Tết vui, đậm đà bản sắc

Khép lại một kỳ Đại hội Đảng thành công với nhiều thay đổi hệ trọng của đất nước, cả nước nô nức bước vào xuân bằng niềm hân hoan, phấn khởi. Nhiều hoạt động đón mừng Tết Nguyên đán như tổ chức ngày hội bánh tét, hội hoa xuân, trang trí Đường hoa Nguyễn Huệ… đã được chuẩn bị từ giữa tháng Chạp. Đặc biệt, mùng 1 Tết năm nay trùng với ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2011) khiến cho không khí mừng Đảng, mừng xuân trên từng góc phố, từng con đường càng thêm rộn rã.

Hàng loạt tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM như Lê Thánh Tôn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi… được quét dọn sạch sẽ, khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ màu sắc với hoa và đèn chiếu sáng. Năm nay, khu vực trước cửa Cung văn hóa Lao động TP, dãy phố ông đồ vẫn được duy trì như một nét văn hóa đặc sắc trong các hoạt động đón tết hàng năm của người dân thành phố. Hình ảnh những thầy đồ mặc áo dài đen, đầu đội khăn đóng, nắn nót từng nét chữ thư pháp bằng mực tàu trên vuông giấy đỏ đã thu hút được sự quan tâm của khá nhiều bạn trẻ. Giữa thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, tranh thư pháp vẫn giữ được một chỗ đứng quan trọng trong lòng người dân thành phố, là một trong những nét đẹp truyền thống đáng quý. Riêng tại Đường hoa Nguyễn Huệ, năm nay, những người thiết kế đặc biệt chú trọng đến yếu tố dân gian qua việc bài trí các bức tranh vẽ, điểm xuyết những chú mèo cách điệu theo họa tiết dân gian rải dọc khắp đoạn đường đi. Bên cạnh đó, ở nhiều khu du lịch, vui chơi giải trí nổi tiếng ở TPHCM như Thảo Cầm viên, Đầm Sen, Suối Tiên vẫn có các khu trò chơi dân gian với nhiều trò chơi dân dã như bắt cá, đập niêu, đi cầu khỉ, chơi cờ ô ăn quan… Khi chạy xe trên đường, thỉnh thoảng lại bắt gặp hình ảnh tà áo dài của các cô thiếu nữ tung bay trong gió, những cô bé, cậu bé vừa chập chững biết đi đã được ba mẹ cho mặc áo dài truyền thống chở đi chúc tết họ hàng. Ngày tết, trong bếp mỗi nhà đều không thiếu nồi thịt kho nước dừa, dưa kiệu, củ hành, những đòn bánh chưng, bánh tét. Đặc biệt, do thời tiết năm nay biến đổi thất thường nên giá mai, đào đắt hơn năm ngoái từ 30%-40% nhưng trước cửa mỗi nhà đều có các chậu hoa tươi. Tất cả những điều đó cho thấy Tết Nguyên đán hàng năm vẫn là một trong những ngày lễ truyền thống lớn của dân tộc, trong đó mỗi cá nhân có dịp nhìn lại nguồn cội với những nét đẹp văn hóa từ lâu đã trở thành bản sắc của dân tộc, để từ đó thêm tin yêu và tự hào mảnh đất mình đang sinh sống. MINH THƯ (quận 12)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2011/2/250177/