Tất bật trên cánh đồng hoa lớn nhất xứ Thanh

Những ngày cận Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, tại vựa hoa Đông Cương, phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa người trồng hoa đang tất bật tưới, tỉa cành, bọc hoa trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu.

Ra đồng hoa từ lúc từ mờ sáng, chị Lê Thị Dục đang tỉa cành và bọc bông cho hoa hồng. Chị Dục cho biết, gia đình chị trồng gần 1 mẫu hoa chủ yếu là hồng và cúc. Hoa hồng mất nhiều thời gian chăm bẵm hơn hoa cúc. "Tết, người dân thích cắm hoa cúc vì được lâu, song có rất nhiều người chơi hồng vì hương của hoa rất thơm, sắc lại đẹp", chị Dục cho biết.

Theo chị Dục, năm ngoái gia đình thất thu do đến 30 Tết mà hoa vẫn ế, có thửa phải cắt bỏ đi vì vướng dịch COVID -19, con em xa quê không về, sức mua cũng giảm sút. Hy vọng năm nay Chính phủ chuyển trạng thái thích ứng an toàn với dịch bệnh, con em về quê, nhà nhà sẽ thưởng hoa chơi Tết.

Thời tiết thuận lợi, hoa nở đúng dịp tết

Cũng giống như nhiều gia đình trồng hoa khác tại vựa hoa Đông Cương, gia đình ông Lê Văn Tuyền cũng hy vọng có cái Tết ấm no khi hoa xuất ra thị trường đắt khách. Theo ông Tuyền, vào nửa cuối tháng 12 hằng năm các thương lái đổ dồn về ruộng hoa của bà con để mua hoa, năm nay cũng có thương lái đến nhưng chưa nhiều như mọi năm vì họ còn è dè dịch bệnh.

Gia đình ông Tuyền trồng chủ yếu là hoa lay ơn và đồng tiền. Theo ông Tuyền, mấy năm nay nhiều nhà sính mốt mua lay ơn chơi Tết vì thế giá bán lay ơn cao hơn các loại hoa khác. "Giá bán hoa lay ơn tại vườn giao động khoảng 8.500 đồng/cây. Vì giá vật tư cao nên giá bán hoa có thể tăng lên khoảng 10 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái", ông Tuyền chia sẻ.

Những người trồng hoa đang tất bật trên cánh đồng với hi vọng có 1 cái tết no ấm

Trồng hoa ly đến nay đã là vụ thứ 3 nhưng theo bà Lê Thị Nụ thì năm nay được xem là có điều kiện đủ để hoa phát triển tốt. Khí hậu năm nay "mưa thuận, gió hòa" song lại vướng phải giá cây con, hạt giống, phân, lân, caki tăng cao, thêm vào đó ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 khiến người trồng hoa không dám mạnh tay đầu tư mà chỉ trồng cầm chừng, è dặt.

Bà Nụ cho hay, những năm trước hoa ly được mùa và được cả giá. Vào khoảng mùng 10 tháng chạp thương lái đã đổ xuống đồng đặt hàng hóa cho ngày rằm, ngày ông Công, ông Táo và cho cả dịp Tết. Năm nay, đến hôm nay mới chỉ có lác đác vài thương lái đến trao đổi mua bán.

Cũng theo bà Nụ, gia đình trồng được 6 sào hoa cúc và ly. "Hoa ly có giá dao động 45 - 50.000 đồng/cây. Hoa cúc có giá 2.000 đến 3.000 đồng/cây, hoa hồng giá 3.000 đồng/bông. "Nếu thuận lợi, vườn hoa của gia đình bà Nụ cho thu hoạch cả trăm triệu đồng. Với số tiền từ trồng hoa gia đình có đủ trang trải, sắm Tết đủ đầy", bà Nụ cho biết.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tat-bat-tren-canh-dong-hoa-lon-nhat-xu-thanh-172220119204653003.htm