Thảm kịch cháy rừng ở Hawaii: Nhân chứng kể lại cảnh tượng như ngày tận thế

Hai cư dân sống ở trung tâm Lahaina mô tả khung cảnh hỗn loạn như một 'địa ngục' theo đúng nghĩa đen, với tiếng la hét, tiếng nổ xung quanh họ.

Thảm kịch đầy chết chóc và tang thương

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Ít nhất 93 người chết vì hỏa hoạn trên đảo Maui ở Hawaii, biến nó trở thành vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất tại Mỹ trong 100 năm qua.

"Những thi thể này được chúng tôi tìm thấy sau đám cháy dữ dội đến mức nung chảy cả kim loại. Chúng tôi mới chỉ nhận diện được hai người qua xét nghiệm ADN, 87 thi thể còn lại chưa thể xác định", John Pelletier, cảnh sát trưởng hạt Maui, bang Hawaii, Mỹ, cho biết trong cuộc họp báo tối 12/8 (sáng 13/8 giờ Hà Nội).

Với ít nhất 93 người chết, vụ cháy rừng trên đảo Maui gây thiệt hại về lớn hơn đám cháy Fire năm 2018 ở miền bắc California, từng phá hủy thị trấn Paradise và khiến 85 người chết. Đây cũng là đám cháy rừng chết chóc nhất trong vòng 100 năm qua ở Mỹ, theo Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia.

Thảm kịch cháy rừng tồi tệ nhất ở Mỹ là đám cháy Cloquet bùng lên ở miền bắc Minnesota năm 1918, càn quét nhiều thị trấn vùng nông thôn, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và khiến hàng trăm người thiệt mạng.

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Tại đảo Maui, lực lượng cứu hỏa đang tiếp tục chiến đấu với hai đám cháy cục bộ và chưa thể thống kê hết thiệt hại về người. Tại nơi đám cháy đã bị dập tắt, các nhân viên cứu hộ liên bang cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm thi thể nạn nhân, đánh dấu những ngôi nhà đã rà soát bằng ký hiệu X màu cam và HR nếu tìm thấy người chết.

Chó nghiệp vụ thỉnh thoảng lại sủa vang, cảnh báo nơi có khả năng có người chết, giữa khung cảnh hoang tàn chết chóc.

"Nhiều thi thể cháy đen đến mức vỡ vụn khi chúng tôi tìm thấy", cảnh sát trưởng Pelletier cho hay, trong khi Thống đốc Josh Green cảnh báo số người tử vong có thể tăng lên.

Thống đốc Green nói với MSNBC hôm 13/8: "Ngay bây giờ, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn khẩn cấp của quá trình phục hồi này, nghĩa là chúng tôi vẫn đang khắc phục hậu quả thương vong về người. Số nạn nhân tử vong do cháy rừng có thể đã tăng lên 93 người".

Ông Green một lần nữa tuyên bố sẽ điều tra về quá trình phản ứng với cháy rừng và hệ thống thông báo khẩn cấp sau khi một số cư dân đặt câu hỏi về việc họ không nhận được cảnh báo cháy rừng. Theo đó, một số người cho biết, họ không được cảnh báo nào, mô tả nỗi kinh hoàng của họ khi ngọn lửa thiêu rụi thị trấn Lahaina chỉ trong vài phút. Nhiều người đã phải lặn xuống Thái Bình Dương để trốn ngọn lửa đám cháy rừng.

Còi báo động được lắp đặt xung quanh đảo Maui, nhằm mục đích cảnh báo về các thảm họa thiên nhiên sắp xảy ra, đã không phát ra âm thanh, đồng thời thực trạng bị mất điện và mất kết nối di động trên diện rộng đã cản trở các hình thức cảnh báo khác.

Cảnh tượng như 'địa ngục' trong đám cháy rừng ở Hawaii qua lời kể nhân chứng

Tàn dư của cháy rừng vẫn âm ỉ ở Maui. Ảnh: AP

Tàn dư của cháy rừng vẫn âm ỉ ở Maui. Ảnh: AP

Người dân sống trong khu vực lân cận cho biết sức nóng của đám cháy mãnh liệt đến mức họ phải nhảy xuống biển để tránh bị thiêu đốt làn da. "Chúng tôi vừa trải qua thảm họa tồi tệ nhất trong đời. Toàn bộ Lahaina đã cháy thành tro. Giống như ngày tận thế vậy", Mason Jarvi, một cư dân của Lahaina nói với Reuters.

Hai cư dân sống ở trung tâm Lahaina mô tả khung cảnh hỗn loạn như một "địa ngục" theo đúng nghĩa đen, với tiếng la hét, tiếng nổ xung quanh họ. Ngọn lửa bao trùm khắp nơi đến mức mọi người không còn nơi nào khác để chạy trốn, ngoại trừ biển. "Tôi thấy một vài người bỏ chạy, tiếng la hét như vọng lên từ địa ngục, tiếng nổ. Thực sự cảm giác như chúng tôi đang ở dưới hỏa lò, không từ nào diễn tả được độ khủng khiếp", một người đàn ông yêu cầu giấu tên nói với KHON2.

Đảo Maui bị bao phủ bởi khói sau đám cháy. Ảnh: Reuters

Đảo Maui bị bao phủ bởi khói sau đám cháy. Ảnh: Reuters

Hai cư dân sống ở trung tâm Lahaina mô tả khung cảnh hỗn loạn như một "địa ngục" theo đúng nghĩa đen, với tiếng la hét, tiếng nổ xung quanh họ. Ngọn lửa bao trùm khắp nơi đến mức mọi người không còn nơi nào khác để chạy trốn, ngoại trừ biển. "Tôi thấy một vài người bỏ chạy, tiếng la hét như vọng lên từ địa ngục, tiếng nổ. Thực sự cảm giác như chúng tôi đang ở dưới hỏa lò, không từ nào diễn tả được độ khủng khiếp", một người đàn ông yêu cầu giấu tên nói với KHON2.

Một người sống sót khác kể thêm: "Chẳng thể nhìn nổi thứ gì, chúng bị khói che hết rồi, chỉ còn thấy ngọn lửa thôi".

Quay lưng về phía lửa cháy, những người đàn ông cho biết sức nóng theo gió bay tới đang ngày càng đến gần nơi người dân lánh nạn, làm bỏng da họ. Sau khoảng 30 phút, khi sức nóng đã quá sức chịu đựng, họ được cảnh sát khuyên qua điện thoại nên nhảy xuống biển. Không còn lựa chọn nào khác, những người sống sót đành làm vậy. Nhưng ngay cả làn nước lạnh cũng không đủ để che chắn họ tuyệt đối khỏi sức nóng của đám cháy khổng lồ.

Tới khi bám được vào một cầu cảng gần đó, những người đàn ông cuối cùng đã được Lực lượng bảo vệ bờ biển đến giải cứu họ cùng hàng chục người khác cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết họ đã giải cứu và di tán hơn 50 người nhảy xuống biển.

Dù may mắn thoát chết, nhiều người vẫn không khỏi đau lòng khi biết nhà cửa và đất đai xung quanh đều bị thiêu rụi và cuộc sống bình dị vốn có của họ đã bị phá hủy. "Tôi không còn gì cả. Tôi chỉ có quần áo trên người và chiếc xe thôi. Thế là hết thật rồi", Phena Davis, cư dân 20 năm của Lahaina, nói với KITV4.

Davis cho biết người nhà của anh là lính cứu hỏa đã gửi cảnh báo vào tối thứ Ba rằng không thể khống chế đám cháy rừng, kêu gọi mọi người thu dọn tất cả những thứ có thể để chạy đến trú tạm ở nhà một người họ hàng tại Kahana. "Có quá nhiều khói, chúng tôi phải sơ tán. Đến 22h, nhà của tôi cùng toàn bộ phố Front Street đều bị cháy hết. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì như vậy. Không còn Lahaina nào nữa. Không còn cảng Lahaina hay bến Mala. Mọi nhà hàng đều bị thiêu rụi", Davis nói.

Dự kiến điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ năm 2023

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tham-kich-chay-rung-o-hawaii-nhan-chung-ke-lai-canh-tuong-nhu-ngay-tan-the-172230814091706288.htm