Tháng 11 dịu dàng bên những sắc hoa giao mùa

Du lịch đâu chỉ là khám phá những danh lam thắng cảnh, văn hóa giàu bản sắc của mỗi vùng miền. Ở dải đất hình chữ S xinh đẹp này, người ta còn du lịch qua những mùa hoa nối tròn theo vòng xoay vần vũ của trời đất. Ngắm sắc hoa tươi tắn là để cảm nhận vẻ thơ mộng của thiên nhiên và “lắng nghe” khúc giao mùa” mà chúng mang đến. Tháng 11 về, thu sắp “cạn”, đông sắp sang và chính những bông hoa sẽ góp phần xua đi cái lạnh lẽo, u xám thường trực của mùa mới.

Không biết từ bao giờ, người ta lồng ghép những mùa hoa vào hành trình trải nghiệm du lịch để tạo nên những mùa du lịch ngắm hoa. Cũng vì thế, hoa trở thành “đặc sản”, là nét độc đáo của mỗi địa phương. Đó là: tam giác mạch Hà Giang, cải trắng Mộc Châu, dã quỳ Đà Lạt, cúc họa mi Hà Nội… Tháng 11 được đón chào với muôn vàn sắc màu đáng yêu đến thế!

1. Nồng nàn hoa sữa

Chỉ cần nhắc đến tên “hoa sữa” thôi, người ta đã có thể tưởng tượng về hương thơm nồng nàn và dáng hình cổ kính, trầm mặc của Hà Nội trong một chiều thu muộn. Những bông hoa li ti màu trắng ngà, kết thành từng chùm nhỏ xinh mang vẻ đẹp giản dị, không sặc sỡ nhưng gợi thương, gợi nhớ trong lòng người yêu Hà Nội. Nếu một ngày bất chợt cảm nhận được mùi thơm nồng ấm của hoa sữa đưa theo gió là ta biết trời đất đã gần sang đông. Hoa sữa được trồng nhiều ở đường Nguyễn Du, Nguyễn Chí Thanh, Quang Trung… nhưng nổi tiếng nhất vẫn là những cây hoa sữa cổ thụ trên phố Nguyễn Du, dọc hồ Thiền Quang.

2. Cúc họa mi tinh khôi

Cúc họa mi dịu dàng, mong manh và xinh đẹp như cô gái còn xuân. Ảnh: Ngọc Hoa

Có thể coi cúc họa mi là hoa báo đông của Hà Nội. Loài hoa này thường nở rộ vào cuối thu, khoe ra những cánh hoa trắng xinh mong manh, yêu kiều như “gọi” đông về. Bắt gặp những gánh hàng hoa trắng muốt cúc họa mi trên phố Hà Nội những ngày thu muộn, ta bỗng thấy mùa đông cũng đáng yêu và dịu dàng một cách kỳ lạ.

Cúc họa mi hay Daisy, quyến rũ từ tên gọi đến dáng hình. Loài hoa này dường như cũng có linh tính. Hoa bung cánh chào ngày mới với vẻ rạng rỡ, căng tràn thanh xuân rồi lại khẽ khàng khép cánh khi chiều về. Cúc họa mi đẹp nhưng nhanh tàn. Thường chỉ sau 2 tuần, hoa sẽ lụi dần, giỏi lắm cũng chỉ được 3 tuần. Vì thế, người yêu hoa rất trông đợi đến mùa cúc họa mi để được ngắm nhìn, khẽ vuốt những cánh hoa yêu kiều, thanh tao, tinh khôi như một lời đón chào mùa mới.

3. Hoa cải vàng - “nắng” của mùa đông

Ngoài hoa sữa và cúc họa mi, Hà Nội tháng 11 còn quyến rũ hơn trong sắc vàng rực rỡ của những ruộng cải ở vùng ngoại ô. Vô vàn luống cải vàng ươm màu nắng như xua đi cái lạnh đầu đông, khiến ta cũng muốn dừng lại, sống chậm hơn để cảm nhận những khoảnh khắc tươi đẹp của thiên nhiên. Hoa cải vàng chỉ nở trong 1 tháng, đến đầu tháng 12, khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là hoa sẽ “nhường chỗ” cho những mùa hoa khác tiếp nối khoe sắc. Bạn nên ghé qua đê làng Phù Đổng, Gia Lâm hay ven bờ sông Đuống để có thể ngắm nhìn, chụp ảnh bên loài hoa dân dã, đẹp dịu dàng này.

4. Dịu dàng cải trắng Mộc Châu

Cứ đến tháng 11, cao nguyên Mộc Châu lại bừng lên trong màu trắng dịu dàng của hoa cải. Không gian vùng cao như sáng lên nhờ những vạt cải trắng thanh tao, nhẹ nhàng phủ kín khắp những thung lũng, quả đồi… khiến du khách ngỡ như mình lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Cá rằng có những người chỉ mong tháng 11 tới để được lên Mộc Châu, đắm mình trong những đồng cải trắng bao la, thưởng thức vẻ hoang sơ, hùng vĩ của núi đồi. Tháng 11 được ví như “mùa nhớ, mùa yêu” của những tâm hồn mơ mộng.

Đẹp nhất vẫn là đồng cải trắng ở phía sau rừng thông Bản Áng

5. Mơ màng tam giác mạch

Đầu tháng 11 cũng là lúc hoa tam giác mạch đẹp nhất. Nếu lúc đầu mùa, hoa chỉ có một màu trắng đơn điệu, lẫn mình với những màu hoa khác thì thời gian này, từng bông tam giác mạch chuyển sang một màu hồng tím quyến rũ. Tam giác mạch có ở nhiều nơi: Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên… nhưng đẹp nhất vẫn ở Hà Giang. Một số địa điểm ngắm hoa tam giác mạch du khách không nên bỏ qua khi tới vùng đất hoa nở trên đá – Hà Giang là Lũng Cú, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần…

6. Hoa dã quỳ

Đến tầm tháng 10, tháng 11, người ta lại ngóng trông mùa hoa dã quỳ Đà Lạt. Hoa ở đây ở sớm nhất và đẹp nhất so với các địa phương khác. Đà Lạt mùa này có một dư vị khác, không phải những rừng thông lao xao trong gió, cũng chẳng phải màn sương bồng bềnh mộng ảo hay cái lạnh thấu xương của phố núi khi đêm về mà là màu vàng rực rỡ, nồng cháy của hoa dã quỳ.

“Thành phố mùa xuân” khoác lên mình tấm áo vàng óng ả khi đón đông sang. Dọc đường cao tốc Liên Khương, cung đường Trại Mát - Cầu Đấ, làng hoa Vạn Thành - Tà Nung - Thác Voi – Langbiang… dễ dàng khiến du khách mê mẩn vì một “biển hoa” vàng ươm như trải dài vô tận. Một kinh nghiệm bỏ túi cho những ai muốn “săn” bộ ảnh đẹp của hoa dã quỳ là hãy đến “thăm” hoa vào lúc sáng sớm hay độ 3-5 giờ chiều. Cùng với ánh nắng nhẹ hay màn sương giăng bảng lảng, hoa dã quỳ “thơ” hơn, đẹp hơn và rạng ngời hơn cả.

Ngoài Đà Lạt, du khách cũng có thể đến Pleiku, Mộc Châu, Ba Vì để tìm đến sắc vàng miên man của dã quỳ tháng 11, ngắm nhìn “nắng trong hoa”.

7. Hoa hướng dương

Mỗi năm hoa hướng dương sẽ nở 2 lần, một lần vào mùa xuân (tháng 3, tháng 4) và một lần vào trước khi mùa đông sang. Mùa đông xứ Nghệ dường như cũng ấm áp, đáng mong đợi hơn nhờ cánh đồng hướng dương bạt ngàn, ở nông trường 19/5 (xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Từng bông hoa tròn xoe bung cánh vàng ươm hướng về phía mặt trời khoe trọn vẻ đẹp cũng như sức sống bền bỉ của mình trên dải đất miền Trung khô cằn, nắng hạn. Những cánh đồng hoa vàng, lá xanh mơn mởn giao nhau cùng tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đứng trước cảnh sắc ấy, chắc chắn không ai nỡ quay mặt bước đi mà không ngoái lại để thu vào tầm mắt một đồng hoa rực rỡ đang vươn mình đón chào mùa đông.

Minh Phương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/doi-song-du-lich/thang-11-diu-dang-ben-nhung-sac-hoa-giao-mua