Thái Lan trút giận lên Singapore

Sau khi thua ngược Malaysia 1-2, U-23 Thái Lan đã trút giận lên đối thủ kế tiếp là Singapore.

“Kèo dưới” Singapore khởi đi một thế trận cực tốt, các cầu thủ Singapore có thể hình cao to và sức mạnh dồi dào nên họ đeo bám quyết liệt và phá lối chơi của U-23 Thái Lan khiến đội này gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới đối phương.

Ekanit Panya (7) có cú đúp cho U-23 Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ekanit Panya (7) có cú đúp cho U-23 Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Lẽ ra tình huống Anusak dùng tay xô ngã Haris Steward trong vùng cấm phút 37, Singapore phải được hưởng phạt đền, song trọng tài Adam, người Maldives đã bỏ qua tình huống này.

Thế rồi phút cuối cùng hiệp 1, Benjamin Davis có pha đột phá vào vùng cấm, lần này Arifin đuổi theo và phạm lỗi ngáng chân Benjamin khiến cầu thủ này té ngã dẫn đến phạt đền, không oan cho Singapore.

Trọng tài thứ tư và trọng tài chính buộc HLV Polking phải mặc áo bip. Ảnh: A.PHƯƠNG

Trọng tài thứ tư và trọng tài chính buộc HLV Polking phải mặc áo bip. Ảnh: A.PHƯƠNG

Rồi chính Benjamin Davis cầm bóng đặt vào chấm 11m và ghi bàn cho Thái Lan.

Có bàn thắng, sang hiệp hai Thái Lan chơi tự tin hơn, các pha phối hợp mạch lạc hơn và sắc nét hơn rất nhiều. Hiệp hai đi được ba phút thì Haris Steward phá bóng vụng về trong một nỗ lực ngăn cản từ cú căng ngang của Worachit khiến bóng chui tọt vào lưới giúp Thái Lan đào sâu cách biệt 2-0.

U-23 Singapore to khỏe...nhưng không tinh quái như Thái Lan. Ảnh: A.PHƯƠNG

U-23 Singapore to khỏe...nhưng không tinh quái như Thái Lan. Ảnh: A.PHƯƠNG

Phút 51, Ekanit có bàn thắng cho mình từ pha “dọn cỗ” của Worachit cũng từ một cú căng ngang.

Ekanit hoàn thành cú đúp vào phút 66 khi cầu thủ nhỏ con này có pha dứt điểm đẹp nâng tỉ số lên 4-0 cho Thái Lan.

Thua đậm Thái Lan, cửa đi tiếp của Singapore rất hẹp. Ảnh: A.PHƯƠNG

Thua đậm Thái Lan, cửa đi tiếp của Singapore rất hẹp. Ảnh: A.PHƯƠNG

Singapore rơi vào trạng thái hoảng loạn ở hàng phòng ngự trước sự vấp ráp của các cầu thủ Thái Lan. Và điều gì đến đã đến, phút 81, Tasah “đóng đinh” trận đấu bằng chiến thắng “5 sao” cho Thái Lan.

Với chiến thắng đậm này, Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng B SEA Games 31 khi hơn các đối thủ Malaysia, Campuchia ở hiệu số phụ.

Đoàn quân HLV Nasri Nasir thua nặng quá. Trước khi đến VN dự SEA Games 31, dù thiếu vắng ba trụ cột Irfan, Ikhsan và đội trưởng Mahler nhưng họ vẫn nêu mục tiêu vào tốp huy chương. Nhưng qua hai lượt trận, họ hầu như khó có có cơ hội tranh hai suất vào bán kết qua một trận hòa với Lào và thua đậm Thái Lan.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thai-lan-trut-gian-len-singapore-post679269.html