Thái Lan treo cờ rủ tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát nhà trẻ

Ngày hôm nay 7/10, Chính phủ Thái Lan lệnh rủ cờ để tang các nạn nhân vụ thảm sát tại nhà trẻ khiến 37 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan sẽ tới nhà trẻ để chia buồn và thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Cả đất nước Thái Lan đã bàng hoàng sau vụ cuồng sát bằng dao và súng tại một nhà trẻ ở đông bắc Thái Lan khiến 37 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là trẻ em từ 2-5 tuổi.

Theo lời kể của cảnh sát và các nhân chứng, thủ phạm trong cơn cuồng sát đã nổ súng khiến nhiều người lớn thiệt mạng và dùng dao đâm chết những trẻ em đang ngủ tại trường mầm non ở huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu.

Nhân viên cứu hộ bê quan tài chứa thi thể các nạn nhân vụ cuồng sát ở trường mầm non thuộc tỉnh Nong Bua Lamphu. (Ảnh: Athit Perawongmetha / Reuters)

Kẻ sát nhân được xác nhận danh tính là Panya Khamrap, một cựu cảnh sát 34 tuổi đã bị đuổi khỏi ngành do tội danh liên quan tới ma túy. Sáng qua, Panya Khamrap đã phải ra hầu tòa và rồi sau đó trong cơn thịnh nộ, hắn đã tới nhà trẻ tìm con mình nhưng không thấy, rồi cuồng sát các nạn nhân bằng dao và súng.

Khi rời khỏi nhà trẻ, tên sát nhân lái xe và bắn vào những người trên đường. Sau đó, hắn trở về nhà, giết vợ con rồi tự sát.

Trường mầm non nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng ở tỉnh Nong Bua Lamphu.

Hôm nay, Chính phủ Thái Lan đã lệnh rủ cờ để tang các nạn nhân vụ thảm sát trên toàn quốc. Dự kiến chiều nay, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha sẽ tới thăm nhà trẻ để chia buồn và thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

"Điều này không nên xảy ra. Tôi cảm thấy đau buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân", Thủ tướng Thái Lan nói trong một bài phát biểu.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan dự kiến sẽ tới thị trấn vào chiều tối nay nhằm chia sẻ sự đau buồn tới gia đình các nạn nhân.

Sáng nay, bên ngoài trường mầm non, nhiều người xếp hàng mặc đồ đen để tang bên cạnh những chiếc quan tài nhỏ chứa thi thể các nạn nhân.

Cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm tử thi kẻ sát nhân Panya Khamrap để xem hắn ta có sử dụng ma túy trước khi gây án hay không. Cơ quan cảnh sát cho rằng, nguyên nhân dẫn tới hành động đẫm máu trên có thể do hung thủ đã sử dụng ma túy và đã bị khủng hoảng tâm lý khi phải ra tòa.

Mẹ của hung thủ Panya Khamrap trong phỏng vấn với kênh NationTV cho biết: "Tôi không biết tại sao nó lại làm vậy, nhưng con tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực". Bà cho biết, vì nợ nần mà con trai bà dính líu tới buôn bán ma túy.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn, trong đó có Thủ tướng Anh Liz Truss và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ: “Tôi vô cùng đau buồn trước vụ xả súng kinh hoàng tại trường mầm non ở Thái Lan. Các trường học nên là nơi trẻ em cảm thấy an toàn, không bao giờ nên là mục tiêu của thảm sát. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và toàn thể người dân Thái Lan”.

Bảo Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thai-lan-treo-co-ru-tuong-nho-nan-nhan-vu-tham-sat-nha-tre-169221007111327265.htm