Tevez có xứng với mức lương 38 triệu euro/năm?

Neymar chuyển tới PSG với mức giá kỷ lục 222 triệu euro và nhận mức lương 30 triệu euro/năm. Tuy nhiên, siêu sao người Brazil chưa phải là người có lương cao nhất thế giới. Theo tạp chí L’Equipe (Pháp), tiền đạo Carlos Tevez mới là người nhận lương cao nhất khi mỗi năm anh nhận tới… 38 triệu euro tại CLB Shanghai Shenhua. Nhưng câu hỏi cần được đặt ra là “Tevez có xứng đáng với mức lương cao nhất thế giới không?”

Kể từ khi chuyển tới Shanghai Shenhua hồi đầu năm 2017, số bàn thắng của Tevez còn ít hơn cả số lần anh “gây bão” trên truyền thông. Việc bị chấn thương hành hạ cũng là một phần nguyên nhân anh chưa thể hiện được như kỳ vọng, nhưng đã không ít lần tiền đạo Argentina bị chỉ trích không chỉ vì màn trình diễn trên sân mà còn vì những vấn đề ngoài sân cỏ.

(Ảnh: L’Equipe).

Ảnh trên chính là hình ảnh Tevez cùng gia đình đi chơi ở công viên Disneyland hồi tháng Tư. Việc một người chồng/cha đi chơi cùng gia đình là điều hết sức bình thường. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ cựu tiền đạo Juventus lại đi vào đúng thời điểm anh đang phải dưỡng thương, và cũng là hôm mà Shanghai Shenhua làm khách trước Changchun Yatai tại CSL.

Chính vì vậy mà Tevez bị dư luận Trung Quốc chỉ trích dữ dội vì không ở nhà dưỡng thương và cổ vũ đội bóng, mà lại đi chơi ở công viên. Rất may là hôm đó Shanghai Shenhua giành chiến thắng , nếu không thì không hiểu chân sút người Argentina còn bị chỉ trích thậm tệ thế nào.

(Ảnh: We love Shenhua).

Ngay cả khi trở lại sau chấn thương, Carlos Tevez cũng không thể hiện được nhiều. Hình ảnh Tevez chỉ đi bộ 3m trong… 28 giây như thể tổng hợp lại những gì cựu tiền đạo Manchester United làm được kể từ đầu mùa giải. Và cũng thêm một lần nữa anh phải nhận một loạt “búa rìu dư luận” ở đất nước đông dân nhất thế giới.

Chưa kể, không ít lần Tevez còn chia sẻ với giới truyền thông nước ngoài rằng anh cảm thấy nhớ nhà và muốn trở về Argentina. Theo tiết lộ của HLV Gustavo Poyet với ESPN hồi tháng Tư, tiền đạo của Shanghai Shenhua gặp vấn đề trong việc thích nghi với thời tiết cũng như đồ ăn ở đất khách quê người. Bất chấp việc CLB đã tạo điều kiện để Tevez đưa gia đình và họ hàng sang Trung Quốc, anh vẫn không nguôi nỗi nhớ quê hương.

Cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài cảm thấy nhớ nhà là chuyện bình thường, nhưng ở đây Tevez còn nói những điều không hay về bóng đá Trung Quốc. Hồi cuối tháng Năm, chân sút 33 tuổi phát biểu với đài Movistar (Tây Ban Nha) rằng các đội Trung Quốc có đợi … 50 năm nữa cũng không bắt kịp được châu Âu.

Tất nhiên, điều Tevez nói không phải không có lý: bóng đá Trung Quốc còn thua kém châu Âu nhiều, và những ngoại binh chơi bóng tại CSL cũng sẽ khó được triệu tập lên tuyển hơn. Nhưng nên nhớ, những Ezequiel Lavezzi, Renato Augusto, Paulinho (Brazil) hay Axel Witsel (Bỉ) vẫn thường xuyên được lên tuyển dù cũng đang chơi bóng tại Trung Quốc.

Dù thời gian gần đây Carlos Tevez đang thể hiện phong độ tốt dần lên nhưng cần phải nhớ rằng khả năng săn bàn chính là thứ mà BLĐ Shenhua mong muốn khi trả Tevez mức lương lên tới 38 triệu euro mỗi năm. Chỉ biết quấy phá đối phương vẫn là quá ít, nếu chân sút người Argentina không cải thiện được khâu ghi bàn thì rất có thể anh không còn là cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới nữa…

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tevez-co-xung-voi-muc-luong-38-trieu-euro-nam-794060.html