Tàu hỏa chạy trên nóc nhà

Suốt bốn năm nay người Hà Nội đã quen mắt nhìn hàng cọc to lù lù suốt từ Cát Linh chạy xuyên qua hồ Hoàng Cầu, sông Tô Lịch và quốc lộ 6 qua Hà Đông, vào đến Yên Nghĩa. Đó là tuyến đường sắt đô thị trên cao đầu tiên của VN.

Đây là tuyến đường sắt đôi, khổ 1,435m có 12 ga với đoàn tàu chở được 100.000 lượt khách/ngày. Năm đầu có Cty TQ làm, năm sau TQ rút và Cty VN làm lai rai, đến nay mới vỡ lẽ: Dự án ban đầu có giá 552 triệu USD, đến nay cần thêm 339 triệu đô nữa mới xong được. Thì ra, Cục Đường sắt VN chưa làm được vì thiếu tiền.

Nếu Bộ GTVT duyệt bổ sung, tổng vốn sẽ lên 891 triệu đô, giá mỗi kilômét sẽ là 65,5 triệu USD. Không biết là cao hay thấp so với các nước và cũng chưa thấy ai nói vì sao tiền lại “đẻ” thêm ra so với dự toán ban đầu nhiều thế? Thời hạn năm 2014, rồi năm 2015 sẽ hoàn thành lại ''lung linh sương khói'' chưa biết bao giờ VN và HN mới có tàu hỏa chạy trên nóc nhà!

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/tau-hoa-chay-tren-noc-nha-179935.bld