Thăm xứ biển Hà Tiên

Trong dịp trở lại thăm TX. Hà Tiên (Kiên Giang), chúng tôi bị cuốn hút bởi cái vẻ nên thơ của biển trời Tây Nam Tổ quốc. Không sở hữu nét đẹp miên man của cát trắng, nắng vàng như những bãi biển miền Trung nhưng Hà Tiên vẫn thu hút du khách bởi khung cảnh hữu tình và nguồn hải sản tươi ngon.

Một góc Hà Tiên

Chúng tôi trở lại Hà Tiên trong chuyến đi dã ngoại. Xe vừa đến ngã ba Giang Thành (ngã ba N1) thì cảm giác mênh mông của biển đã ập đến. Qua lớp kính xe, vùng đất biên viễn xa xôi này hiện lên với vẻ đẹp lạ thường. Bên kia cầu Tô Châu là thị xã xinh đẹp với những ngôi nhà cao tầng và khu chợ sầm uất minh chứng cho sự đi lên của một đô thị biển. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ dã ngoại ở bãi tắm Mũi Nai, một địa điểm quen thuộc được du khách ghé thăm thường xuyên.

Anh Phan Hữu Quốc Việt (Công ty Cổ phần Điện nước An Giang) chia sẻ: “Chúng tôi vẫn thường tổ chức cho các cán bộ, nhân viên công ty đi dã ngoại nhiều nơi nhưng đến biển vẫn được xem là hợp lý nhất. Biển ở đây đẹp và thơ mộng, phù hợp với nhu cầu dã ngoại và lại có nguồn hải sản tươi ngon. Dù đã đến Hà Tiên nhiều lần nhưng rất nhiều anh chị vẫn háo hức khi được đến tham quan, tắm biển ở đây”. Cũng theo anh Việt, đoàn dã ngoại của công ty có khoảng 150 người và tất cả đều khá hào hứng với biển Hà Tiên.

Khi đứng trước biển, chúng tôi có cảm giác rất đặc biệt. Hôm chúng tôi đến, biển khá lặng sóng. Những con sóng lăn tăn đuổi bắt nhau vỗ vào bờ cát chẳng biết khi nào dừng lại. Từ bãi tắm Mũi Nai nhìn ra, khung cảnh biển Hà Tiên trở nên kỳ bí bởi làn mây mù lãng đãng làm cho những hòn đảo ngoài xa thoắt ẩn, thoắt hiện. Hơn 20 năm làm nghề “phó nháy” ở TX. Hà Tiên, anh Thạch Chánh Hưng khá am hiểu về những thắng cảnh ở đây. Anh chia sẻ: “Từ bãi tắm Mũi Nai có thể thấy hòn Chông, hòn Đước, hòn Đồi Mồi, Hòn Tre thuộc quần đảo Hải Tặc. Ngoài đó cảnh vật còn hoang sơ nên thu hút những du khách ưa khám phá. Nhờ những hòn nổi này mà biển Hà Tiên trở nên đẹp hơn”.

Theo hướng chỉ tay của anh Hưng, một vệt đất dài ẩn hiện sau lớp mây mù. Đó là “đảo ngọc” Phú Quốc, nơi sở hữu “rừng vàng, biển bạc” với nguồn hải sản dồi dào và tiềm năng du lịch khó nơi nào bì kịp. Để ra đến Phú Quốc, du khách tại Hà Tiên phải vượt hơn 45 cây số biển. Người ta có thể đến đó bằng nhiều phương tiện nhưng phổ biến hơn cả là tàu cao tốc với thời gian cỡi sóng hơn 1 giờ đồng hồ.

Cũng từ bãi tắm Mũi Nai, du khách có thể nhìn thấy bãi tắm Kep của nước bạn Campuchia hay đỉnh núi Tà Lơn nổi tiếng linh thiêng quanh năm mây phủ. Theo anh Hưng, du khách có thể đến Tà Lơn và trở về trong ngày với mức giá trong khoảng 320.000 - 350.000 đồng/người. Ngoài ra, các công ty du lịch thiết kế nhiều tour tham quan Campuchia với mức giá “chấp nhận được” nếu du khách có nhu cầu.

Ngoài cảnh đẹp hữu tình, biển Hà Tiên còn sở hữu nguồn hải sản tươi ngon. Có thể kể đến một số loài như: cua biển, ghẹ, cá trích, cá ngát, cá trẽm… Hiện nay, ngư dân ở xứ biển Hà Tiên đã vươn tàu đến khơi xa với những luồng cá to. Anh Nguyễn Thanh Danh (ngư dân xã Thuận Yên, TX. Hà Tiên), cho biết: “Bây giờ, dân đi biển đa số đều cố trang bị tàu lớn với mỗi chuyến đi kéo dài gần cả tháng trời. Thông thường họ sẽ đi tàu đôi, tức là một chiếc cái - 1 chiếc đực để “nương tựa” nhau giữa biển nước bao la. Còn như chúng tôi chỉ đi biển gần bờ kiếm ít cá bán chợ đắp đổi qua ngày”.

Thời điểm chúng tôi đến đang trong mùa thu hoạch ghẹ của ngư dân miệt biển. Theo anh Danh, người dân xứ biển chỉ quen dùng cụm từ “trời thổi” để nói về hiện tượng biển động. Và khi đến mùa biển động, người ta lại bắt được nhiều ghẹ hơn cả. “Khi “trời thổi”, ghẹ vùi dưới cát bị ngộp sẽ trồi lên và bị dính lưới. Vì vậy, dân đi biển chúng tôi cũng khá hơn vào những tháng này. Đến khi “lập bấc”, người ta lại men theo bãi biển mỗi đêm để dò tôm biển. Cứ như vậy, chúng tôi sống gắn bó với biển quanh năm” - anh Danh thật tình.

Chia tay người ngư dân chất phác, chúng tôi tạm biệt biển Hà Tiên trở về trong niềm tiếc nuối. Và khi biển đã ở sau lưng, chúng tôi vẫn còn nhớ làn nước mát, nhớ cảnh sắc nên thơ và hương vị con ghẹ biển Hà Tiên!

Theo Thanh Tiến/ Báo An Giang

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tham-xu-bien-ha-tien.aspx