Thảm cảnh của diễn viên phim Bao Công: Đóng phim đen, nợ ngập đầu

Bộ tứ Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán của phim Bao Thanh Thiên không có được kết cục viên mãn sau này.

Thảm cảnh của diễn viên phim Bao Công: Đóng phim đen, nợ ngập đầu

Thảm cảnh của diễn viên phim Bao Công: Đóng phim đen, nợ ngập đầu

Loạt phim Bao Thanh Thiên do Đài Loan sản xuất năm 1993 đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ châu Á, trong đó có cả khán giả Việt Nam. Ngoài bộ ba Bao Công (Kim Siêu Quần), Triển Chiêu (Hà Gia Kính) và Công Tôn sách (Phạm Hồng Hiên), phủ Khai Phong còn nổi danh với bộ tứ Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán. Tuy nhiên, sau bộ phim này hầu như không ai có kết cục vui vẻ.

Thủ vai Vương Triều là diễn viên ít tên tuổi Cao Niệm Quốc. Khi phiên bản của Đài Loan đóng máy, Cao Niệm Quốc vẫn chỉ quanh quẩn ở những vai nhỏ, hoặc chuyển sang làm đạo diễn bộ phim Anh hùng đối anh hùng nhưng không thành công. Sự nghiệp của ông trở lại một lần nữa với bộ phim Bao Thanh Thiên phiên bản TVB sản xuất năm 1994, nhưng sau đó tiếp tục chìm nghỉm.

Nhưng Cao Niệm Quốc vẫn còn xem là không quá bi kịch. Đồng nghiệp của anh là Từ Hạnh thủ vai Mã Hán không được như vậy. Xuất thân là ca sĩ, MC có danh ở Đài Loan, sau khi trội lên với Bao Thanh Thiên, Từ Hạnh có thêm tiền vốn và bắt đầu chuyển sang làm kinh doanh. Tuy nhiên, đời anh xuống dốc từ đây, liên tục thua lỗ, khoản đầu tư 200 triệu Đài tệ (150 tỷ VND) góp nhặt từ công sức đi diễn mất trắng. Tháng 5/2012, anh tuyên bố phá sản và gánh trên vai món nợ 50 triệu Đài tệ (37 tỷ VNĐ).

Diễn viên thủ vai Trương Long, Dương Hùng, là người có số phận long đong nhất sau khi bộ phim kết thúc

Thê thảm nhất chính là Trương Long - Dương Hùng. Sau bộ phim bao công, Dương Hùng tham gia một số dự án truyền hình khác và chuyển nghiệp huấn luyện viên thể hình. Dù có thể hình to lớn, nhưng đau đớn thay năm 2009 ông bị phát hiện mắc ung thư đại tràng. Tiền đóng phim góp nhặt được 5 triệu NDT (17 tỷ đồng), Dương Hùng đem đầu tư vào kinh doanh phòng tập thể hình ở Đài Loan nhưng bị đối tác lừa đảo, dội lại khoản nợ hàng chục triệu NDT.

Tiền mất tật mang, cả gia đình Dương Hùng 5 miệng ăn phải chui rúc trong căn hộ diện tích 10m2. "Con gái lớn phải ngủ ở góc giường. Có tháng cả gia đình chỉ còn 20.000 NDT, không đủ sống", ông kể lại. Cực chẳng đã, Dương Hùng phải xoay qua đóng phim cấp ba. Từ đại hiệp Trương Long lừng lẫy phủ Khai Phong, phải xoay qua đóng các vai diễn dung tục bẩn thỉu thực sự là nỗi đau lớn của đời Dương Hùng.

Minh Nguyễn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tham-canh-cua-dien-vien-phim-bao-cong-dong-phim-den-no-ngap-dau-d223286.html