Thách thức đang chờ huấn luyện viên Kiatisak

Hiện nay, ông chủ đội bóng, giới truyền thông và người hâm mộ đội bóng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang chờ chiến lược gia Kiatisak giải bài toán mà những người tiền nhiệm bế tắc.

Ngay từ khi bước ra khỏi khu cách ly Covid-19, Zico Thái đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Những ống kính phóng viên đã chờ sẵn từng khoảnh khắc khi Kiatisak tái ngộ với câu lạc bộ (CLB) mình đã trở thành huyền thoại. Các ngôi sao của đội bóng như: Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… đã chờ ông thầy của mình trong buổi gặp mặt đầu tiên tại quán cà phê Ông Bầu. Đây là một chương trình được lên phương án sẵn để thấy rằng, sức hút và sự chờ đợi dành cho huấn luyện viên (HLV) Kiatisak lớn như thế nào. Chính bầu Đức cũng lần đầu “tái xuất” sân cỏ sau khoảng thời gian dài vắng bóng để đón tiếp HLV người Thái. Rõ ràng, ông chủ của CLB HAGL đã dành một sự kỳ vọng không hề nhỏ cho bản hợp đồng mà mình đã phải trút hầu bao tương đối lớn.

Với sự chú ý đó cùng màn trình diễn của HAGL tại giải đấu giao hữu trên đất Bình Dương, có lẽ, HLV Kiatisak đang dần cảm nhận được áp lực dành cho mình. Ngay trong khi cách ly, ông thầy người Thái đã theo dõi cặn kẽ từng trận đấu qua màn hình máy tính bảng. Đó là 2 trận mà đội bóng Phố núi đã phải nhận thất bại trước B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng. Trong trận đấu lần đầu Kiatisak cầm quân, HAGL đã có sự phục vụ của những tuyển thủ vừa trở về sau đợt tập trung. Những tinh binh như: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… đều được Kiatisak sử dụng như một “bài test” cho bộ khung của HAGL trước thềm mùa giải mới.

Huấn luyện viên Kiatisak và bầu Đức đã tái ngộ ở Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Đăng

Tuy vậy, trước một Dược Nam Hà Nam Định thiếu vắng hàng loạt trụ cột, đội hình toàn sao của HAGL cũng không thể cho thấy sự khởi sắc. Với 9 tuyển thủ quốc gia trong đội hình, nhưng họ thậm chí còn để đối thủ vươn lên dẫn trước một cách khá dễ dàng. Phải cần đến sự tinh quái của Minh Vương và Văn Toàn cùng sự non nớt của hàng thủ bên phía Dược Nam Hà Nam Định, HAGL mới có bàn thắng san bằng cách biệt. Đội bóng Phố núi cũng tạo cho mình một số cơ hội đáng kể gây sức ép lên hàng thủ của đối phương. Nhưng đó cũng là lúc các cầu thủ HAGL phơi bày điểm yếu cố hữu trước HLV Kiatisak. Lần lượt Ngọc Quang, Công Phượng… đã bỏ lỡ cơ hội trôi qua trước đôi chân của mình đầy tiếc nuối.

Một kết quả hòa trong trận cầu giao hữu không mang nhiều ý nghĩa. Nhưng màn thể hiện thiếu thuyết phục của đội tuyển quốc gia thu nhỏ trong HAGL rõ ràng khiến HLV Kiatisak phải đau đầu. Zico Thái chỉ còn hơn 10 ngày để xây dựng một bộ khung cứng bước vào mùa giải mới nếu không muốn bị hụt hơi.

Vị tân thuyền trưởng của CLB HAGL đã đích thân đưa về cầu thủ tiền vệ phòng ngự người Hàn Quốc Kim Dong-su. Đặc biệt, với chiều cao 1,88 m, cầu thủ người Hàn hoàn toàn có thể chơi ở vị trí trung vệ để đá cặp cùng Memovic-người có chiều cao 1,91 m nhằm tạo nên một hàng chắn vững chãi phía trước khung thành đội nhà. Kim Dong-su có bản thông tin cá nhân khá ấn tượng khi được đào tạo tại tuyến trẻ của CLB Hamburger SV (Đức) từ năm 2014 đến 2017. Sau khi chia tay đội trẻ Hamburger SV, Kim Dong-su thi đấu cho các CLB Omiya Ardija (Nhật Bản), Vfb Lubeck (Đức) và Anyang (Hàn Quốc). Anh được gọi lên đội U23 Hàn Quốc năm 2015. Kinh nghiệm chinh chiến trận mạc ở nhiều giải đấu của anh có lẽ sẽ giúp HAGL gia cố “chất thép” nơi hàng thủ.

Công Phượng (phải) đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu với Dược Nam Hà Nam Định. Ảnh: Nguyễn Đăng

Trên hàng công, để có phương án giải quyết những pha dứt điểm, Kiatisak sẽ có sự phục vụ của tiền đạo Brazil Washington Brandao. Tuy nhiên, đây là một cái tên chứa ẩn số bởi tiền đạo sở hữu chiều cao 1,83 m này đã 31 tuổi và giới chuyên môn cũng như người hâm mộ túc cầu trong nước chưa có nhiều thông tin về anh. Theo bản lý lịch có phần khiêm tốn, cầu thủ này chỉ thi đấu cho CLB Petaling Jaya City (Malaysia) hay Persela Lamongan (Indonesia) trước khi cập bến HAGL.

Thuyền trưởng Kiatisak đã uống cà phê, hát và cười thật tươi khi gặp các cố nhân ở đội bóng của mình. Nhưng ông thừa hiểu, đây không phải là một chuyến du lịch êm đềm về miền ký ức. Vậy huyền thoại của đội bóng Phố núi sẽ làm gì để giải “bài toán” hóc búa nâng tầm HAGL, đưa đội bóng trở về với vị trí của một “ông lớn” như thời mình còn tung hoành trên sân cỏ V.League hoặc ít nhất cũng để giúp CLB thoát khỏi “bóng ma” trụ hạng mà các vị HLV tiền nhiệm luôn phải đối mặt.

LÊ VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8214/202101/thach-thuc-dang-cho-huan-luyen-vien-kiatisak-5717629/