Tệ cũ không hay

(HNM) - Sáng 6-1, bà Mùi ở phố Kim Mã (quận Ba Đình) trên đường đi chợ về ngang qua ngõ 166 Kim Mã thì vô tình thấy một phụ nữ trung tuổi bê một chồng giấy bìa thải loại thản nhiên đặt ngay gốc cây ven đường nên dừng bước nhắc:

- Chị ơi, sao lại vứt ra ven đường thế kia? Mất vệ sinh lắm!

Xoa xoa hai tay, người phụ nữ này đáp:

- Ôi dào, lát nữa cũng có công nhân vệ sinh đi thu dọn, mà để thế người thu mua giấy vụn đi qua họ nhặt bán lấy tiền đỡ phí ạ.

Nghe vậy, bà Mùi gợi ý:

- Theo tôi, chị nên mang những thứ này vào trong sân, thấy ai thu mua giấy vụn đi qua thì gọi cho người ta vào lấy.

Chừng như biết ý, người phụ nữ trung tuổi bê chồng giấy vụn vào nhà khiến bà Mùi thấy vui, nghĩ bụng: Đúng là "nói phải củ cải cũng nghe".

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Mùi nói: "Sắp đến Tết Nguyên đán, không ít gia đình sửa sang, dọn dẹp nhà cửa đón Tết đã thiếu ý thức, đưa hết chất thải ra vỉa hè, lòng đường như trường hợp kể trên". Theo bà, mọi người cần có ý thức giữ vệ sinh chung, thực hiện quy định đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định, vừa không vất vả cho người đi thu dọn lại thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chứ đừng:

Gần Tết dọn nhà, tổng vệ sinh
Vỉa hè phế thải bỏ linh tinh
Tệ cũ không hay nên chấm dứt
Để đường phố sạch đẹp, văn minh.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/955620/te-cu-khong-hay