Thanh Hóa: Hé lộ nguyên nhân mẹ bầu cùng 2 con nhỏ vào nhà nghỉ tự tử

Rời nhà mẹ đẻ, chị Th. cùng 2 con nhỏ lên thành phố thuê nhà nghỉ ở. Tại đây, Th. đã mua thuốc diệt cỏ bỏ vào bình sữa cho 2 con uống khiến chị và đứa con gái út tử vong.

Chúng tôi tìm về nhà bà Nguyễn Thị Anh Đào (SN 1965), trú tại thôn 7, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trong không khí tang thương, buồn bã.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Nguyên xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tử tử thương tâm khiến người mẹ đang mang thai và con gái 20 tháng tuổi tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị Vũ Thị Thu Th. (SN 1987) và con gái Ngô Thị Khánh L. (20 tháng tuổi), trú tại thôn Nguyên Tiến, xã Thiệu Nguyên. Đây là con gái và cháu của bà Đào.

Trước đó, chị Th. cùng 2 người con nhỏ là cháu Ngô Quốc K. (6 tuổi) và cháu L. về nhà bố mẹ đẻ tại xã Dân Lý chơi. Đến ngày 15/10, sau bữa cơm chiều, Th. xin phép bố mẹ đưa các con về nhà.

Tuy nhiên, Th. đã bắt xe taxi đi thẳng xuống TP.Thanh Hóa, sau đó thuê nhà nghỉ ở qua đêm. Tại đây, Th. đã mua thuốc diệt cỏ đổ vào hộp sữa rồi bảo 2 con cùng uống với mình nhưng cháu K. không làm theo lời mẹ.

Sau khi chị Th. cùng đứa con gái uống hết 3 lọ thuốc diệt cỏ thì có triệu chứng nôn mửa và được chủ nhà nghỉ phát hiện, đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Vợ chồng bà Đào kể lại sự việc.

Vợ chồng bà Đào kể lại sự việc.

Đến khoảng 14h ngày 16/10, chị Th. đã tử vong. Riêng đứa con gái Ngô Thị Khánh L. được người nhà đưa ra bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội cấp cứu, nhưng cũng đã tử vong vào ngày 17/10. Được biết, hiện tại chị Th. đang mang bầu được 3 tháng.

Bà Đào rưng rưng nước mắt kể lại, vợ chồng bà sinh được 2 người con, chị Th. là con gái đầu làm công nhân của một công ty trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Năm 2011, chị Th. lấy chồng về huyện này sinh sống.

Cũng theo bà Đào, chồng Th. hiện đang công tác tại tỉnh Bắc Giang, thời gian gần đây giữa Th. và người chồng, cùng gia đình chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

“Hôm đó Chủ nhật, mấy mẹ con ăn cơm chiều xong bảo về nhà chồng. Ai ngờ giờ lại ra nông nỗi này. Thời gian qua giữa Th. và chồng, gia đình chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần nó về chơi và tâm sự, tôi cũng luôn động viên con cố gắng. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà con gái tôi lại hành động dại dột vậy nữa?”, bà Đào nói trong nước mắt.

Ở địa phương, chị Th. được mọi người đánh giá hiền lành, chẳng mất lòng ai. Được biết, trước đó cũng vì mâu thuẫn với gia đình, chị Th. đã cùng các con bỏ nhà vào Nam. Ba mẹ con đã đến một ngôi chùa tại tỉnh Bến Tre sống. Sau đó, gia đình đã tìm đến để đưa chị Th. và các con về quê.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sau, Trưởng thôn Nguyên Tiến, xã Thiệu Nguyên cho biết: “Ở địa phương, chị Th. được đánh giá là người hiền lành. Việc sản phụ Th. và cháu L. mất, bà con xóm làng rất lấy làm thương tiếc. Nhận được thông tin, phía các cơ quan đoàn thể của địa phương đã đến chia buồn và giúp gia đình lo chuyện ma chay”.

Thiện Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/he-lo-nguyen-nhan-me-bau-cung-2-con-nho-vao-nha-nghi-tu-tu-a342971.html