Thăng hoa trên đỉnh Bà Nà Hills

Chưa có may mắn đến thăm Paris lộng lẫy, một chút thông tin về nước Pháp trong tôi chỉ qua những tác phẩm văn học của Victoir Hugo, tranh của họa sỹ Leonardo Da Vinci, nhưng chuyến du lịch Bà Nà Hills mới đây đã giúp tôi hiểu nhiều hơn về nước Pháp xa xôi.

Hơn một ngày ở Bà Nà Hills, tận ngắm vẻ đẹp đầy quyến rũ của những ngôi nhà cổ giữa trung tâm làng Pháp, chứng kiến màn đêm xuống nhanh với sương mờ huyền ảo khiến tôi như lạc vào thế giới cổ tích.

Làng Pháp ở Bà Nà Hills được bố trí theo theo mô hình của một ngôi làng cổ nước Pháp với lối kiến trúc lãng mạn của nhà thờ, quảng trường, đài phun nước, các con phố đi bộ nhiều ngõ ngách huyền ảo khiến du khách ngỡ như mình đang dạo bước giữa châu Âu.

Cảm giác thăng hoa thật rõ khi nhìn vạt nắng cuối chiều loang trên những bức tường cổ kính, chạm vào màn sương buông nhanh khi chiều tà, lang thang các con phố nhỏ, nhà thờ nơi góc phố... Ấn tượng này với tôi thật khó phai và những mong có thêm hơn một lần quay trở lại.

Anh bạn đồng nghiệp người Đà Nẵng chia sẻ: Bà Nà Hills đúng là một “đặc ân” của thiên nhiên với miền Trung nắng gió. Ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển, nơi đây luôn có sương khói bảng lảng và hơi ẩm từ biển thổi vào.

Đứng ở Bà Nà Hills, bạn có thể nhìn thấy biển mênh mông bao la trước mắt, đó là điều rất khác so với những vùng núi như Đà Lạt hay Sapa. Thiên nhiên ở đây thật đặc biệt, ai yêu thích hoa thì sẽ bị mê bởi bạt ngàn với nhiều loại rực rỡ sắc màu. Một Bà Nà cách đây hàng trăm năm đã được tái hiện rất Pháp, nhưng tiện nghi trong các phòng nghỉ thì đúng như thời hiện đại 3-4 sao.

Đúng như lời bạn đồng nghiệp, tôi đã bị mê hoặc bởi các loài hoa ở Bà Nà Hills, đặc biệt là màu tím dễ thương đến nao lòng...

Tôi đã có một đêm nghỉ ở Làng Pháp, bên những tòa nhà đậm phong cách châu Âu cổ điển và lãng mạn.

Bà Nà Hills được Tập đoàn Sun Group đầu tư bài bản để trở thành một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp xứng tầm bậc nhất Đông Nam Á. 8 năm đã qua, Bà Nà Hills là một sản phẩm du lịch độc đáo mà bất cứ ai tới cũng muốn có thêm cơ hội để quay lại.

Trong không gian sương khói bảng lảng của Bà Nà Hills, nhiều câu chuyện về một nước Pháp xa xôi như được kể lại, bạn như được chạm vào, sờ thấy... Tận tay chạm tay vào những bức tường đá xù xì, ngắm nhìn những bức họa cổ kính trên những mái vòm, đi dọc theo những lối nhỏ đầy hoa hồng trong sương sớm, sự thanh lịch và sâu lắng… Cảm giác thăng hoa ùa về.

Lên với Bà Nà Hills bạn có thể thưởng thức các món ăn Âu - Á ở các nhà hàng Hội An, Morin, Kavkaz, La Crique&Café Postal… với thực đơn phong phú. Cũng là quán cà phê nhưng Café lounge Sur le Fil ở làng Pháp mang tới một cảm giác đặc biệt khi bạn nghe bước chân mình gõ lộc cộc trên cầu thang gỗ. Một không gian xưa cũ mở ra trước mắt...

Không cảm nhận được đêm đã về khuya, khi bạn vắt vẻo trên những chiếc ghế cao với một ly coctail và nghe nhạc cổ điển để chạm gần hơn với nền văn hóa Pháp.

Cũng là tiệm bánh nhưng Café shop Le Grenier khác biệt hoàn toàn khi đưa bạn quay ngược thời gian trở về với châu Âu cổ điển. Tường của Le Grenier lát bằng gạch đinh màu đỏ kiểu xưa pha lẫn với màu xanh lơ khiến không gian này vừa xưa cũ vừa sôi động. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi trên chiếc ghế bọc êm ái, tận hưởng vị ngọt dịu dàng của bánh và vị thơm của hương cà phê thơm lừng.

Phụ thêm vào với sự xưa cũ ấy là những bài báo lâu đời, lá thư của người nổi tiếng được đính khéo léo trên những bức tranh treo tường. Thêm một chút nến sáng trên những sợi dây xích, thêm đèn màu trang nhã, bạn như đang đứng giữa một tiệm bánh hoàng gia trong những câu chuyện cổ tích khi còn bé.

Đặc biệt tượng mạnh với tôi là Nhà thờ St Denis. Đây là mô hình thu nhỏ của Nhà thờ St Denis tại nước Pháp xa xôi, những mái vòm cung, những bức tường đá xù xì, các khung cửa kính đầy sắc màu mềm mại mang hình dáng của những cánh hoa hồng lớn. Dường như mỗi chi tiết trong bức tranh tổng thể này đều mang một hồn vía riêng, thể hiện một đời sống riêng, nhưng kết nối lại mang dấu ấn đậm đà của nền văn hóa, kiến trúc Pháp.

Bà Nà Hills được Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng trên diện tích đất hơn 4,5 ha. Hệ thống cáp treo ở đây đã được CNN bình chọn là một trong 10 cáp treo ấn tượng nhất thế giới với chiều dài kỷ lục hơn 5.801 m, 86 ca bin, công suất vận chuyển 1.500 khách/giờ. Giai đoạn 1 của Khu nghỉ dưỡng Bà Nà Hills được khánh thành đưa vào sử dụng từ tháng 4-2015.

Nhắc đến Bà Nà, du khách sẽ nghĩ đến một sự “biến hóa”, đó không chỉ là sự biến hóa về khí hậu với thời tiết 4 mùa trong một ngày, biến hóa trong nét kiến trúc Đông – Tây, mà còn biến hóa về cảnh quan qua hai thời điểm sáng – tối. Và chỉ khi ở lại cùng Bà Nà ta mới cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây.

<<<< Lễ hội hoa tam giác mạch 2016 mang chủ đề "Đá nở hoa"

Thu Hương

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/kinh-te/du-lich/thang-hoa-tren-dinh-ba-na-hills-d100999.html