Teen Sài Thành với thú trượt patin

Khao khát được thể hiện mình trong cảm giác… lướt đi nhẹ nhàng trên chiếc bánh xe bé xíu, rất nhiều các bạn trẻ trong nhóm Zombie đã tìm đến môn thể thao đầy lôi cuốn và hấp dẫn này.

Không ai bảo ai, cứ đều đặn 5 giờ các buổi chiều trong tuần, 25 bạn trẻ trong nhóm patin có cái tên khá ấn tượng Zombie cùng tụ tập nhau lại tại Công viên 23/9, Quận 1, TP HCM. Sân tập đơn giản chỉ là một khoảng trống rộng để các bạn có khoảng không tha hồ… “thể hiện” mình. Và thực tế các bạn đã khiến cho không ít khán giả có mặt hồi hộp, kinh ngạc chứng kiến những động tác đơn giản như đứng hoặc ngồi trượt dài trên sân cho đến kỹ thuật phức tạp hơn là vượt qua chướng ngại vật (những chiếc cốc), giữ thăng bằng trên giầy, xoay vòng… Mới dọn “địa bàn” về Công viên 23/9 hơn 7 tháng nhưng đó là khoảng thời gian đáng tự hào của nhóm Zombie. Trưởng nhóm Châu Hùng Vỹ (Biệt danh là Six) hồ hởi khoe ban đầu chỉ là một nhóm các bạn yêu thích trượt Patin tại Công viên Gia Định. Tuy nhiên, lực lượng phát triển mạnh mà sân lại chật nên các bạn quyết định “chia đàn” và di cư về đây. Các bạn chính thức luyện tập cuối tháng 2/2010 thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn cả đội đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. “Ý nghĩ nhóm phải có một cái tên chung được hình thành ngay từ đó” Vỹ cho biết. Vậy là sau khi bàn bạc, cả nhóm thống nhất lấy tên Zombie – nghĩa là Xác sống. “Nghĩa của tên hơi sợ nhưng thực sự Xác sống không bao giờ biết đau và nếu ngã sẽ tự đứng dậy đi tiếp” thủ lĩnh Six hãnh diện chia sẻ thêm. Không biết từ bao giờ, niềm đam mê trượt trên đôi giày patin đã “ngấm” vào mỗi thành viên. Phải kể đến những cái tên như Đặng Nhật Linh (Thủ Đức), Nguyễn Kim Vương (An Xương)… nhà ở thật xa nhưng không có buổi nào vắng mặt. Ngay như trưởng nhóm Vỹ ở tận Quận 8 những chiều nào vẫn đều đều trượt patin từ nhà đến chỗ tập. Một trường hợp khác mang tự hào đến với nhóm là thành viên nhỏ tuổi nhất Anh Quân (4 tuổi). Bé nhất nhưng em đã tỏ ra không thua kém các anh chị về kỹ năng mặc dù mấy lần làm cho cả nhóm…hết hồn. Điều bất ngờ hơn, thành viên lớn tuổi nhất lại chính là anh Thành, phụ huynh của bé Quân. Sau khi đón Quân học về, cả 2 cha con lại ra sân tập cùng mọi người. Cả nhóm hay trêu đùa Quân sướng nhất nhóm vì vẫn được luyện tập hàng ngày mà lại không sợ bị ba mẹ la mắng. Mặc dù nhóm mới thành lập song rất tự tin đi “đánh chuông xứ người” với giải Iskate Contest dành cho các những ai thích bộ môn patin đầy cảm giác này. Trong các lần thi đó, các bạn cũng giành được giải 3 Speed nữ, giải khuyến khích Speed nam. Đặc biệt, trưởng nhóm Châu Hùng Vỹ với hai giải 3 của môn Speed Sladom và Slide. Để đến được với Patin, các bạn đã phải chịu đầu tư một khoản kha khá. Theo sự tư vấn của trưởng nhóm thì những bạn mới vào “nghề”, đang còn… non chân thì có thể mua đôi giầy Patin khoảng 650.000 – 1,5 triệu. Tuy nhiên, sau khi kỹ thuật của các bạn khá lên thì phải chọn những loại giầy tốt hơn từ 2 – 4 triệu hoặc cao hơn để đáp ứng động tác khó của mình. Như “cục cưng” mà Vỹ đi làm tích góp mấy tháng trời lên tới 8 triệu, đắt nhất là đôi giày patin 15 triệu của anh Lê Quân. Song ngược lại với giầy, quần áo mặc khi luyện tập không yêu cầu chất lượng, miễn sao mỗi người thấy thoải mái. Bên cạnh đó, việc luyện tập thường xuyên khá quan trọng để nâng cao trình độ của mình. Thực tế cho thấy, chỉ có trời giông bão mới ngăn được các thành viên trong nhóm Zombie không đến sân tập. “Có hôm đang tập trời mưa, chúng em quyết định tắm mưa luôn. Đuổi nhau, trêu chọc, cười vang cả góc sân. Nhưng cũng may hôm đó không ai bị ốm, nếu không thì bị cấm cửa ngay rồi”, Vỹ tươi cười tiết lộ. Hay như tâm sự của thành viên Quang Huy muốn thực hiện được thì không được… xấu hổ: “Lần đầu tiên biết đến chơi trò này là chơi ở khu partin gần nhà, lúc ấy chỉ đi Quad (2 hàng). Ngại lắm. Một phần sợ té, một phần cho rằng tuổi mình không còn thích hợp để chơi trò này nữa”. Tuy nhiên, đến giờ Quang Huy đã trở thành “đôi chân vàng” của nhóm. Theo kinh nghiệm của Zombie thì với những bạn mới chơi thì nên đi tốc độ vừa phải, tuyệt đối không được đi vào làn đường của người khác để tránh va chạm. Khi tập lúc nào trên người cũng phải mang bảo hộ đầy đủ để tránh bị trầy xước. Đặc biệt, các bạn nên được học…ngã vì đúng kỹ thuật sẽ không bị trấn thương. Bên cạnh đó, các bạn không nên tập ở một số trung tâm Patin vì đông người lại không biết kỹ thuật dễ va chạm nhau, giầy không tốt sẽ bị trật khớp. “Các bạn hãy tập luyện patin vì sức khỏe của mình và bảo vệ môi trường” thông điệp cuối cùng nhóm Zombie muốn gửi tới. Một số hình ảnh luyện tập của nhóm Zombie:

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/teen-viet/teen-sai-thanh-voi-thu-truot-patin/a94223.html