Thấp thỏm buôn cây cảnh ngày Tết

Chỉ còn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường hoa, cây cảnh trưng Tết đã rục rịch khởi động. Song, do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, khiến các chủ vườn cũng như tiểu thương thấp thỏm, lo âu về sức tiêu thụ và giá bán.

Chủ vườn hoa Trung Huy tại Quảng trường Hồ Chí Minh chăm sóc cây bưởi cảnh.

Qua tìm hiểu tại một số nhà vườn chuyên trồng đào, quất, thời điểm này, các mối hàng quen đã bắt đầu đến lấy hàng tỏa đi các nơi, nhưng họ cũng nhập hàng cầm chừng, nghe ngóng thị trường. Không những thế, lý do dịch bệnh cũng là một yếu tố để các thương lái ép giá.

Thời tiết từ đầu năm diễn biến khá bất thường, mưa nhiều, trong khi đó chi phí nhân công, vật tư, phân bón… đều tăng khiến cho việc chăm sóc cây cảnh chơi tết thêm phần khó khăn, vất vả.

Tuy nhiên, không vì thế mà giá cây cảnh tăng theo, bởi suốt một thời gian dài, dịch Covid-19 hoành hành, khiến hoạt động kinh doanh bị đình trệ, thu nhập của nhân dân bị giảm sút, nên chắc chắn sẽ hạn chế chi tiêu.

Không những vậy, các chủ vườn, tiểu thương còn canh cánh nỗi lo về thời tiết. Từ nay đến Tết, nếu không quá nắng ấm hoặc mưa kéo dài, thì việc buôn bán còn thuận lợi.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ cuối tháng 11 âm lịch, tại một số khu vực trung tâm của các huyện, thành phố như Quảng trường Hồ Chí Minh, vườn hoa trung tâm của thành phố Phúc Yên, huyện Tam Đảo, Vĩnh Tường… một số nhà vườn, thương lái đã tập kết số lượng lớn, đa dạng, phong phú các loại cây cảnh như bưởi, đào, quất, đào phai Tam Đảo, mai vàng…

Dạo qua các chợ hoa cho thấy, không khí mua sắm khá trầm lắng, lượng người đi xem trực tiếp chỉ lác đác, sức mua hạn chế, phần lớn để thăm quan, khảo sát thị trường là chính. Không còn nói thách như mọi năm, nhiều cửa hàng muốn thu hồi vốn nhanh đều chủ động giảm giá bán, có khi còn miễn phí cả công vận chuyển, trồng cây.

Anh Huy, chủ vườn hoa Trung Huy tại Quảng trường Hồ Chí Minh cho biết: “Năm nay tôi chỉ dám nhập 100 gốc bưởi cổ thụ, giảm một nửa so với trước kia. Các cây đều có tuổi đời hàng chục năm, dáng bề thế, quả ra dày, to đều rất đẹp. Song, so với tết 2021, giá cây cảnh giảm từ 15-30%.

Đơn cử, 1 gốc bưởi cổ thụ, thường sẽ có giá từ 30-35 triệu đồng, năm nay giảm xuống còn 20-25 triệu, song cũng rất kén người mua. Các cây có giá từ 4-5 triệu đồng, trung bình mỗi ngày tôi bán được 2-3 chậu. So với mọi năm, tâm lý người mua do dự hơn khi xuống tiền, sức mua kém hơn hẳn. Mặc dù nhà vườn hỗ trợ cả công vận chuyển”.

Còn anh Hoàng Tiệp, tiểu thương chuyên bán quất cảnh ở 84 phố Chiền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Năm nay, thu nhập của người dân chắc chắn bị giảm sút do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Hiện các ca lây nhiễm cộng đồng vẫn ở mức cao, cùng với tâm lý ngại tiếp xúc, hạn chế ra đường, sẽ khiến thị trường cây cảnh ngày tết kém sôi động.

Chính vì vậy, trước Tết gần 1 tháng, tôi chỉ dám nhập và bán các loại quất có kích thước vừa và nhỏ như quất thế, quất mini để trưng bày bàn làm việc, ban thần tài… có mức giá vừa phải (dao động từ 200.000 - 700.000 đồng), dễ vận chuyển, chăm sóc. Không những vậy, nguồn vốn để nhập hàng không quá lớn, ít nhiều giảm được rủi ro trong trường hợp sức mua của thị trường yếu, nhu cầu người dân không cao".

Khoảng 2 năm trở lại đây, xu hướng mua bán online thông qua facebook để đăng lên các hội nhóm như Chợ mua bán Vĩnh Phúc, Hội đồng hương Lập Thạch, Sông Lô… được nhiều nhà vườn lựa chọn.

Người mua không phải đến trực tiếp, hạn chế tiếp xúc, tránh việc lây lan dịch bệnh mà vẫn lựa chọn được sản phẩm ưng ý. Mặt khác, do không phải mất nhiều chi phí thuê cửa hàng và nhân viên nên giá bán tại đây thường dễ chịu hơn rất nhiều so với ngoài thị trường.

Bài, ảnh: Khánh Linh

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/72483/thap-thom-buon-cay-canh-ngay-tet.html