Thắng Malaysia, ĐTVN trở thành đội bóng đầu tiên bảng B vào bán kết

Gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi rát và có phần tử thủ của Malaysia nhưng sự xuất sắc của Trọng Hoàng đã giúp ĐTVN giành vé vào bán bán kết. So với trận ra quân gặp Myanmar, ĐTVN có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát và đều nằm ở hành lang phải.

Trọng Hoàng ăn mừng sau bàn thắng duy nhất vào lưới Malaysia

Trọng Hoàng, Văn Hoàn thế chỗ Văn Toàn và Đình Đồng. Sự điều chỉnh này đã nâng số cầu thủ gốc Nghệ An đá chính lên con số 8 và đây có thể là tính toán của HLV Hữu Thắng bởi việc thi đấu vào lúc 15h (giờ địa phương) rất hao tổn thế lực, hoàn toàn không phù hợp với những chàng thư sinh như Văn Toàn.

Những diễn biến đầu tiên của trận đấu đã chứng minh điều ấy. Hai đội chơi khá chậm. Trong khi Malaysia chủ động lùi sâu thì ĐTVN cũng không pressing quyết liệt như trận gặp Myanmar.

Chính bởi lý do không muốn bị “bốc hơi” quá sớm mà trong suốt 40 phút mở màn chỉ có đúng một tình huống đáng kể được tạo ra bởi Xuân Trường ở phút 13. Tiền vệ đang đầu quân cho Incheon treo bóng điểm rơi, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Malaysia. Đáng tiếc thủ môn Malaysia đã đấm bóng ngay trên đầu Thanh Trung.

Một điểm đặc biệt trong chiến thuật của Malaysia, đó là họ rất chịu khó áp sát ngòi nổ Xuân Trường. Mặc dù vậy, cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL vẫn biết cách tạo ra khác biệt. Phút 40, Xuân Trường chọc khe thẳng cho Trọng Hoàng xâm nhập vòng cấm nhưng thêm lần nữa, chúng ta lại chậm một nhịp trước khi kịp tung ra cú dứt điểm. Phút bù giờ đầu tiên, tiếp tục là Xuân Trường tạo ra khác biệt bằng pha đi bóng rồi sút xa uy lực. Tiếc là bóng không đi trúng đích.

Bước sang hiệp hai, ĐTVN bất ngờ tăng tốc. Chúng ta ngay lập tức có được cơ hội ngon ăn ở phút 47 khi Trọng Hoàng căng ngang cho Thanh Trung băng vào khu vực 5m50 rồi đệm bóng cận thành. Bóng đi hiểm nhưng vẫn chệch cột dọc chút xíu.

Về phía Malaysia, “Những chú hổ” vẫn trung thành với cách chơi phản công và họ đôi lần khiến CĐV Việt Nam giật mình khi Mohd Syazwan bắt vô-lê bóng sống ở phút 52 hay Ahmad Hazwan sút nhanh từ góc hẹp ở phút 67. Xen giữa hai tình huống này là pha bỏ lỡ của Công Vinh, khi thủ quân ĐTVN có cơ hội đánh đầu cận thành. Đáng tiếc là bóng đi hơi nhẹ.

15 phút cuối, các học trò của HLV Hữu Thắng một lần nữa tăng tốc và những cơ hội ăn bàn tiếp tục đến với đội bóng áo đỏ. Phút 74, Trọng Hoàng bật tường trung lộ với Công Vinh, trước khi đưa bóng vọt xà ngang. Hai phút sau, vẫn là tân binh của FLC Thanh Hóa tạt bổng từ biên phải nhưng bóng đi hơi mạnh, quá đà băng vào của Công Vinh.

Tuy nhiên đến phút 80, điều gì phải đến đã đến. Nhận đường tỉa bóng của Xuân Trường bên góc phải, Trọng Hoàng bình tĩnh ngoặt bóng qua hai hậu vệ áo trắng, trước khi nhẹ nhàng đặt lòng đưa bóng vào góc xa, đưa ĐTVN vượt lên.

Tỷ số lẽ ra đã là 2-0 ở phút 84 trong tình huống Công Phượng đối mặt với thủ thành Fahmi. Trong tư thế hoàn toàn trống trải nhưng tiền đạo đang đầu quân cho Mito Hollyhock lại dứt điểm không thành công.

Những phút cuối, Malaysia tung ra những nỗ lực cuối cùng nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội đáng kể nhất của họ là pha bay người đánh đầu của Mohamad Zaquan, đưa bóng tìm đến đúng vị trí của Nguyên Mạnh.

Không có bàn thắng nào được ghi thêm và ĐTVN trở thành đội bóng đầu tiên của bảng B lọt vào vòng bán kết sau hai trận toàn thắng.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/thang-malaysia-dtvn-tro-thanh-doi-bong-dau-tien-bang-b-vao-ban-ket-post181158.html