Tết của những người lính Biên phòng

Với những người lính Biên phòng nơi biên cương tỉnh Thừa Thiên Huế, xa gia đình, người thân để thực hiện nhiệm vụ giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết đã trở thành chuyện bình thường. Nhưng những người lính trẻ lần đầu được đón Tết trong quân ngũ thì lại có những cảm xúc đặc biệt, khó quên.

Cẩn thận sắp xếp quân tư trang và các nhu yếu phẩm vào ba lô để chuẩn bị lên đường thực hiện tuần tra, bảo vệ biên giới dịp Tết, Binh nhất Lê Văn Sơn, Đồn Biên phòng Nhâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đồng đội nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đường tuần tra mùa xuân đầy sắc màu của hoa lá, nhưng cũng nhiều đèo dốc quanh co, nhưng những người lính trẻ vẫn hăng hái nhịp chân bước.

“Ở gia đình tôi vào những ngày 29, 30 Tết như thế này không khí vui lắm. Mọi người tất bật sắm sửa, chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị chào đón năm mới… Năm nay tôi đón Tết trong quân đội, tham gia tuần tra biên giới cũng có chút nhớ nhà. Nhưng được sự quan tâm, động viên của chỉ huy đơn vị, trước Tết cũng được gọi điện thăm hỏi, chúc Tết gia đình nên nên tôi thấy yên tâm thực hiện nhiệm vụ”, Sơn chia sẻ.

Chiến sĩ Lê Văn Sơn chuẩn bị quân tư trang tham gia tuần tra biên giới.

Còn với Binh nhất Trần Đức Hải, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt thì Tết năm nay thật đặc biệt. Xa gia đình nhưng ở đơn vị, Hải được cùng chỉ huy, đồng đội tham gia các hoạt động chăm lo Tết cho người dân khu vực biên giới. Lần đầu tiên tự tay gói những chiếc bánh chưng xanh, mặc dù còn luống cuống, vụng về nhưng với những hướng dẫn tận tình của đồng chí, đồng đội và tình cảm của nhân dân đã khiến người lính trẻ dần tự tin hơn.

Hải tâm sự: “Lần đầu tiên đón Tết xa nhà nhưng được sự quan tâm, gần gũi, động viên của chỉ huy đơn vị, tình cảm mà nhân dân khu vực biên giới dành cho, tôi đã vơi đi nỗi nhớ nhà. Tôi đang rất tự tin và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trực trong những ngày Tết”.

Chiến sĩ Trần Đức Hải, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cùng người dân trang trí cây mai đón Tết tại đơn vị.

Ở lại với biên cương trong những ngày Tết này, những người lính trẻ còn được tham gia các hoạt động vui xuân, đón Tết do Đồn Biên phòng phối hợp chính quyền địa phương các xã biên giới tổ chức. Được hòa mình vào không khí Tết truyền thống của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, được đến tận nhà chung vui, đón Tết, cùng ăn bữa cơm ấm áp, thắm tình với nhân dân… khiến những người lính trẻ thấy ấm áp, gần gũi như ở gia đình mình.

Bộ đội Biên phòng giao lưu văn nghệ cùng nhân dân xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới.

Tết của người lính trẻ nơi biên giới rất đặc biệt bởi ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo đảm bình yên cho nhân dân, họ còn được đón mùa xuân bên đồng chí, đồng đội và tình cảm gắn bó, đùm bọc của nhân dân. Đó vừa là động lực nhưng cũng khiến cho họ xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình: Giữ gìn sự bình yên nơi biên giới để đồng bào khắp các bản làng đón một mùa xuân an lành.

Bài và ảnh: VÕ TIẾN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-cua-nhung-nguoi-linh-bien-phong-764717