Thắm thiết nghĩa tình quân dân nơi biên giới

Những năm qua, trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP luôn chú trọng xây dựng thế trận lòng dân, bởi đó là cội nguồn sức mạnh giúp BĐBP bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn chủ động, tích cực, chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Hôm nay, đến từng bản làng biên giới, chúng tôi càng thấy rõ dấu ấn đậm nét của BĐBP - 'Bộ đội Cụ Hồ', bộ đội của dân khi các anh sẵn sàng lăn xả, tự nguyện cống hiến, hy sinh để mang ấm no về với bản làng biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP phối hợp với lực lượng dân quân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: Hoàng Anh

Trên hai tuyến biên giới, bờ biển của nước ta hầu hết đều có địa hình, thời tiết hết sức phức tạp, đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong những năm qua, tuy đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư nhiều chương trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội, song, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế. Không chỉ vậy, hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp... Những yếu tố trên đặt ra cho BĐBP nhiều thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP cho biết: “Trong suốt gần 65 năm qua, với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đồng thời, là chỗ dựa tin cậy của đồng bào các dân tộc nơi biên giới”.

Những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thực hiện phương châm "3 bám, 4 cùng" (bám dân, bám bản, bám địa bàn; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với người dân nơi biên viễn để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Thời gian qua, đã có nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo do BĐBP thực hiện bằng tất cả tình thương, trách nhiệm, sự tri ân đối với đồng bào, đồng chí nơi biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới phát triển bền vững. Điển hình là các phong trào, mô hình, chương trình như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”... được BĐBP các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đặc biệt, những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, nhiều ngôi nhà khang trang đã được xây dựng và đưa vào sử dụng, giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới an cư, lạc nghiệp, ổn định cuộc sống. Mùa Xuân năm nay là cái Tết đáng nhớ nhất với những gia đình được BĐBP làm nhà. Họ được đón Tết đầm ấm bên gia đình, người thân trong ngôi nhà vững chắc, khang trang. Đó không chỉ là niềm vui của những người dân nghèo, mà còn là niềm vui của những người lính Biên phòng đã ngày đêm chăm lo, hoàn thành ước mơ "an cư" của bà con.

Bắt đầu với ngày tháng mới trong niềm hân hoan, phấn khởi và tràn đầy hy vọng, gia đình bà Lì Sén (ở bản Tá Bạ, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè) đã an tâm an cư, lạc nghiệp và sống trong căn nhà mới kiên cố hơn. Từ nay, gia đình bà Sén từng bước ổn định cuộc sống trong ngôi nhà đầy ắp nghĩa tình. Ngôi nhà này được các cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu giúp gia đình bà xây dựng.

Trước khi đón Tết, BĐBP còn đến dọn nhà, giúp gia đình bà kịp đón một cái Tết ấm áp trong ngôi nhà mới. Ngắm nhìn ngôi nhà mơ ước bấy lâu nay, bà Lì Sén xúc động tâm sự, chồng bà mất sớm, một mình bà nuôi 6 đứa con, gia đình rất khó khăn. Căn nhà cũ dựng từ lâu lắm rồi và bị xuống cấp, xập xệ. Mọi hoạt động sinh hoạt trong gia đình như nấu ăn, ngủ nghỉ rất chật hẹp, bất tiện. “Mỗi khi trời mưa, mấy mẹ con tôi đều không dám ngủ vì trong nhà dột nát, còn mùa Đông lạnh thấu xương. Nay được Đảng, Nhà nước và đặc biệt là các chú BĐBP giúp đỡ xây dựng ngôi nhà kiên cố cho mấy mẹ con ở, tôi vui lắm và cảm ơn BĐBP rất nhiều!” - bà Lì Sén cho biết.

Còn tại khu vực biên giới biển Bạc Liêu, những ngày áp Tết Nguyên đán này, những người lính Đồn Biên phòng Nhà Mát lại tất bật chăm lo cho nhân dân, cho những đứa con nuôi, những em học sinh vượt khó hiếu học ở khu vực biên giới biển. Không khí đón Xuân dường như càng trở nên rộn ràng hơn bởi các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà Tết cho người nghèo, mang lại hạnh phúc, không khí phấn khởi, ấm áp cho nhân dân khi Xuân đến. Đây không chỉ là tình cảm, trách nhiệm, mà còn là sự “đồng cam cộng khổ”, “chia ngọt sẻ bùi”, là sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry, BĐBP Quảng Nam hướng dẫn nhân dân trồng cây có múi mang lại thu nhập cao. Ảnh: Hoàng Anh

"Hành trình của những người lính Biên phòng và các đơn vị đồng hành hướng về với biên giới, hải đảo trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về, là hành trình từ trái tim đến với trái tim. Đó còn là sự gửi gắm của những tấm lòng nơi miền xuôi đến với những người đang ngày đêm giữ vững phên dậu của Tổ quốc” - Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP Quảng Nam đã nói lời chia sẻ, tri ân như vậy trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Giáp Thìn 2024. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đưa chương trình về với bà con nhân dân xã La Êê và Chơ Chun (huyện Nam Giang), cũng là đưa những phần quà, cây giống, vật nuôi, nguồn nước sạch... cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho đồng bào có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Và niềm vui đong đầy của đồng bào dân tộc Cơ Tu, Tà Riềng hôm nay cũng là niềm vui của người lính Biên phòng, bởi các anh được chăm lo cho dân, được nhìn thấy niềm hạnh phúc ấm áp của nhân dân.

Có thể thấy, những chương trình nhân văn và ý nghĩa, như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, cùng các hoạt động an sinh xã hội hiệu quả, mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã và đang thực hiện đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững chắc, xây dựng mối đoàn kết quân dân, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tại buổi lễ tổng kết các phong trào, mô hình giúp nhân dân khu vực biên giới do Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam tổ chức mới đây, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: “Nhờ những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự kiên trì đóng góp của cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh, diện mạo nhiều địa phương biên giới trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng đã có nhiều đổi thay tích cực, cuộc sống người dân trên địa bàn khu vực biên giới đã và đang khởi sắc từng ngày. Nhân dân, đồng bào các dân tộc sinh sống ở khu vực biên giới càng thêm tin yêu, hỗ trợ BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, đảm bảo sự bình yên địa bàn”.

Lê Hà - Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tham-thiet-nghia-tinh-quan-dan-noi-bien-gioi-post472398.html