Thật đáng hoan nghênh

Bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

(HNM) - Sáng 1-1-2020, một số cựu học sinh Trường Nguyễn Trãi (niên khóa 1952-1956) họp mặt mừng năm mới tại nhà ông Đức ở chung cư Vườn Xuân, số 71 Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Thượng, quận Đống Đa). Mọi người vui vẻ hỏi thăm sức khỏe và tình hình con cháu của nhau, ôn lại những kỷ niệm thuở trước. Cuối buổi họp có liên hoan, cùng nâng vài ly bia…

Ra về, không hẹn mà các ông, bà đều gặp nhau ở bến xe buýt tuyến 22A, 26, 107 trước cửa chung cư Vườn Xuân. Hai ông Đình, Cư lên xe buýt tuyến 26 rồi chuyển sang xe 49 về Khâm Thiên, Times City. Ông Thế lên xe buýt 107 về Kim Mã, sang xe 18 về phố Phùng Hưng. Ông Tường và bà Dung lên xe buýt 22A đi Gia Lâm rồi chuyển sang xe đi Bắc Ninh… Riêng có ông Đắc và bà Ngọc không tiện bến xe buýt và cũng có việc vội về nhà ở khu Royal City thì gọi xe taxi.

Ông Quang vốn người khỏe mạnh nói:

- Hôm nay, tôi để xe máy ở nhà, vì biết chúng mình gặp nhau thường là có chút bia bọt. Uống vào, đi xe máy dễ nguy hiểm, mà từ ngày 1-1-2020 trở đi, công an đo thấy có độ cồn là phạt nặng chứ chả chơi!

Mấy ông, bà khác bảo:

- Bây giờ có nhiều tuyến xe buýt, người già chúng mình lại được miễn phí, thì cứ lên xe buýt mà đi, tội gì đi xe máy cho vất vả, nhất là khi đã có chút hơi men.

Ông Đức tiễn bạn ra bến xe cũng góp lời:

- Tôi đi tiễn các bác mà thấy vui vì ai nấy đều chọn phương tiện công cộng, bảo đảm an toàn, làm gương cho con cháu, thế là tốt. Mong sao chúng mình còn có nhiều dịp gặp nhau như thế này…

Chuyện các ông, bà gặp nhau, nhắc nhau giữ an toàn, nêu gương tốt cho con cháu khi đi lại, khiến Người Xây Dựng thấy thật đáng hoan nghênh.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/955002/that-dang-hoan-nghenh