Thanh niên vùng biên sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sau tết Nguyên đán hằng năm, các lớp thanh niên lại nối tiếp nhau lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và đã trở thành truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, thanh niên tỉnh Bình Phước nói chung và thanh niên ở địa bàn vùng biên giới nói riêng cũng đang hào hứng, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân, lên đường nhập ngũ.

Anh em ruột cùng lên đường nhập ngũ

Tuổi đời còn rất trẻ, 2 anh em ruột Lê Văn Thái (SN 2003) và Lê Văn Toàn (SN 2005) ở ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp đều mong ước được khoác lên mình màu xanh áo lính. Vì vậy, trong đợt tuyển quân năm nay, 2 anh em đã tự nguyện viết đơn tình nguyện để lên đường thực hiện NVQS. Theo 2 anh em Thái và Toàn, NVQS không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên đối với Tổ quốc mà còn là cơ hội để rèn luyện bản thân trưởng thành hơn.

Hai anh em ruột Lê Văn Thái và Lê Văn Toàn ở ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp cùng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Anh Thái tâm sự: “Qua các thế hệ anh chị đi trước, bản thân 2 anh em cũng nhận thấy khi đến tuổi trưởng thành mình phải lên đường nhập ngũ để hoàn thành nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc. Vì thế, 2 anh em đã thống nhất cùng viết đơn tình nguyện đi một lượt. Tôi thấy quân ngũ cũng là môi trường tốt để 2 anh em rèn luyện sớm trưởng thành hơn”.

Năm 2024, huyện Bù Đốp được giao 133 chỉ tiêu, trong đó 105 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội và 28 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Thực hiện công tác tuyển quân, Hội đồng NVQS các địa phương của huyện đã triệu tập 420 thanh niên. Qua công tác sàng lọc, khám sức khỏe có 228 thanh niên đạt yêu cầu.

Lãnh đạo huyện Bù Đốp thăm hỏi và động viên các thanh niên hoàn cảnh khó khăn trước lúc lên đường nhập ngũ

Thiếu tá Vũ Trọng Dục, Phó Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Bù Đốp cho biết: “Trong công tác tuyển quân của huyện năm nay có nhiều điểm mới, đặc biệt là có đến 3 cặp anh em ruột tham gia NVQS cùng một lúc. Trong đó, có 2 anh em ruột viết đơn tình nguyện và 2 cặp anh em song sinh nhập ngũ theo nguyện vọng bản thân và cha mẹ sau khi có kết quả tuyển chọn đạt yêu cầu. Đây là những điển hình góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thanh niên tình nguyện thực hiện NVQS của địa phương”.

Nâng cao chất lượng tuyển quân

Trong tổng số 133 thanh niên trúng tuyển NVQS năm nay của huyện Bù Đốp, có 61 thanh niên viết đơn tình nguyện; hơn 51% thanh niên đạt sức khỏe loại 1; 2 đảng viên; 8 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và 27 thanh niên người dân tộc thiểu số. Còn tại huyện Bù Gia Mập, có 140 thanh niên lên đường nhập ngũ, cao hơn năm 2023 là 18 thanh niên. Trong đó, 115 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội và 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Bên cạnh đó, chất lượng tuyển quân cũng được nâng lên với 62 thanh niên viết đơn tình nguyện; hơn 83% thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2; 16 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 2 đảng viên và 54 thanh niên người dân tộc thiểu số.

Thực hiện công tác tuyển quân, song song với nhận thức của thanh niên và người dân được nâng cao hơn thì chất lượng thanh niên trúng tuyển cũng được nâng dần qua các năm. Trong đó nổi bật nhất là sức khỏe, số thanh niên viết đơn tình nguyện và trình độ học vấn. Đây là những yếu tố thuận lợi để địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển quân hằng năm.

Trung tá NGUYỄN CÔNG LUẬN, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bù Gia Mập

Là một đảng viên trẻ, thanh niên Quan Văn Đông ở thôn Đắk Côn, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Vì vậy, trong đợt tuyển quân năm nay, anh đã tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, coi đây là cơ hội rèn luyện bản thân và có nhiều đóng góp hơn cho quê hương, đất nước. Từ khi viết đơn tình nguyện đến khi nhận lệnh nhập ngũ, trong lòng anh Đông chứa đựng nhiều cảm xúc. Anh Đông chia sẻ, khi biết mình trúng tuyển tôi rất vui và hạnh phúc bởi nguyện vọng của mình đã trở thành hiện thực. Từ lúc nhận được lệnh thông báo ngày nhập ngũ, tôi chỉ muốn được lên đường ngay thôi.

Đảng viên trẻ Quan Văn Đông ở thôn Đắk Côn, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập háo hức chuẩn bị hành trang sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ

Mỗi thanh niên luôn tự ý thức phấn đấu rèn luyện bản thân, góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Cũng như nhiều thanh niên khác, anh Điểu Bứt ở thôn 3, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập rất tự hào khi sắp được khoác lên mình màu xanh áo lính. Với anh, NVQS là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc và bản thân luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Anh Bứt chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào khi sắp được trở thành người lính để góp một phần công sức của mình vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bản thân tôi đã sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ”.

Anh Điểu Bứt ở thôn 3, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập tranh thủ phụ gia đình chăm sóc bò trước khi lên đường nhập ngũ

Trong những ngày qua, Hội đồng NVQS, Đảng ủy, UBND, đoàn thể các cấp đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Đến thời điểm này, công tác tuyển quân của 2 huyện biên giới Bù Đốp và Bù Gia Mập đã hoàn tất, sẵn sàng các điều kiện đưa thanh niên lên đường nhập ngũ. Không khí của ngày hội tòng quân đang rộn ràng khắp nơi, mỗi thanh niên sắp được khoác lên mình màu xanh áo lính cũng đang háo hức lên đường làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Ban CHQS huyện Bù Gia Mập thăm hỏi và động viên các thanh niên trúng tuyển chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Lực lượng dân quân thường trực, đoàn thanh niên, phụ nữ các xã của huyện Bù Gia Mập làm trại chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Trung tá Nguyễn Công Luận, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bù Gia Mập khẳng định: “Cho đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn tất mọi công tác tuyển quân từ công tác tư tưởng đến việc chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày giao quân. Tất cả thanh niên trúng tuyển, có lệnh nhập ngũ cũng đã sẵn sàng tâm thế để lên đường nhập ngũ”.

Văn Đoàn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/154573/thanh-nien-vung-bien-san-sang-cho-ngay-hoi-tong-quan