Thanh niên bắt trộm gục chết trên đường: Nghi bị đánh nhầm

Đi ngang qua chỗ hai nhóm thanh niên đang hỗn chiến, anh N. bất ngờ bị nhóm đối tượng đâm vào ngực trái, tử vong

Liên quan đến một thanh niên tử vong trên đường Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) vào rạng sáng 25/10, trao đổi với phóng viên, bà T. (65 tuổi, bán đồ ăn gần khu vực xảy ra vụ án) người chứng kiến sự việc cho biết:

''Lúc đó vào khoảng 1h sáng ngày 25/10, khi tôi đang làm đồ ăn cho khách thì thấy có khoảng 5 - 6 người xong vào đánh một người. Tuy nhiên lúc đó trời đã tối, mắt tôi lại kém nên không nhìn rõ lắm.

Sau khi nhóm thanh niên kia rời đi thì phát hiện cậu thanh niên bị đánh nằm trên đường chảy rất nhiều máu, trên ngực có vết đâm. Sau đó, người dân đã báo cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của những người chứng kiến. Tới gần sáng thì công an đưa xác cậu thanh niên ấy đi.''

Địa điểm xảy ra vụ án mạng

Theo bà T. nam thanh niên bị đâm chết còn rất trẻ, chỉ tầm 21 - 22 tuổi, không phải người ở khu vực này. Nghe nói, nam thanh niên này là bảo vệ của một nhà hàng ven hồ Tây có tên là T.L 2.

Là người hiền lành

Phóng viên tiếp tục tìm tới nhà hàng T.L 2 cách địa điểm xảy ra vụ việc khoảng 300 mét thì một nhân viên bảo vệ tên L. cho biết, nam thanh niên bị tử vong vào rạng sáng ngày 25/10 có tên là Trình Minh N. (21 tuổi, Thái Bình).

Anh T. cho biết, anh N. trước đây đúng là nhân viên bảo vệ của nhà hàng T.L 2. Tuy nhiên, nam thanh niên này đã xin nghỉ việc từ hôm 26/6. Chỉ khi nào nhà hàng có đông khách đến thì mới gọi anh N. đến phụ với các bảo vệ trông giữ xe cho khách.

''Đêm hôm ấy, khi mấy anh em đang ngồi nói chuyện thì N. phát hiện ra một tên trộm đang lấy chiếc xe đạp điện của người dân. Ngay lập tức, N. hô hoán mọi người truy đuổi và bắt giữ được tên trộm. Sau đó thì công an phường đến và áp giải tên trộm về trụ sở, lúc ấy N. đi cùng.

Tuy nhiên, khi trở về N. gặp hai nhóm thanh niên đang xảy ra xô xát với nhau ở một quán Karaoke trên đường Thụy Khuê. Sau khi xảy ra va chạm thì một nhóm thanh niên bỏ chạy, đúng lúc này thì N. đi tới. Nhóm thanh niên còn lại thấy N. tưởng là đồng bọn của nhóm thanh niên vừa bỏ chạy liền lao tới tấn công N. và khiến cậu ấy tử vong.'' anh T. thuật lại.

Theo anh T. bản thân N. lên Hà Nội làm ăn từ khi còn rất trẻ. Anh N. rất hiền lành, vui vẻ, sống hòa đồng với anh em nên được mọi người quý mến. Anh em đồng nghiệp cũng rất đau lòng và mong muốn nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Nghi bị đâm nhầm

Theo Công an nhân dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra đêm 24/10.

Căn cứ vào tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra, khoảng 23h30 ngày 24/10, tại trước cửa số nhà số 96 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) người dân đi đường phát hiện nam thanh niên nằm bất động bên đường, trên người có nhiều máu.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi cơ quan điều tra xác định nạn nhân là Trình Minh N. (21 tuổi), quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hiện trú tại phường Thụy Khuê (Tây Hồ).

Do vết thương nặng, mất máu cấp N. đã tử vong với 1 vết đâm ở vùng ngực trái.

Theo thông tin ban đầu, trước đó có hai nhóm thanh niên côn đồ, cầm theo dao, kiếm hẹn nhau đến đầu ngõ 75 Thụy Khuê để giải quyết mâu thuẫn.

Đúng thời điểm này, anh N. đi ngang qua số nhà 96 Thụy Khuê, chỗ hai nhóm thanh niên đang hỗn chiến thì bất ngờ bị nhóm đối tượng đâm vào ngực trái.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hà Lan

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thanh-nien-bat-trom-guc-chet-tren-duong-nghi-bi-danh-nham-3321604/