Thanh Hương: 'Tôi sẽ mở lòng với người khiến mình thấy yêu'

Thanh Hương sinh năm 1988, quê Hải Dương, là diễn viên truyền hình quen thuộc với các phim Người phán xử, Quỳnh Búp Bê, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Thương nhớ ở ai... Cô vừa vào vai diễn mới trong phim Người một nhà của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Nhân dịp này, Thanh Hương đã cởi mở hơn khi nói vai diễn trong phim mới cũng như trải lòng về cuộc hôn nhân vừa kết thúc.

Vai diễn của tôi mệt nhất phim

PV: Trong phim “Người một nhà”, Thanh Hương đóng vợ chồng với anh Tuấn Tú, chắc hẳn cả hai có nhiều phân cảnh tình cảm. Chị có ngại khi đóng cảnh nóng với người đã có gia đình?

Thanh Hương: Với vai vợ chồng, việc thể hiện cảnh nóng là chuyện bình thường. Những cảnh tình cảm là cần thiết để cho khán giả thấy được hai nhân vật đó là vợ chồng và yêu thương nhau như thế nào.

Thanh Hương và Tuấn Tú đóng vai vợ chồng trong bộ phim "Người một nhà"

Hôm đó, tôi có xin đạo diễn cho làm “nóng nóng” một tí để cho khán giả thấy hai vợ chồng yêu thương nhau trước khi ông anh chồng về. Cảnh nóng của hai vợ chồng cũng quá đỗi bình thường và cần phải có, chứ tôi không nghĩ cảnh nóng là một phân đoạn để gây bão gì trong phim cả.

Đối với tôi khi quay phân cảnh đó cũng không gặp khó khăn gì nhưng anh Tú có hơi sốc một chút. Có lẽ anh ấy yêu vợ thật ở ngoài đời quá, thế nên anh ấy cũng rất là ngại chuyện đó. Nhưng khi cả tôi và đạo diễn chia sẻ, anh Tú cũng rất cố gắng.

PV: Liệu có phải do đã là người độc thân nên chị thoải mái hơn khi đóng cảnh nóng không?

Thanh Hương: Thật ra, từ lúc có gia đình Hương đã đóng cảnh nóng, nhưng Hương tin rằng khi người bạn đời của mình hiểu họ không nghĩ nhiều.

Dù là cảnh nóng nhưng ekip vẫn phải đảm bảo sự an toàn cho nghệ sĩ, chứ làm sao cảnh nóng trên phim thế nào thì khi quay cũng vậy được. Và từ xưa đến giờ những cảnh mà tôi hay là các bạn diễn đóng, đều rất an toàn, kín đáo, không có một cái gì lố cả nên tôi cảm thấy không có gì mà không làm được hết.

Còn vấn đề anh Tú ngại quay cảnh nóng không phải do nó hở hang mà là do anh không muốn làm. Có thể anh Tú có một lý do nào đó mà tôi không biết. Tôi tôn trọng điều đó bởi anh cũng là người có gia đình rồi. Tuy nhiên, sau khi cả đạo diễn và tôi chia sẻ cùng, anh Tú rất cố gắng để thực hiện phân cảnh đó. Anh Tú cũng hiểu rằng cần phải có những cảnh đó để làm phân đoạn diễn hay hơn.

PV: Trong bộ phim này, chị còn nhiều phân cảnh khó và phải khóc nhiều không?

Thanh Hương: Có nhiều chứ, xung đột rất nhiều. Mới mở màn tập một, chưa sung sướng được bao lâu mà đã thấy biến cố rồi. Thế mới thấy vai diễn của tôi rất mệt mỏi và có thể nói là mệt nhất phim. Nhân vật Khanh không lao động chân tay nhưng phải động não rất nhiều và mệt mỏi về tâm lý, vừa chăm chồng vừa chăm con lại lo chuyện kinh tế nữa. Sau đó anh chồng mất tích từ lâu đột ngột quay trở lại khiến cuộc sống đảo lộn.

Tạo hình của Thanh Hương trong vai diễn mới

Xuất phát điểm của nhân vật này không xấu nhưng những biến cố ập đến khiến Khanh thay đổi. Tuy nhiên người phụ nữ này cũng rất đáng thương. Sau vai diễn này, chắc chắn quý vị khán giả sẽ nhận ra một điều gì đó, rất tốt và tích cực.

Tôi ly hôn trong văn minh

PV: Hiện tại, Thanh Hương đã quay trở lại cuộc sống độc thân. Sau khi ly hôn, chị đã phải đối diện với những gì?

Thanh Hương: Tôi biết khi công bố việc ly hôn, sẽ có rất nhiều ý kiến tiêu cực ập đến nhưng không ngờ dữ dội thế. Không những bình luận về tôi, nhiều người còn làm phiền cuộc sống của gia đình chồng cũ. Nhiều người đồn đoán tôi mâu thuẫn với mẹ chồng nên mới chia tay nhưng không phải. Mẹ chồng cũ rất thương tôi, vẫn muốn chúng tôi quay lại với nhau. Đến giờ, bà vẫn nhắn tin cho tôi và nói dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ coi tôi như con. Không có chuyện mâu thuẫn với gia đình chồng mà chỉ là chuyện hai người mà thôi.

Dẫu biết có nhiều giông bão sau chia sẻ của mình nhưng tôi nghĩ nghệ sĩ phải thẳng thắn với khán giả và tôi cũng cần sống cuộc sống mới. Đây cũng là cách để tôi thay đổi, chấm dứt việc sống trong quá khứ. Chẳng ai muốn dừng cuộc hôn nhân của mình và tôi cũng đã cố gắng hết sức để hàn gắn nhưng không thể.

Chúng tôi cho nhau nhiều thời gian để hàn gắn, rời đi rồi quay lại nhiều lần chứ không phải nói là chia tay luôn. Sau hơn 10 năm hôn nhân, tôi cũng muốn giữ cho các con một gia đình trọn vẹn nhưng đến khi không thể cố được nữa thì cả hai mới buông tay nhau. Anh ấy cũng hoàn toàn đồng ý với tôi rằng nếu tiếp tục níu kéo cũng không thể hạnh phúc. Là người của công chúng, tôi giấu kín chuyện riêng tư khi trải qua giai đoạn buồn bã, chông chênh, tủi thân. Đôi khi tôi thấy mình thật may mắn vì công việc quá bận. Guồng quay đó kéo tôi khỏi những cảm giác tiêu cực, lấp đầy những lúc cô đơn và nhờ vậy, tôi vượt qua được quãng thời gian khó khăn vì hôn nhân đổ vỡ.

Đến lúc này, dư âm câu chuyện cũ vẫn còn.

PV: Có đồn đoán cho rằng hôn nhân của chị tan vỡ do có sự xuất hiện của người thứ 3…?

Thanh Hương: Tôi khẳng định không có chuyện "người thứ 3". Tôi đi quay phim xong chỉ về nhà, tôi thích dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho các con. Tôi không thích tụ tập hay đi nhậu, đi chơi. Nhưng tôi cũng có lỗi là quá say nghề, lịch làm việc dày đặc khiến tôi khó cân bằng mọi thứ.

Anh ấy (chồng cũ) cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhiều năm anh ấy đã chăm sóc con cái như một người phụ nữ. Nhưng đến lúc chúng tôi không còn nghĩ về nhau, đi đâu không còn hỏi han quan tâm đến nhau. Tôi nghĩ là nên dừng lại. Tôi là người đưa ra quyết định. Người quyết định thực ra chỉ là người nói ra điều mà người kia không dám nói. Anh sợ làm tổn thương tôi. Chúng tôi hiểu nhau đến mức như vậy. Nhưng tôi nghĩ là nếu còn thương nhau thì sẽ muốn người kia được hạnh phúc. Tôi nghĩ là mình nên dừng để người kia có thời gian. Tôi cũng thật lòng mong anh hạnh phúc. Nếu tôi cảm thấy anh còn yêu tôi thì tôi đã không đưa ra quyết định. Khi tôi nói ra anh cũng nghĩ như vậy tốt hơn. Chúng tôi đã chia tay trong văn minh.

PV: Các con phản ứng như nào với chuyện ly hôn của bố mẹ? Với lịch trình công việc dày đặc, chị đã phân bổ thời gian chăm sóc con cái ra sao?

Thanh Hương: Thật ra, khi tôi ly hôn, các con cũng rất thoải mái, tại vì tôi không cho các con cảm giác thiếu thốn gì. Bố vẫn đến đón các con đi chơi bình thường và chúng tôi cũng không căng thẳng gì cả, chỉ không gặp nhau nữa thôi để tránh cho cả hai sau này còn có cuộc sống mới. Tôi chưa bao giờ cấm con và chưa bao giờ nói xấu bố trước mặt các con.

Có lần tôi nhắn tin hỏi: "Con suy nghĩ thế nào về chuyện của bố mẹ?". Lúc đó dù ở trong một nhà, dù từ phòng này sang phòng kia tôi cũng nhắn tin hỏi con. Con cũng rất trưởng thành và bảo "Đấy là chuyện của bố mẹ, chúng con không quan tâm sâu. Ở lớp cũng có nhiều bạn có hoàn cảnh như nhà mình nên bọn con thấy mọi chuyện bình thường". Tôi cũng hỏi cô giáo của các con trong các buổi học, các cô bảo không vấn đề gì.

Tôi không hối tiếc bất kỳ điều gì vì đã đến với chồng cũ bằng tình yêu trong sáng của tuổi mới lớn

PV: Bước chân vào hôn nhân khi mới 21 tuổi, chị có hối tiếc vì sự lựa chọn năm ấy của mình không? Sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị có rút ra được bài học nào không?

Thanh Hương: Tôi không hối tiếc bất kỳ điều gì vì đã đến với chồng cũ bằng tình yêu chân thành, trong sáng của tuổi mới lớn. Tôi chẳng có bài học gì vì mình không phải người nông nổi, luôn biết những việc đang làm, điều mình mong muốn và thực sự coi trọng gia đình. Ngoài thời gian đi làm, tôi ít đi chơi hay tụ tập bạn bè mà chỉ về nhà, quanh quẩn nấu những bữa cơm đầm ấm. Có điều chuyện gì đến vẫn cứ đến.

Tôi không trách ai và nghĩ mình là người có lỗi nhiều hơn trong sự đổ vỡ này. Tôi cho rằng lỗi cũng một phần do mình quá yêu công việc, cứ nghĩ là có thể cân bằng được sự nghiệp và gia đình nhưng không phải. Anh ấy cũng đã cố gắng rất nhiều, sẵn sàng lo chuyện cơm nước, chăm lo gia đình như một người phụ nữ và việc của tôi là phải cân bằng thì tôi lại không làm được, cứ quay cuồng với lịch quay phim, đóng kịch ở nhà hát, ra bài hát mới... Dần dần, chúng tôi cứ thế xa nhau.

PV: Gần đây, có nhiều tin đồn chị có người mới sau khi ly hôn. Chị có muốn nói gì về chuyện này không?

Thanh Hương: Không hề có chuyện tôi có người mới. Hiện, tôi đang độc thân và sẽ mở lòng với người khiến mình thấy yêu. Giống như bao người phụ nữ bình thường khác, tôi cũng cần tình yêu và mong có một người đàn ông để tâm sự về cuộc sống hàng ngày, thay vì cứ vò võ một mình. Phụ nữ nào nói muốn một mình chắc chỉ đang cố gồng lên để sống mà thôi.

PV: Xin cảm ơn chị!

Phương Cúc-Ngọc Huyền/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/thanh-huong-toi-se-mo-long-voi-nguoi-khien-minh-thay-yeu-post1083998.vov