Thái-lan bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup

Tối 17-12, với chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Indonesia trong trận chung kết lượt về trên sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok, đội tuyển bóng đá Thái-lan đã đoạt cúp vô địch AFF Suzuki Cup với tổng tỷ số 3-2 cho cả hai lượt trận.

Gần 50 nghìn cổ động viên đã tới sân vận động quốc gia Rajamangala để cổ vũ hai đội bóng trong trận chung kết lượt về. Vài trăm cổ động viên áo đỏ của đội Indonesia lọt thỏm giữa rừng áo xanh của các cổ động viên đội chủ nhà. Tuy nhiên, cổ động viên Indonesia cũng nhiệt tình cổ vũ đội nhà, với hy vọng đội bóng “đất nước vạn đảo” vượt qua Thái-lan đoạt ngôi vô địch.

Gần 50 nghìn CĐV Thái-lan tới sân cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nước nhà.

Do đã bị dẫn trước với tỷ số 2-1 ở lượt đi, ngay khi vừa bắt đầu trận đấu, đội tuyển Thái-lan đã nhanh chóng tràn lên tấn công. Chỉ sau ba phút, họ đã đưa được bóng vào lưới của đối thủ nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Trong khi đó, đội bóng của HLV Alfred Riedl sử dụng chiến thuật phòng thủ chặt để bảo toàn lợi thế. Trong hơn 30 phút đầu hiệp một, hầu như toàn bộ cầu thủ Indonesia không vượt qua vạch giữa sân. Mỗi khi mất bóng, cả đội lùi về sân nhà để tổ chức phòng ngự.

Tưởng như đội tuyển Thái-lan đã gặp phải bế tắc trước "bức tường" phòng ngự của đội tuyển Indonesia thì đến phút thứ 38, họ lại bất ngờ mở tỷ số. Sau đường chuyển của một cầu thủ Thái-lan, hậu vệ Aryanto của Indonesia phá bóng đập trúng chân tiền đạo Sirod Chatthong bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Meiga Hermansyah. Bàn thắng giải tỏa tâm lý cho đội tuyển Thái-lan, giúp đôi chân của các học trò HLV Kiatisak chơi tự tin và thanh thoát hơn.

Trong khi đó, đội Indonesia buộc phải từ bỏ lối chơi phòng ngự, dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, cho đến hết hiệp một của trận đấu, họ vẫn chưa thể xuyên phá hàng thủ được tổ chức rất tốt của Thái-lan, hầu như không tạo được cơ hội rõ ràng nào trước khung thành Thái-lan.

Một pha tranh bóng trong trận đấu.

Ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, đội tuyển Thái-lan đã nới rộng thêm khoảng cách về tỷ số với bàn thắng thứ hai của tiền đạo Chatthong. Nhận đường chuyền của cầu thủ mang áo số 18 Chanathip Songkrasin, Chatthong đã có cú cứa lòng chân phải hiểm hóc đưa bóng vào góc xa khung thành của thủ môn Meiga. Không còn gì để mất, đội tuyển Indonesia ào lên tấn công. Tuy nhiên, do nôn nóng nên hầu như các cầu thủ Indonesia không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành Thái-lan. Thậm chí, họ còn suýt bị nhận đòn “hồi mã thương” của đối thủ, trong đó đáng tiếc có pha đá phạt 11 m “hỏng ăn” của tiền đạo Dangda bên phía Thái-lan.

Chiến thắng 2-0 trong trận chung kết lượt về này đã giúp tuyển Thái-lan chiến thắng tuyển Indonesia với tỷ số chung cuộc 3-2 và giành ngôi vô địch AFF Cup lần thứ năm. Như vậy, Thái-lan đã vượt qua Singapore để trở thành quốc gia nhiều lần vô địch AFF Cup nhất từ trước tới nay. Cùng với chức vô địch, hai danh hiệu cá nhân quan trọng của giải cũng đã được trao cho các cầu thủ Thái-lan. Đó là danh hiệu Vua phá lưới của tiền đạo Teerasil Dangda với sáu bàn và Cầu thủ xuất sắc nhất giải của cầu thủ Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh là "Messi Thái".

HLV Riedl trong buổi họp báo sau trận đấu.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV đội tuyển Indonesia Afred Riedl chúc mừng đội tuyển Thái-lan vì đã giành ngôi vô địch. Ông cho biết, đội tuyển của ông đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn không thể giành chiến thắng do đối thủ Thái-lan quá mạnh. Còn HLV đội tuyển Thái-lan Kiatisuk Senamuang phát biểu: "Sau trận thua đáng thất vọng trong trận lượt đi, đội bóng của tôi đã chiến đấu hết mình để giành chiến thắng. Tôi và đội bóng của mình xin dâng tặng ngôi vô địch này cho Nhà vua đã băng hà Bhumibol Adulyadej cũng như Nhà vua mới lên ngôi Maha Vajiralongkorn". Ông cho biết, mục tiêu sắp tới của mình là tìm cách đưa đội tuyển Thái-lan lọt qua vòng loại Cúp bóng đá thế giới.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/31585302-thai-lan-bao-ve-thanh-cong-chuc-vo-dich-aff-cup.html