Thanh niên xông vào tiệm bánh mì cầm ba chĩa khống chế cụ bà

Trong lúc chủ quán bánh mì, vịt quay đang ngồi trong nhà thì bất ngờ nam thanh niên chạy thẳng vào rồi lấy cây ba chĩa dài khống chế đòi giết cụ bà 69 tuổi.

Nam thanh thiên cầm cây ba chĩa đe dọa bà cụ

Theo người dân, chiều 16/10, trong lúc gia đình anh Nguyễn Thái Nhàn (40 tuổi) chủ tiệm bánh mì vịt quay trên quốc lộ 1A, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM đang ngồi trong nhà thì có một thanh niên khoảng 25 tuổi chạy vào nói có người đuổi giết.

Đợi một lúc thấy không có ai truy đuổi nên chủ quán bảo người này ra ngoài. Bất ngờ, nam thanh niên rút cây ba chĩa (dùng để xiên vịt quay) đe dọa.

Nhiều người trong nhà hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Riêng cụ bà Đỗ Kim Dung (69 tuổi) bị bệnh không thể chạy ra ngoài.

Nam thanh niên khép hờ cửa sắt hai tay cầm hai cây ba chĩa dọa đâm và khống chế bà cụ. Nhiều người dân bên ngoài vội tìm cách cứu người nhưng thanh niên lớn tiếng nói ai vào sẽ đâm chết người nên không ai tiếp cận được. Trong khi đó, cụ bà ngồi trong nhà hốt hoảng vẫy tay cầu cứu.

Khoảng 30 phút sau, người dân khuyên bảo, thanh niên bỏ cây sắt xuống đất. Lúc này, nhiều người bên ngoài đã ập vào khống chế thanh niên giao công an.

Đông Sơn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/thanh-nien-xong-vao-tiem-banh-mi-cam-ba-chia-khong-che-cu-ba-1063016.tpo