Thang Duy: Từ cô đào bị 'phong sát' đến những vai diễn nổi tiếng toàn cầu

Nhắc đến Thang Duy, hầu hết mọi người nhớ ngay đến phim 'Sắc, Giới', cô nổi tiếng toàn cầu chỉ sau một đêm và cũng bị 'phong sát' ngay lập tức. Nhưng giờ đây, cô lại trở thành 'nữ diễn viên Trung Quốc' rực rỡ nhất thế giới.

Hình ảnh Thang Duy xuất hiện trong tiềm thức nhiều người chính là phim "Sắc, Giới", bộ phim có “cảnh nóng với sức công phá cực lớn" đã thực sự khiến Thang Duy nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Xuất thân nhà nòi, cha tài mẹ sắc

Thang Duy là nữ diễn viên có vẻ đẹp khác biệt và phong cách ấn tượng. Cô sinh ngày 7/10/1979 tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Nữ diễn viên tốt nghiệp khoa Đạo diễn Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.

Cha cô, Thang Dư Minh, là một họa sĩ địa phương nổi tiếng. Mẹ cô từng làm diễn viên khi còn trẻ. Cha mẹ đều xuất thân từ giới nghệ thuật, Thang Duy được thừa hưởng "gen nghệ thuật" ngay từ trong trứng nước.

Thang Duy kể, từ khi cô còn nhỏ, thường xuyên phải nhìn ngắm các loại tranh do cha vẽ mỗi ngày. Vì cảm nhận được sự kỳ diệu của hội họa, cô bắt đầu nài nỉ cha dạy mình, sau đó cô được nhận vào Học viện Mỹ thuật dạy nghề. Thuở bé, Thang Duy mơ ước trở thành một họa sĩ tự do như cha, nhưng sau đó ước mơ này lặng lẽ thay đổi.

Trên thực tế, bên cạnh việc học vẽ, cô cũng có nhiệt huyết nhất định đối với sân khấu, nhưng bị cha mẹ sớm dập tắt, không muốn con theo nghề. Bất chấp sự phản đối gay gắt của cha mẹ, Thang Duy lần đầu tiên trong đời thể hiện sự nổi loạn.

3 lần đi thi đều trượt, mấy năm tìm kiếm vẫn không có vai diễn

Năm 1995, Học viện Hý kịch tổ chức một kỳ thi tuyển chọn học viên, sau khi Thang Duy biết tin, cô đã bí mật đi thi. Do chưa trưởng thành và chưa được đào tạo về diễn xuất nên đã nếm trải cảm giác thi trượt ngay lần thử sức đầu tiên.

Hai năm sau, Thang Duy một mình lên Bắc Kinh, và một lần nữa đến phòng thi tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Nhưng lần này, ngoài việc theo đuổi giấc mơ diễn xuất, cô còn gặp người bạn trai đầu tiên, Châu Vũ Thần. Khi đó, hai người vốn chưa từng gặp mặt, nhưng khi vừa nhìn thấy nhau, trong lòng đã thấy nổi sóng, có chút gì đó hồi hộp cùng cảm giác ngưỡng mộ, sau này họ mới biết đó chính là tình yêu sét đánh.

Trên thực tế, cả hai đều là người sống nội tâm, khoảnh khắc gặp nhau, dường như đã có vô số lời muốn nói. Khi kết thúc cuộc thi, Thang Duy tặng Châu Vũ Thần một món quà chia tay kiểu trẻ con - chiếc trống lục lạc - để ghi nhớ "mối tình" ngắn ngủi này.

Điều đáng nói là trên chiếc lục lạc này, Châu Vũ Thần đã đặc biệt khắc câu: "Khi nghe tiếng trống, đừng quên tiến về phía trước". Trong kỳ thi này, Thang Duy lại trượt và bạn trai mới cũng vậy. Năm 1998, họ hẹn nhau cùng thi lại, Châu Vũ Thần thi đậu, nhưng Thang Duy “quá tam ba bận” vẫn trượt.

Năm 2000, Thang Duy nộp đơn lần thứ 4. Lần này, cuối cùng thì cô đã thực hiện được ước mơ, nhưng mối quan hệ của cô với người yêu đầu đột ngột kết thúc.

Phải thi tới 4 lần mới đỗ, điều này cho thấy Thang Duy thực ra vốn không phải là một diễn viên tài năng bẩm sinh, bản thân cô cũng biết điều đó nên những ngày còn học ở đây, cô đã rất chăm chỉ, nỗ lực.

Cho đến trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên cùng lứa đã nhận được vai diễn tốt và có danh tiếng nhất định trong giới, còn cô chờ mãi vẫn chưa có nổi một cuộc hẹn đóng phim, cô phải chạy quanh tìm kiếm vai diễn mỗi ngày.

Ngọc nữ chưa gọt giũa, vừa nhận vai chính đã có giải thưởng

Năm 2006, đạo diễn của bộ phim "Cảnh Hoa Yến Tử" cuối cùng đã phát hiện ra "ngọc nữ chưa gọt giũa" Thang Duy và mời cô đóng vai nữ chính. Với diễn xuất tuyệt vời trong bộ phim này, cô giành được giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất".

Năm đó, Thang Duy đã 28 tuổi nhưng vẫn là diễn viên vừa mới "ra mắt" trong khi các diễn viên cùng trang lứa đã trở nên nổi tiếng. Trong quá trình quay bộ phim này, cô cũng nảy sinh tình cảm với nam diễn viên Điền Vũ và họ công khai chuyện tình cảm không lâu sau đó. Chỉ là họ không ngờ rằng mối quan hệ ngọt ngào lúc đầu sẽ bị thử thách nghiêm trọng.

Lý An, vị đạo diễn nổi tiếng quốc tế với bộ phim Brokeback Mountain vừa nhận hàng loạt giải thưởng, đang chuẩn bị quay "Sắc, Giới" ngay khi trở về Trung Quốc. Khi nghe tin vị đại đạo diễn này sẽ tìm diễn viên cho phim, tất cả các ngôi sao đều háo hức muốn giành được vai Vương Giai Chi, trong đó có Chương Tử Di và Đại S nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy những cô gái da trắng ngần xinh đẹp đó, Lý An không chút hứng thú, ông từ chối luôn không có ngoại lệ. Và vai này dường như tự nhiên được dành riêng cho Thang Duy.

Mặc dù trình độ diễn xuất của cô trong buổi thử vai không nổi bật, nhưng Lý An đã vô cùng xúc động trước ánh mắt "vụng về và trìu mến" khi cô đứng đó. Theo lời Lý An: "Tôi có cảm giác đó. Khí chất của cô ấy chính là Vương Giai Chi trong tưởng tượng của tôi".

Tuy nhiên, độ bạo liệt của những cảnh nóng trong bộ phim này thực sự quá lớn khiến Thang Duy thót tim vì lo sợ, dù sao cũng có rất nhiều ngôi sao đóng cảnh khiêu dâm từng bị tẩy chay sau khi “trút xiêm y”, lẽ nào cô thì không? Cô thật sự không muốn hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của mình chỉ vì cảnh nóng.

Sau khi về nhà, cô lập tức gọi điện cho Điền Vũ, nhưng bạn trai đang đi đóng phim, cuộc gọi luôn bị nhỡ. Không có người yêu để tham vấn, cô chỉ có thể tự mình đưa ra quyết định. Một mặt chọn đi theo vị đạo diễn nổi tiếng để trở nên nổi tiếng hơn, mặt khác lại có thể "bán" sắc vóc của mình, cuối cùng Thang Duy đã chọn "được nổi tiếng".

Dù sao cô cũng sắp 30 tuổi rồi, nếu thật sự từ bỏ “Sắc, Giới”, cả đời có lẽ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội thành danh. Là diễn viên được chọn từ "một trong một triệu" của đạo diễn Lý An, Thang Duy quyết định rũ bỏ mọi phẩm giá của mình và đắm chìm vào vai diễn.

Để đạt được mức độ tương thích cao với nhân vật Vương Giai Chi, cô bắt đầu học đàn, chơi mạt chược, các tư thế đi lại, ngữ điệu lời nói, cùng những cách thể hiện nhân vật một cách rất khác biệt mà từ trước đến nay cô chưa từng trải nghiệm. Toàn bộ quá trình học tập để nhập vai kéo dài trong 3 tháng, mỗi ngày phải học ít nhất 10 tiếng, thời gian còn lại phải làm quen với kịch bản nên cô không còn được ngủ bao nhiêu.

Trong quá trình quay phim Sắc, Giới “3 cảnh giường chiếu” là ba bước ngoặt quan trọng của phim, có thể nói là ưu tiên hàng đầu, đạo diễn Lý An đã phải kéo dài 2 tuần để quay đi quay lại. Lúc này, bạn trai Điền Vũ của cô cũng biết người yêu mình đã nhận vai, tuy anh không nói nhiều nhưng thái độ đã trở nên lạnh nhạt rất nhiều.

Gạt bỏ liêm sỉ để nhận vai, quay phim như rơi vào địa ngục

Dù là nữ diễn viên nhiều lần đoạt giải Ảnh hậu nhưng dường như cô chưa bao giờ thuộc hàng "đỉnh". Nếu so sánh thì vị thế quốc tế hiện tại của cô còn nhỉnh hơn Chương Tử Di. Nếu xem xét lại bộ phim Sắc, Giới, việc bị cấm sóng thực sự không công bằng với Thang Duy.

Cô giống như một cánh bèo mạnh mẽ, không có ánh hào quang, chỉ dựa vào dũng khí của chính mình để chống lại số phận, chống lại thác ghềnh và kiên quyết đứng trên mặt nước đầy sóng gió. Những thăng trầm trong quá khứ cũng trở thành dũng khí đối mặt với khó khăn.

Khi quay "Sắc, Giới", Thang Duy đã phải hy sinh, chịu đựng rất nhiều. Đóng phim này, cô giống như đi tàu lượn siêu tốc mà không thắt dây an toàn, vừa bắt đầu hành trình, đã cảm thấy chóng mặt. Thang Duy đã trả giá và đổ sức nhiều hơn so với những gì chúng ta thấy trên màn ảnh.

Đạo diễn Lý An từng nói, “Sắc, Giới là bộ phim tràn đầy cảm xúc và có sức sống nhất” của ông, giống như trở về từ địa ngục sau khi quay phim, "Là diễn viên, Thang Duy và Lương Triều Vỹ đã ở trong địa ngục đó trong vài tháng”.

Cảnh nồng nàn trong phim là thử thách lớn với Thang Duy. Trong buổi quay, cả phòng chỉ có Thang Duy, Lương Triều Vỹ và quay phim. Lý An nói với họ "hãy diễn thoải mái và đừng suy nghĩ quá nhiều", Thang Duy lúc đầu cũng rất lo lắng và choáng ngợp, sau đó từ từ thích nghi với nhịp điệu của cảnh quay.

Thang Duy từng nói: "Những cảnh say đắm đó rất điêu luyện", cô và Lương Triều Vỹ đã trau chuốt nhiều lần. Đôi khi họ nhập vai đến nỗi đạo diễn phải ngăn họ lại. “Đôi khi bạn không thể dừng lại ngay cả khi bạn muốn”.

Trong quá trình quay, Lý An đã nhiều lần hô “không đạt”, khiến Lương Triều Vỹ ngã quỵ vì kiệt sức. Thang Duy cũng chịu nhiều áp lực và nhiều lần gục ngã. Cho đến lần quay thứ 13, cuối cùng họ cũng không nghe thấy tiếng "Hỏng" của Lý An nữa. Bị “tra tấn” trong một thời gian dài, cô đã không thể ngừng khóc và họ đã ôm nhau sau khi quay xong, như thể đang ăn mừng một chiến thắng vì được giải phóng thật sự.

Vào ngày "Sắc, Giới" đóng máy, Lý An đã đến gặp Thang Duy và nói: "Sau khi bộ phim này ra mắt, tôi lo lắng nhất cho cô. Vì "đại cảnh nóng" trong phim, tôi sẽ nhận cô là con gái đỡ đầu".

Chắc chắn, khi "Sắc, Giới" được phát hành, thấy nhân vật Vương Giai Chi với hình ảnh tròn như ngọc trai, sáng lấp lánh, xanh ngọc lục bảo và thuần khiết đã khiến Thang Duy phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, với thành công chỉ sau một đêm, ngày càng có nhiều người bàn tán về việc liệu cô và Lương Triều Vỹ có phim giả làm thật hay không.

Nổi tiếng sau một đêm, bị “phong sát” cũng sau một đêm

Năm 2007, ngay khi ra mắt, bộ phim đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Với vai diễn này, Thang Duy cũng đã giành được rất nhiều giải thưởng, thậm chí còn có được vị trí đặc biệt trên toàn châu Á. Tuy nhiên, những gì tiếp theo không phải là tiếp tục nổi tiếng mà là bị "chặn", cấm sóng và “phong sát” luôn nghiệp diễn.

Sự nghiệp rơi vào "ngõ cụt", mối quan hệ cũng chính là cú "đòn nặng" kèm theo, Điền Vũ không chịu nổi những cảnh trần trụi như vậy nên đã chấm dứt cuộc tình này.

Sau khi bị phong sát, Thang Duy mất hứng thú với mọi thứ, nhưng may mắn thay, cô đã sống sót qua thời kỳ đen tối đó bằng nghị lực phi thường. Vì không thể tiếp tục tồn tại trong ngành giải trí, cũng nên tìm cách tự chăm sóc bản thân ổn thỏa.

Từ đây, Thang Duy đã đến Anh và bắt đầu du học. Trong thời gian ở Anh, cô không chỉ thông thạo tiếng Anh mà còn nhiều lần tham gia một số vở kịch sân khấu, không ngừng theo đuổi con đường diễn xuất.

Năm 2010, Thang Duy trở lại màn ảnh rộng với bộ phim "Thu muộn", vai diễn giúp cô giành được hàng loạt danh hiệu "Ảnh hậu", lọt vào các giải thưởng hàng đầu tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang Hàn Quốc.

Đến với Thu muộn, Thang Duy có dịp đóng cặp với Hyun Bin vốn là tài tử đình đám bậc nhất xứ kim chi, sự kết hợp thành công này giúp cả hai càng được chú ý.

Sau khi trở về cuộc sống đời thường, Thang Duy chỉ chủ động xuất hiện khi phải quay phim, còn những khoảng thời gian khác hầu như không để lộ tin tức gì với truyền thông.

Phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn

Sau tất cả những sóng gió triền miên, năm 2022, trong phim Quyết tâm chia tay, cô một lần nữa trở thành "Nữ hoàng điện ảnh" và xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes.

Thang Duy trong "Quyết tâm chia tay".

Thang Duy trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên chiến thắng “Ảnh hậu" - Nữ chính xuất sắc nhất - của Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh Hàn Quốc.

Sau buổi công chiếu, mọi người có mặt tại sự kiện đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng Thang Duy suốt 8 phút, đây là sự kiện "chưa từng có" tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới này. Từ đó có thể thấy mức độ ảnh hưởng quốc tế của cô đã tăng lên theo thời gian.

Để đạt được thành tích nổi bật trong bộ phim này, Thang Duy đã thể hiện mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Sắc, Giới. Nếu Sắc, Giới là bộ phim “cởi mà nổi tiếng”, thì Quyết tâm chia tay lại là bộ phim giúp cô “khoác lại tấm áo” danh tiếng cho mình. Một sự hồi phục danh sự theo cách đầy kiêu hãnh.

CTV Bảo Châu/VOV.VN Nguồn: Toutiao, Sohu

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/thang-duy-tu-co-dao-bi-phong-sat-den-nhung-vai-dien-noi-tieng-toan-cau-post1049988.vov