Thái Lan thua Gruzia 0-8: Đánh kiểu này cả một nền bóng đá Thái Lan rúng động và run rẩy

Trang xã hội Twitter của biên tập viên Jackie của tờ Siam Sport có 650 ngàn người theo dõi và ông đã 'đánh' đội nhà sau trận Thái Lan thua Gruzia 0-8.

BTV Jackie viết, có sự khác biệt giữa phân tích một vấn đề và phê phán một vấn đề. Mặc dù nó làm cho bạn biết cùng một vấn đề. Nhưng việc phân tích nó sẽ cho phép chúng ta nhìn nhận vấn đề tốt hơn vì chúng ta biết “nguyên nhân gốc rễ” của vấn đề, nguồn gốc và lý do nó xảy ra.

Không phải tôi tôi chờ sự việc xảy ra rồi mới viết. Trên trang xã hội Twitter của tôi có 650 ngàn người theo dõi, tôi đã viết nó từ hồi tháng 2 khi tuyển Thái Lan lên kế hoạch chuyến tập huấn châu Âu.

HLV Mano Polking đang bị cho là mất phương hướng. Ảnh: S.S

Tất nhiên không có gì đáng ngạc nhiên khi có những lời chỉ trích và lăng mạ nhằm vào LĐBĐ Thái Lan (FAT) sau cái thua mang tính thảm họa. Có những CLB Thái Lan không cho các cầu thủ chủ chốt lên đội tuyển quốc gia. Đó là những CLB đang bận rộn đá AFC Champions League như Bangkok Utd, Buriram Utd và Pathum Utd.

Nhưng tất cả lãnh đạo FAT bị cuốn vào “những con số” (tài sản và quyền lực) của tỉ phú Nualpham Lamsam (Madame Pang), trưởng đoàn tuyển Thái Lan rất đáng yêu với tôi và nhiều người khác.

Cựu danh thủ Sarayouth Chaikumdee cho rằng bây giờ các cầu thủ lên tuyển sao dễ phát sinh ra ảo tưởng. Ảnh: S.S

Đây là lý do tại sao người ta nói rằng khi phân tích một vấn đề, chúng ta phải tách biệt và sắp xếp nó từ những yếu tố có tác động nhiều nhất đến ít nhất. Từ việc đội tuyển Thái Lan thua đậm khiến người hâm mộ bóng đá cảm thấy “nhục nhã” khi bị Gruzia thắng tới tám bàn.

Cái thua đậm nhất của tuyển Thái Lan, cách thua trước Gruzia cứ như tuyển Thái Lan mới học chơi bóng đá. Có mắng họ cũng không giúp được gì.

Cái thua 0-8 trước Gruzia là kết quả của sự kém cõi từ thượng tầng kiến trúc Thái Lan. Ảnh: S.S

Nhưng cuộc tấn công của người hâm mộ và giới truyền thông Thái Lan là sự phản ánh cách làm của FAT. Trong các cuộc tấn công này có rất nhiều lời chửi bới, và nên coi nó như cơ hội để thay đổi tích cực và sẽ phải có bộ sậu mới. Nhưng bộ máy này còn hoạt động đến tháng 2-2024.

Chúng ta (người Thái Lan) đã biết 8 năm qua, FAT đã làm gì? Thành tích đã qua, hiện nay và thời gian tới?

Cứ nói là chê FAT thì dễ nhưng ai làm tốt hơn? Đâu là nguyên nhân sâu xa của vấn đề qua cái thua muối mặt đã khiến chúng ta phải xấu hổ với thế giới?

Cần phải đi sâu vào những gì đã xảy ra.

+ Nguồn gốc của nó là gì?

Hãy phân tích điều đó, nguyên nhân dẫn đến sự “xấu hổ” này là gì? Ai là người nghĩ đến việc Thái Lan đi châu Âu đá giao hữu?

Tin này được công bố hồi đầu năm vào tháng 2. Đội tuyển Thái Lan khởi động chiến dịch World Cup 2026 bằng chuyến thi đấu giao hữu với Gruzia, xếp thứ 79 thế giới và Estonia, hai đội Đông Âu có thứ hạng cao hơn Thái Lan. Nhìn bề ngoài, thật tuyệt khi được thi đấu với một đội có thứ hạng cao hơn vào FIFA Days.

Nữ trưởng đoàn tuyển Thái Lan Madam Pang lên tiếng xin lỗi. Ảnh: S.S

Để nâng cao tiêu chuẩn thi đấu với các đội xếp hạng cao hơn.

Câu hỏi đặt ra là liệu thời điểm có phù hợp khi đội tuyển Thái Lan tham dự vòng loại World Cup khu vực châu Á?

Sau đó, trước khi gợi ý, liên hệ hoặc chấp nhận Thái Lan đá giao hữu với Gruzia và Estonia, các quản lý của đội, bà Pang và HLV Mano Polking, đã được hỏi ý kiến xem có nên tham gia hay không? Các ban chuyên môn, Hội đồng HLV của FAT ý kiến thế nào?

Nếu bạn không hỏi ý kiến thì điều này thật sai lầm vì đó là tối kỵ trong bóng đá, chuyện chuyên môn phải được giới chuyên môn thẩm định. FAT, hay ai đưa ra chương trình tập huấn phải hỏi huấn luyện viên về vấn đề này. Kể cả ở khách sạn nào, luyện tập ra sao, ăn món gì trong chuyến tập huấn.

Trong mọi trường hợp, phải tham khảo ý kiến của HLV và người quản lý, các ban chuyên môn. Điều đó là cực kỳ quan trọng bởi vì HLV phải làm việc với chiến thuật và các cầu thủ đội tuyển quốc gia.

Ngày FIFA đã ấn định trong lịch bóng đá cả năm từ tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 10, tháng 11 (tháng 1-2024 chỉ có Asian Cup với CAN)

Đội tuyển quốc gia Thái Lan có hai trận đấu vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11, Thái Lan cùng bảng Hàn Quốc, Trung Quốc và đội thắng của cặp (Singapore/Guam). Việc biết tuyển Thái Lan cùng bảng với đội này từ hồi tháng 7 thế mà sang châu Âu (Gruzia và Estonia) chuẩn bị thì quả là có vấn đề lớn.

Chuyện này các đội trên thế giới tối kỵ. Đến Đông Âu vào tháng 10 này rèn giũa và sau đó vào tháng 11 thi đấu ở vòng loại World Cup ở châu Á, quả là rất nghiệp dư.

Mano Polking chắc hẳn đang bối rối về vấn đề này. Không chỉ vậy, “người đã nghĩ tới” việc sang châu Âu thi đấu còn mang đến những vấn đề khác. Nó giống như bấm nhầm ngay nút đầu tiên và dẫn đến hàng loạt sai lầm mang tính dây chuyền dẫn đến mọi thứ đều sai, đặc biệt là đối các CLB lớn giữ quân không cho lên tuyển.

- Vòng loại World Cup châu Á nhưng khởi động châu Âu

Vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027, Thái Lan ở cùng bảng với Hàn Quốc, Trung Quốc và đội thắng cặp Singapore/Guam.

Trung Quốc và Hàn Quốc đá giao hữu với Việt Nam, các nước láng giềng ASEAN. Nó giống như một bài kiểm tra chiến thuật được sử dụng để chuẩn bị gặp Thái Lan. Điều này cho thấy họ không hề bất cẩn, còn chúng ta thì quá hời hợt và cảm hứng.

Thái Lan chưa phải là đối thủ của Hàn Quốc, nhưng Hàn Quốc lại tinh tế, còn chúng ta thì ngây ngô và xem thường.

Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo bằng việc lên lịch gặp những đối thủ phù hợp cho những giải đấu tới.

Vấn đề là đây....Hãy biết trước lịch đấu của mình là chuẩn bị cho vòng loại World Cup khu vực châu Á, nhưng được đẩy sang giao hữu ở châu Âu.

- CLB mạnh, đội tuyển mạnh

Không thể mắng các CLB “không có tinh thần dân tộc, quốc gia” vì đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích quốc gia.

Ba CLB của Thái Lan sở hữu những tuyển thủ chất lượng nhất đang bận rộn với vòng bảng Champions League, Thai-League, đội tuyển có tám ngày FIFA vậy mà lại sang châu Âu tập huấn quả là khó hiểu.

Tôi đã thử đến tìm hiểu ba CLB Bangkok Utd, Buriram Utd và Pathum Utd, họ đều lắc đầu ngao ngán.

Sau khi trở về từ Estonia, vấn đề nảy sinh với CLB. Họ phải thi đấu ở Thai-League vào ngày 20/10 (True Bangkok và Chonburi bị hoãn), sau đó là lịch thi đấu AFC Champions League vào ngày 24 và 25/10.

Thái Lan thi đấu với Estonia vào thứ Ba, ngày 17 tháng 10, trận đấu sẽ kết thúc lúc 8 giờ tối.

Theo giờ Estonia (đi muộn hơn Thái Lan 5 tiếng), ngày hôm sau tuyển Thái Lan quay trở lại. Tôi không biết lịch trình. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ quay lại vào thứ Tư. Nếu bạn quay lại vào thứ Năm, ngày 19 tháng 10, mọi chuyện sẽ còn khó khăn hơn.

Thái Lan và Estonia không có “chuyến bay thẳng” mà phải dừng bằng “quá cảnh” hoặc nối chuyến. Bay đến Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ hay Qatar, bạn đều phải dừng lại để nối chuyến.

Đại khái, chuyến trở về mất 14-15 giờ hoặc hơn. Để về đến nhà, cộng thêm năm tiếng các thủ tục rời sân bay và thế là qua ngày mới.

Hãy tưởng tượng tất cả các CLB có cầu thủ thi đấu Thai-League 1 vào thứ Sáu ngày 20/10 (để chuẩn bị thi đấu AFC Champions League vào giữa tuần sau), cả Buriram, Bangkok và Pathum thì sẽ thế nào?

Và như thế lãnh đạo các CLB sẽ phải đối mặt với điều gì?

Các vấn đề chồng chéo nảy sinh và CLB quyết định không tung các cầu thủ quốc tế sang châu Âu.

- Nghiệp dư hoặc gây tranh cãi

Khi đội tuyển vội vã sang châu Âu xa xôi đá hai trận trong tám ngày FIFA, vấn đề kép lại nảy sinh. Nhưng có một giải pháp nếu các bên cùng nhau đàm phán vì lợi ích của cả CLB và ĐTQG, đó phải là đôi bên cùng có lợi chứ không phải CLB thắng và ĐTQG thua hay ĐTQG thắng và CLB thua.

Lãnh đạo FAT phải nói chuyện với các CLB bị ảnh hưởng bởi việc nhả cầu thủ đội tuyển quốc gia sang châu Âu, trong đó có trưởng đoàn Madam Pang và HLV Polking.

Chuyến đi châu Âu này lên lịch hồi tháng 2, qua tám tháng mà không dàn xếp được vấn đề để nảy sinh những chuyện rất nghiệp dư.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/thai-lan-thua-gruzia-0-8-danh-kieu-nay-ca-mot-nen-bong-da-thai-lan-rung-dong-va-run-ray-post756451.html