hoảng:

-Tôi xin lỗi, tôi nhầm.

Nhưng sau đó, cô gái kia kéo Trang nói chuyện, biết Trang thiếu tiền, cô ta gạ buổi tối đi cùng cô kiếm khách:

-Nếu cô còn trinh thì giá cao vô cùng, có khi cả mấy trăm triệu cũng nên. Thử đi, cứu được mẹ mà cô còn suy nghĩ à?

Trong lúc túng quẫn, Trang gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, cô mặc 1 bộ đồ ngắn cũn được cô gái kia đưa cho và đứng dưới chân cột điện chờ khách. Bỗng nhiên có 1 gã xăm trổ lái xe tới, hắn nhìn 1 lượt rồi dừng lại ở Trang:

-Này cô em, lần đầu tiên phải không?

Trang gật đầu, hắn ta cười nhếch mép:

-Nhìn kiểu khép nép thế kia là biết rồi, chưa có kinh nghiệm phải không, đi theo anh em sẽ có vô số kinh nghiệm. Còn trinh thì 100 triệu nhé, tiền anh không thiếu.

Rồi hắn ta bước lại gần Trang, thấy hơi thở nồng nặc mùi rượu, Trang run bắn người và từ chối nhưng hắn bỗng nhiên bế thốc cô định đưa lên xe mặc cho cô không đồng ý giao kèo của hắn. Nào ngờ đúng lúc đó bỗng nhiên hắn ta kêu lên:

-Á, thằng nào ném tao?

(Ảnh minh họa)

Trang vội vã chạy lui lại ôm lấy cô bạn kia, sau đó 1 chàng trai đi tới, hóa ra là anh xe ôm thường đứng ở đây. Anh ta cao giọng nói:

-Người ta không đồng ý anh lại dám mang đi à? Tôi chọn cô ấy trước rồi.

Nghe vậy tên kia định cho anh nắm đấm nhưng anh xe ôm đã nhanh chóng đỡ lại và đánh cho hắn 1 trận khiến hắn sợ hãi vội vã bỏ chạy.

Lúc đó, Trang vẫn còn run lẩy bẩy, anh xe ôm liền lại gần cô:

-Nhìn cô có vẻ hiền lành, học thức, sao lại chọn nghề này? Thèm tiền đến mức đó à?

-Tôi..tôi..

Thấy Trang ấp úng, cô bạn liền giải thích:

-Thật ra mẹ co ấy bị bệnh nặng, cần tiền điều trị nên mới phải làm vậy, mỗi tội cô ta không có gan.

Nghe vậy, chàng xe ôm liền kéo tay cô:

-Đã không có gan thì đừng làm, đi theo tôi.

Rồi anh lấy từ cốp xe ra 1 chiếc thẻ và đưa cho Trang:

-Dùng số tiền này chữa bệnh cho mẹ cô đi, rồi khi nào học xong đi làm trả lại tôi sau. Vì cô đồng hương nên tôi giúp.

Trang trợn mắt ngạc nhiên:

-Tôi với anh không quen biết..sao anh lại làm thế.

Chàng xe ôm mỉm cười:

-Không quen rồi bây giờ sẽ làm quen. Xin chào, tôi là Nhân.

-Tôi là Trang.

-Nếu vì tiền mà phải hủy hoại cuộc đời mình thì phí lắm. Thế nên hãy dùng số tiền này đi. Đằng nào tôi cũng không có người thân nào phải giúp đỡ, để đó thì cũng phí, mỗi ngày tôi chạy xe ôm vẫn có thể kiếm đủ tiền ăn rồi.

Nói rồi anh để lại số điện thoại:

-Tôi tin cô nhất định sẽ trả lại tiền cho tôi. Mong là ngày đó sẽ sớm thôi, từ nay chúng ta làm bạn nhé. Biết đâu sau này lại có duyên

Trang mỉm cười gật đầu, không ngờ 1 người xe ôm không quen biết lại sẵn sàng cho cô vay 1 số tiền lớn như vậy. Nhờ anh mà Trang tin rằng trên đời còn rất nhiều người tốt, từ ngày gặp anh, cô cũng trở nên vui vẻ, lạc quan hơn.

An/ Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/thay-co-gai-khep-nep-ben-cot-dien-ga-thanh-nien-be-thoc-co-len-xe-214418/